Announcement

Collapse
No announcement yet.

Giữ phép tắc,thể diện đặng được người khác tôn trọng

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Giữ phép tắc,thể diện đặng được người khác tôn trọng

    Click image for larger version

Name:	281467938_10220332571447749_465668386440674740_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=-aBTPVV9mbsAX-FoZM0&_nc_ht=scontent-hou1-1.xx&oh=00_AT9yvrvqgp7JXSbxhFzeyKZB9O8mcPAJCpKBbuACJRYs7g&oe=628F12EB.jpg
Views:	501
Size:	25.3 KB
ID:	114155
    Hình trên của Dirck Halstead/Getty Images chụp Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu với các bộ trưởng đang chờ đón khách tại dinh Dộc Lập.Cả ông Nguyễn Văn Thiệu và các bộ trưởng đều chắp tay sau đít im lặng,trang nghiêm đứng chờ trong khi người phóng viên ngoai quốc có mặt và chụp hình

    Người giữ trọng trách cần giữ đúng tư thế ,không giỡn hớt,không tám chuyện vì như vậy sẽ thất thố gây hậu quả,hình ảnh không lường trước được

    Lễ là gì? là lễ phép, lễ nghi,tức là biết xử sự,sống tử tế với nhau

    Thế nào là sống tử tế?

    Thầy cô và cha mẹ,ông bà dạy chúng ta cách sống tử tế với nhau là giữ đúng giới hạn của Liêm Sĩ con người

    Nhân cách con người thường được nhận xét qua cách sống,qua thái độ,qua sự tổ chức,ứng xử với đời và chính những thứ này mới thể hiện ra cái "tâm" của một cá nhân

    Sống ở đời ,khi chúng ta được cha mẹ cho đi học tiếp thâu kiến thức,mở rộng tầm nhìn.Lớn lên vẫn học tiếp,tiếp thâu tiếp,già cũng vẫn mãi mê luyện trí

    Vũ Tài Lục nói một câu ,đại loại là "Tinh thần ái quốc chỉ có ở những người có một nền giáo dục đàng hoàng"

    Rằng những người không có nền giáo dục tốt họ không có tinh thần ái quốc bao giờ,đơn giản họ không được dạy và trong đầu họ không có khái niệm đó,có nói cũng không hiểu và không muốn hiểu

    Việt tộc có văn hiến ngàn năm,mọi thứ lễ nghĩa,ứng xứ đều đã có

    Con người trong nước trước nhứt là phải biết yêu thương nhau ,tôn trọng nhau tối thiểu ,hiếu thảo, yêu thương gia đình, kính trọng ông bà cha mẹ, yêu thương họ hàng thân tộc, kính trọng thầy cô,có lương tâm trong mọi sanh hoạt, có trách nhiệm với tha nhơn, góp phần bảo vệ cuộc sống cho xã hội

    Người Việt Nam khi ra quốc tế thời biết giữ tư cách đặng cho bạn bè thế giới kính nể cái văn hiến,tư cách của người Việt

    Ông bà ta dạy sao?Tránh ồn ào,tránh đụng chạm dân bản xứ,tránh gây rắc rối

    Đó là cái danh giá Việt,cái tự trong của dân tộc Việt
    Người dân sống khuôn phép là nhờ có giáo dục
    Nền giáo dục nhân bản rèn luyện con người có nhơn cách, biết mắc cỡ,có thái độ sống phù hợp với đạo lý ,biết đúng sai,giới hạn,biết ngừng ở mức độ vừa phải

    Một người có giáo dục,có nhơn cách sẽ là một công dân tốt,có tình yêu quê hương đất nước,sống liêm sĩ

    Người có liêm sĩ là người được rèn luyện tinh thần dân tộc Việt,biết tự trọng dân tộc, biết tự ái, biết giữ thể diện quốc gia để không làm tổn hại nó
    "Phép học là trước học lễ, sau học văn; được cả hai ấy mới ra con nhà gia giáo, biết phép tắc, lễ nghi, can thường, luân lý,biết chữ nghĩa văn chương, kinh sử truyện tích cổ kim, ấy là đáng được con người tử tế..."(Petrus Trương Vĩnh Ký)

    Người ta có thể nghèo cơm gạo,thất thế nhưng không có hèn để bị coi là "nghèo hèn" là nhờ còn giữ được những quy tắc bất thành văn của giáo dục

    Dân tộc Việt Nam có mặt trên thế giới này từ bao nhiêu ngàn năm trước. Dân tộc đó có tiếng nói riêng, có lịch sử riêng, có một nền văn hóa riêng của nó từ bao đời

    Thành ra con cháu phải vun vén bảo vệ danh dự của chính dân tộc Việt Nam.

    Nguyễn Gia Việt





Working...
X