Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cách để không bị "thất vọng"

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Cách để không bị "thất vọng"


    Có cách nào để không phải bị thất vọng hông?

    "Thất vọng" đến từ mọi việc không suôn sẻ như ý mình. Hi vọng nhiều, nhận được bé xíu.
    Thế là thất vọng.

    Nguyên nhân do đâu?
    Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta hay kỳ vọng quá mức vào điều gì đó. Để rồi mọi thứ không diễn ra như thứ mình muốn rồi lại thất vọng.

    Chuyện này xảy ra như cơm bữa hằng ngày. Không biết bạn có để ý hông. Chứ những việc hay khiến chúng ta bực tức dữ dzằn. Thì thường là những chuyện xảy ratrái với ý muốn của mình.

    - Đi học về bụng thì đói meo. Hi vọng má mì sẽ chuẩn bị một bữa ăn thiệt là linh đình.
    Nào ngờ về tới, mẹ bảo: "Mẹ mới nấu cơm, con đợi xíu hen".
    Bầu trời như sập xuống. Những giọt nước mắt lăn trên má với cái bụng xẹp lép như con tép.

    - Hay cứ nghĩ cuối tuần cả nhà sẽ ra biển bơi.
    "Lâu lắm rồi cả nhà mình chưa được đi bơi mẹ ơi!"
    "Má mì ơi cuối tuần đi bơi nhé!"
    Hừng hừng khí thế. Nào ngờ hôm đó trời lại mưa tầm tã.
    Đành ở nhà nhìn cá bơi vậy.

    Kỳ vọng quá mức thường khiến chúng ta dễ bị thất vọng. Đặc biệt là khi mọi thứ xảy ra trái với ý muốn.
    Ôm nỗi buồn và trốn vào phòng khóc thút thít như một đứa con nít.
    (Mặc dù cũng giống con nít thiệt)

    Đời đơn giản-SimpleLife
    Cuộc đời sẽ đơn giản hơn biết mấy nếu bạn chịu hiểu một điều:
    - Đừng nên kỳ vọng quá nhiều vào một điều gì đó.
    - Bởi không có điều gì chắc ăn, chắc chắn 100% hết.
    - 30 còn chưa phải là Tết nữa là, haizz…

    Cách để không phải thất vọng?
    Thứ nhất, đừng đợi chờ sự hoàn hảo. Ở đời, không có sự hoàn hảo nào cả.
    Được cái này thì mất cái kia. Trời trao nhan sắc cho nàng thì cũng lấy đi cái sự duyên dáng.
    Trời cho bạn khuôn mặt điển trai thì cũng gửi kèm theo một cái răng hô 'đáng ghét".
    Cho bạn khiếu hài hước thì cũng combo luôn chiều cao của đứa lớp 6.
    Nhà mà giàu nứt vách thì con cái ăn chơi, hư hỏng nhiều hơn.

    Nhưng cũng có hay.
    Những ai mà sinh ra trong một gia đình hơi vất vả thì lại được cái tính siêng năng, chịu thương chịu khó.
    Trời không cho ai tất cả mà.
    Một người bạn hoàn hảo, kiếm đâu ra bây giờ. Chỉ có một người bạn với đầy những khuyết điểm. Nhưng người đó có thể là mảnh ghép trùng khớp mà bạn đang cần.
    Nhìn tới nhìn lui đâu đâu cũng thấy nó tệ. Nhưng nó lại là đứa tốt với bạn nhất.
    Khi ở bên người khác bạn mất tự nhiên, khi ở chung với nó thì bạn lại được là chính mình.

    Không có một môi trường lý tưởng để bạn có thể thỏa sức tung hoành.
    Làm sao để có nơi học tập và làm việc lý tưởng?
    Cũng khó lắm. Thôi thì chấp nhận sự ồn ào và biết thích nghi một chút.
    Vậy mà lại hay.

    Mọi thứ điều có cái được, cái không. Thế nên, đừng đợi chờ sự hoàn hảo.
    Đợi chờ, thứ nhất là thấy chán. Chán chứ.
    Đi ra ngoài chợ mà tìm hoài, tìm mãi cũng không thấy một đôi dép nào vừa ý.
    Thôi lựa đại cho rồi. Miễn là êm chân và thoải mái. Còn hơn cứ la cà từ sạp đồ này sang sạp đồ khác.
    Có nhiều người đi cả ngày mà chẳng tìm được món đồ nào ưng ý đó chứ.
    Sự chờ đợi sẽ ngốn bạn nhiều thời gian, sức lực, tiền bạc, thậm chí là cơ hội.

    Đừng nên kỳ vọng quá mức
    Một người mà bạn cảm thấy ưng rồi thì hãy "cưa đi". Sao mà phải đợi đúng ý 100% làm gì?
    Cứ lấy tiêu chuẩn trong phim rồi đem đi so với các nàng. Cứ như thế thì "ế trường tồn", "ế thúi rùm" "lên men" luôn nhé.
    (Người viết bài cũng đang ê sắc ế, cũng vì "xu thế thời đại")

    Cách để không bị thất vọng?
    Đó là học cách chấp nhận sự tương đối còn hơn là đợi chờ sự hoàn hảo. Như thế mà lại hay.
    Cơm muối dưa cà được rồi. Nhưng mà vui.
    Thôi bài viết tới đây thôi. Hổm rày bị delay hoài!

    Tạm Kết: Đừng kỳ vọng quá, cũng đừng chờ đợi sự hoàn hảo quá.
    Vậy hén!!
Working...
X