Nghe tin bạn thi đậu Quốc Tịch, người bạn bèn gọi điện thoại chúc mung
bạn mình là cô A
– Chúng ta thật tốt số , được sống trong chế độ dân chủ . Sướng thật !
– Tôi không được hưởng như các bạn đâu .
– Tại sao thế ?
- Vì còn Vua là còn Quân Chủ
- Nước Mỹ đâu có Vua?
– Trong nhà tôi , ông chồng tôi tôn thờ ông Đỗ La Chôm nói ổng như là vua!
- Quan tòa ở New York nói tổng thống không phải là Vua rồi mà!
- Nhưng chồng tôi nói Ổng là Vua, là dân phải đổi họ theo Vua. Cho nên cả nhà từ họ Chân đổi qua họ Chôm, như tui là Chôm thị A.
- Nhưng ổng xuống chức rồi mà!
_ Không chồng tui nhất định ổng là vua...
- Cho nên cả nhà tui còn sống trong chế độ ...Quân Chủ
Cao Nguyên
Comment