Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chiến sự Mậu Thân 1968 qua ống kính phóng viên huyền thoại

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Chiến sự Mậu Thân 1968 qua ống kính phóng viên huyền thoại

    Philip Jones Griffiths là một trong những phóng viên ảnh chiến trường nổi bật nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong chiến sự Mậu Thân 1968, ông đã ghi lại nhiều khoảnh khắc khốc liệt khiến người xem phải bàng hoàng.



    Lính Mỹ thuộc Sư đoàn bộ binh số 9 tác chiến trên đường phố Sài Gòn, trong chiến sự Mậu Thân 1968. Ảnh: Philip Jones Griffiths/Magnum.



    Lính bắn tỉa Mỹ ngắm bắn trong ngôi nhà bỏ hoang ở Sài Gòn năm 1968. Ảnh: Philip Jones Griffiths/Magnum.


    Vẻ mặt mệt mỏi của lính thủy đánh bộ Mỹ trong cuộc chiến ở Sài Gòn, 1968. Ảnh: Philip Jones Griffiths/Magnum.



    Cậu bé này là một quân nhân của chính quyền Sài Gòn, được đặt biệt danh là “tiểu hổ”. Ảnh: Philip Jones Griffiths/Magnum.





    Lính Mỹ đưa nước uống cho một chiến sĩ Giải phóng, do khâm phục tinh thần quả cảm của đối phương. Anh đã chiến đấu trong ba ngày với một đoạn ruột bị sổ ra, được úp trong một chiếc bát buộc ở bụng trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Ảnh: Philip Jones Griffiths/Magnum.



    Một phụ nữ bị thương do giao tranh trên đường phố Sài Gòn. Ảnh: Philip Jones Griffiths/Magnum.



    Những người di tản tháo chạy trong tiếng súng nổ và khói lửa mịt mù của Sài Gòn trong chiến sự năm 1968. Ảnh: Philip Jones Griffiths/Magnum.



    Người dân di tản giữa những chiếc xe bọc thép của quân đội Mỹ. Ảnh: Philip Jones Griffiths/Magnum.



    Vẻ hoảng hốt của lính Mỹ tỏ ra hốt hoảng trước một vụ nổ xảy ra ở cách đó khá xa, 1968. Ảnh: Philip Jones Griffiths/Magnum.





    Một đơn vị của Mỹ đã chịu thương vong khi hứng đạn pháo từ chính các đồng đội của mình, 1968. Ảnh: Philip Jones Griffiths/Magnum.


    Lính Mỹ hứng nước mưa vào các bình tông cá nhân để sử dụng trong quá trình chiến đấu năm 1968. Ảnh: Philip Jones Griffiths/Magnum.



    Lính Mỹ tiến hành chiến dịch ở thung lũng A Sầu (tỉnh Thừa Thiên) năm 1968. Đây là nơi 2 năm trước đã diễn ra trận Đồi Thịt Băm nổi tiếng, với những thiệt hại nặng nề của lính Mỹ. Ảnh: Philip Jones Griffiths/Magnum.



    Một thanh niên bị lính Mỹ thuộc Sư đoàn bộ binh số 9 áp giải ở ngoại ô Sài Gòn, 1968. Ảnh: Philip Jones Griffiths/Magnum.



    Click image for larger version

Name:	ZZ0749~1.JPG
Views:	1192
Size:	49.6 KB
ID:	107476

    Vẻ mặt hoảng loạn của một người phụ nữ khi di tản khỏi vùng chiến sự, 1968. Ảnh: Philip Jones Griffiths/Magnum.




    Một người dân hắt nước cứu ngôi nhà bốc cháy trên bờ sông ở Sài Gòn, 1968. Ảnh: Philip Jones Griffiths/Magnum.


    Một người dân hắt nước cứu ngôi nhà bốc cháy trên bờ sông ở Sài Gòn, 1968. Ảnh: Philip Jones Griffiths/Magnum.
Working...
X