Announcement

Collapse
No announcement yet.

Giải thưởng độc đáo - Hoa Tulíps

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Giải thưởng độc đáo - Hoa Tulíps

    Click image for larger version

Name:	images?q=tbn:ANd9GcTuQB2zuOP9POZkfe1A5wPy7xSTdNuAEbzNOw&usqp=CAU.jpg
Views:	1315
Size:	10.1 KB
ID:	130758

    Có 1 cuộc thi dành cho các Phụ Nam trên toàn thế giới .

    Ban Giám Khảo nói :

    - Tất cả các thí sinh hảy tả về "cái Bướm" của Phụ Nử nhưng không được dùng các Từ Ngử Thô Tục mà hảy dùng các loại hoa để tả. Giải thưởng là "Môt Phụ Nữ Cho Người Trúng Giải"

    Người thì nói, hoa này hoa nọ, có người nói là hoa Lan, Ban giám khảo tính chấm đâu cho người tả hoa Lan, vì hoa Lan là có nét Y Chang như cái Bướm của Phụ Nữ nếu có đấu óc tưởng tượng.

    Có 1 chàng VN phản đối, nói là hoa Tulips mới đúng.

    Ban giám khảo rất ngạc nhiên vì hoa Tulips có dính dáng gì tới cái Bướm đâu nên kêu giải thích

    Chàng VN đó nói:

    - Tulips gồm có 2 từ là "Tu" và "Lips" ghép lại. "Tu " phát âm theo tiếng Anh là "Two" tiếng VN là "Hai" - Lips tiếng VN là "Môi" là "Mép"

    Quá chí lý nên Ban Giám Khảo chấm đậu, cả hội trường vổ tay rầm rầm và công kênh anh chàng VN này, chàng VN dòm dáo dác tìm Người Phụ Nữ , thấy không có ai, bèn hỏi Ban Giám Khảo:

    - Tui trúng giải, vậy giải thưởng đâu ?

    Ban Giám Khảo cười té ghế và bò lăn, bò lết

    Anh chàng VN nói:

    - Tại sao cười, Phụ nữ đâu ?

    - Vợ của ông đó, nghèo mà ham.

    Một trận cười vô tiền khoáng hậu nữa.

    Chàng VN ....tẻn tò ....hiiii...

    ( Sưu tầm)
Working...
X