Announcement

Collapse
No announcement yet.

Những người đi qua đời chúng ta, hãy trân trọng và biết ơn

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Những người đi qua đời chúng ta, hãy trân trọng và biết ơn

    Trong suốt cuộc đời, mỗi người sẽ gặp rất nhiều những người sẽ đi qua đời chúng ta. Hầu hết, họ chỉ đi qua một cách nhanh chóng, vội vã, chỉ một số ít ở lại và thân thiết hơn với chúng ta.

    Con người gặp nhau bởi một chữ duyên. Chính vì thế mới có câu "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Mỗi người mà chúng ta gặp trong đời đều mang đến cho chúng ta một điều mới lạ gì đó, có khi xấu, có khi tốt. Có người vô tình đến rồi chỉ lướt qua đời chúng ta như muốn để dạy cho chúng ta cách yêu thương bản thân mình hơn, có người đến dạy cho chúng ta cách sống mạnh mẽ, có người thì dạy cho chúng ta khôn ra và bớt tin người một cách mù quáng.

    Dù sự xuất hiện của ai đó khiến cho chúng ta khó chịu, bực tức thì cũng đừng vì thế mà lại đổ lỗi cho họ. Chẳng qua chỉ là họ xuất hiện để giúp cho chúng ta nhận biết ra điều gì đó để được trưởng thành hơn mà thôi.

    Hãy trân trọng và biết ơn những người đi qua đời chúng ta
    Có bao giờ bạn tự hỏi rằng, trong suốt năm vừa rồi, đã có bao nhiêu người đã bước qua cuộc đời của mình hay không?
    Mỗi người mà chúng ta gặp gở, đều đến với cuộc đời chúng ta với một lý do và để lại một câu chuyện. Đó có thể là một câu chuyện buồn, hoặc một câu chuyện vui, nhưng dù như thế nào đi nữa, mỗi câu chuyện đều giúp cho chúng ta trưởng thành, đều đáng để biết ơn và nhớ đến.

    Những ngày cuối năm là những ngày bận rộn, nhưng cũng là những ngày bạn cần dành ra ít phút thảnh thơi để nhớ về những người đã và đang hiện hữu trong cuộc sống của mình.
    • Đối với những người đã ra đi, hãy cảm ơn họ vì những kỷ niệm vui mà họ đã dành cho bạn khoảng thời gian hạnh phúc, và cả những kỷ niệm buồn đã giúp cho bạn lớn lên.
    • Đối với những người còn ở lại, cảm ơn họ đã ở bên cạnh chúng ta và trân trọng họ nhiều hơn nữa, vì có thể họ sẽ ở bên bạn rất lâu, cũng có thể ngày mai họ sẽ rời đi. Cho đến cuối cùng, điều quan trọng vẫn là chúng ta sống tốt với nhau bao lâu được chứ không phải ở bên cạnh nhau được bao lâu.
    Hãy trân trọng và biết ơn những người đi qua đời ta
    Hãy nhớ về bố mẹ. Chúng ta đã làm được gì cho bố mẹ suốt những năm qua? Hay đơn giản hơn, trong khi mẹ tất bật chuẩn bị nhà cửa đón Tết, chắc chắn là rất nhiều việc phải làm và rất vất vả, thì chúng ta đang làm gì? Nếu bố mẹ còn bên cạnh bạn, những ngày sắp tới bạn sẽ sống như thế nào để đến khi hết một năm, không phải hối hận vì bố mẹ thì già thêm một tuổi mà mình thì chưa làm được gì có ích. Không nên né tránh việc "sẽ sống tốt", cảm giác hối hận này thật đáng sợ hơn việc cố gắng sống tốt rất nhiều 🙂

    Hãy nhớ về vợ chồng, con cái những người mà đã, đang và sẽ đồng hành với chúng ta trong suốt một thời gian dài. Hãy luôn yêu thương và trân quý người vợ, người chồng của mình, hãy cho họ một khoảng không gian và thời gian, đừng nên xem nhẹ hết thảy những gì họ đã làm cho bạn! Yêu thương là phải biết trân quý, gìn giữ, đừng để đến khi mất đi mới nhận ra những điều tốt đẹp của họ, lúc ấy có hối hận thì cũng đã quá muộn màng!

    Sưu tầm
Working...
X