Chời ơi ! Hai má con kế bên nhà gây lộn quá chời quá đất ...
Không phải là má con ruột mà là bà Tư gây lộn với con dâu của bả .
Gây như vầy nè ...nghe sao quen quen ....Hìì.....
- Nó là con trai của tao , hồi nhỏ nó bú dú của tao 1 năm trời , nó phải nghe lời tao chứ sao nó phải nghe lời mày chứ .
- Bây giờ con trai của Má bú dú của con thì sao , chưa chịu thôi bú nửa kià
Bà Tư gào lên :
- Nhưng ....hồi đó tao ẳm bồng nó gần cả năm .
- Hồi đó con Má có 3 ký rưởi mà Má la gì ? Con đêm nào cũng bồng con Má nè , mà bây giờ tới 65 ký thì sao ?
- Nhưng tao lo cho nó từ lúc nhỏ tới lấy mầy !
- Nhưng từ đó con phải lo cho con Má tới già tới chết thì sao ?
Bà Tư tức quá la làng :
- Nhưng nó chui ra từ giữa cái háng của tao
- Con Má chỉ có chui ra từ giữa cái háng của Má một lần một - Còn con thì sao ? Con của Má chui vô háng con mỗi đêm ,có khi chui vô ở nhà bếp , ở nhà tắm , ở phòng khách - Còn chưa tính nhen , trước khi chui vô , con của Má còn úp mặt vô giữa háng của con - Vậy thì con của Má phải nghe lời con hay nghe lời Má ?
( Sưu tầm...bậy...)
Comment