Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chú Tiểu đi hái rau.

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Chú Tiểu đi hái rau.

    Click image for larger version

Name:	ZZZZ69~1.JPG
Views:	1330
Size:	11.0 KB
ID:	122195


    Chú Tiểu và chó sói

    Trên đỉnh núi Bữu Long có ngôi chùa nhỏ vỏn vẹn 1 Thầy 1 Trò trong khu rừng nhỏ vắn vẽ.

    Một hôm như thường lệ chú Tiểu vô rừng kiếm chút thực vật về nấu cơm, khi thì măng le, cải hoang lúc nải chuối rừng.

    Chú Tiểu có chút vỏ nghệ phòng thân, tay cầm 1 cái gậy khá lớn có thể chống lại thú dử hay để đuổi rắn.

    Đang đi chú bổng giật mình thấy chó sói đang tha 1 con thỏ khá lớn. Nhanh nhẹn chú Tiểu đưa gậy ra để gở cứu thỏ, chó sói nhả thỏ xoay lại cắn chân chú Tiểu. Vì vỏ giỏi nên chú Tiểu không kịp suy nghĩ đập què chó sói, thỏ giọt mất.

    Chú tiểu mừng rở vì đã cứu được thỏ.

    Chú Tiểu sau khi kiếm chút thức ăn đầy bao, lòng nhẹ nhàn nhanh bước về chùa.

    Chú Tiểu kể cho Sư nghe sự tình.

    Sư hỏi còn con sói thì sao?

    Con không giết nó chỉ đập tự vệ thôi.

    Sư bảo đưa thầy đến chổ đó xem sao?

    Đến nơi thì thấy chó sói vẩn còn nằm. Lạ thay khi thầy từ từ lại gần thì nó không có vẽ gì dử tợn mà đưa mắt nhìn thầy chầm chầm.

    Thầy sai chú Tiểu đi về lấy 1 cái rọ quẩy về Chùa vì nó không đi được.

    Nhốt trong chuồng ĂN CHAY KHÔNG ĂN THỊT, chừng 10 ngày thì Sư thấy nó có vẽ khoẻ lại và đi đứng khá bình thường.

    Sư bảo chú Tiểu mở chuồng cho nó đi.

    Chó sói từ từ bỏ đi không vẻ gì lưu luyến.

    Nhà Chùa trở lại bình thường.

    Nhưng chó sói thì không, sau 10 ngày nghe gỏ mỏ tụng kinh chó sói “thức tĩnh” rồi tiếp tục ăn Chay không màng tới Thỏ. Vì Thỏ mà Sói bị đập.

    Thế là Thỏ tha hồ sinh sản, thỏ ăn ị khắp nơi, ăn hết rau cỏ.

    Một hôm chú Tiểu than với Sư là không còn rau để ăn!

    Sư trả lời: “Chó ăn Thỏ, Thỏ ăn cỏ. Diệt chó thỏ tràn lan. Thầy và con vô tình làm đảo lộn Luật Thiên nhiên cũa Tạo Vật”.


Working...
X