Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sống theo cách mình muốn

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Sống theo cách mình muốn

    • Để trở nên hấp dẫn
    Click image for larger version  Name:	cach-de-tro-nen-hap-dan-1-640x550.png Views:	85 Size:	216.5 KB ID:	113644
    Nếu bạn muốn trở thành một người dể lôi cuốn, nếu bạn muốn trở thành một người có giá trị cao trong mắt người khác, thì từ sâu thẳm bên trong con người bạn, phải là người có tính độc lập cao.
    Tốt nhất là đừng nên quá phụ thuộc vào bất cứ một ai.

    Nịnh bợ, răm rắp nghe lời người khác, không có chính kiến riêng,… đó chính là bằng chứng của sự kém hấp dẫn.
    • Nên nhớ rằng, bạn có thể tự mình trả các hóa đơn.
    • Bạn có thể tự chăm lo sức khỏe của chính mình.
    • Bạn có thể làm hoặc nghỉ làm một công việc nào đó.
    Đó là hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của bạn chứ của một ai khác đâu.
    Có thể lúc còn nhỏ, bạn cần sự chăm sóc của bố mẹ. Nhưng khi lớn và trưởng thành rồi, bạn không thể nào tiếp tục dựa vào bố mẹ của bạn được nữa.
    Đã đến lúc bạn cần tự mình cất bước đi trong cuộc sống.
    • Sống theo cách mình muốn
    Bạn có thể sống theo cách mà mình muốn bất cứ ở lúc nào. Hãy nhìn xem những người khi sống phải lệ thuộc quá nhiều vào người khác. Đó là khi mỗi lời nói, hành động, cử chỉ… dường như chẳng phải là của họ nữa.
    • Vì sợ người khác không thích.
    • Sợ bị mất quyền lợi.
    • Sợ bị cho là khác người…
    Chính vì bạn quá để tâm vào những thứ bên ngoài. Sự kém thu hút, kém hấp dẫn cũng từ đó mà ra.
    Còn nhớ mỗi khi bạn tham gia một game mà bạn không giỏi. Lúc đó đồng đội sẽ coi bạn là như thằng thừa thải vậy. Là một cái búa tạ khổng lồ kéo nguyên team đi xuống.

    Sẽ ra sao nếu trò chơi đó mà bạn chơi thật giỏi, bạn master?
    Tin đi, bạn sẽ được đối thủ chăm sóc rất kỹ lưỡng đó. Nhưng nếu muốn được như thế, bạn phải chứng tỏ được khả năng của bản thân chớ. Bạn không thể nào nhờ người khác kéo bạn đi lên.
    • Người khác có cho những gì mà bạn muốn hay không?
    Chính vì bản thân quá cô đơn, nên mới cần đến sự quan tâm của người khác.
    Bạn thèm khát được người khác giới chú ý.
    Kế đến là bạn có thể làm bất cứ trò hề nào để thu hút người khác. Kể cả việc bạn sẽ chấp nhận làm những điều khác với giá trị sống của mình.

    Tất cả là vì cái gì? Vì mong muốn được quan tâm, vì mong muốn được người khác để ý đến. Vì trong thâm tâm, bạn cho rằng bản thân mình chẳng có gì hấp dẫn cả.
    Bạn nghĩ rằng bạn chỉ là một người có giá trị thấp bé.
    • Suy nghĩ thế nào thì đời sẽ cũng giống như thế đó
    - Tại sao bạn không tự biến mình thành một bông hoa tỏa hương thơm để thu hút những con ong?
    - Tại sao bạn không tự biến mình trở nên tốt hơn, hấp dẫn hơn.
    Thay vì phải nhường nhịn, phải làm những điều mình ghét, phải đè nén những cảm xúc của bản thân.

    - Tại sao bạn không học cách hướng vào bên trong, vào chính con người của bạn?
    - Tại sao không học cách chăm sóc bản thân mình?
    - Tại sao không biết quan tâm, phát triển đời sống nội tâm của chính mình?
    Nếu bên trong của bạn tốt, bên ngoài rồi cũng sẽ tốt theo.

    Bây giờ lấy ví dụ nhé.
    Nếu một ai đó cư xử không tốt với bạn, bạn cũng chấp nhận và bỏ qua.Tất cả chỉ vì bạn sợ người đó sẽ bỏ rơi bạn nếu bạn không làm theo ý của bạn.
    Bạn sợ một mình. Nhưng cuối cùng, thì họ cũng bỏ rơi bạn thôi.
    • Vì bạn chẳng có gì hấp dẫn cả.
    • Vì bạn đang ở thế yếu.
    Nếu bạn cố gắng cư xử như là một chàng trai tốt, một cô gái ngoan. Nhưng thật ra, bản chất của bạn có phải là hình mẫu đó hay không?
    Hãy sống thành thật với chính mình.

    Nhưng nếu bạn có một triết lý sống khá vững chắc thì sao?
    Bạn sẽ thường xuyên chú tâm vào những mong muốn của bản thân.
    Bạn sẽ dành nhiều thời gian để cải thiện tốt bản thân.Thì khi có một ai đó không thích bạn, một ai đó quyền lực cao hơn bạn, một ai đó giỏi hơn bạn, thì biểu hiện của bạn chỉ nên gói gọn trong một câu: "Chẳng bận tâm! Tự mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!"

    Vì bạn đang ở một thế yếu, nên bạn cần một người giúp bạn trông ổn hơn.
    Nhưng thật ra, bạn có thể tự biến mình trở nên mạnh mẽ mà không cần ai cả.
    "Hữu xạ tự nhiên hương" là vậy đó!

    Nếu bạn là một người thu hút, hấp dẫn, bạn không cần phải chứng minh.
    "Sau tất cả mọi sự, không một ai hạnh phúc thật sự lại đứng trước gương lẩm bẩm rằng, tôi là người hạnh phúc cả?". (Charles Bukowski)

    Cách để trở nên hấp dẫn là hãy sống theo bảng điểm nội tâm của chính mình, chứ không phải bảng điểm từ bên ngoài. Hãy mạnh mẽ lên nhé!
Working...
X