Announcement

Collapse
No announcement yet.

Saigon niềm nhớ không tên !

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Saigon niềm nhớ không tên !

    SAIGON NIỀM NHỚ KHÔNG TÊN !


    https://www.youtube.com/watch?v=a-6iB84aQu0



    https://www.youtube.com/watch?v=a-6iB84aQu0



    Bản nhạc nầy đã có rất nhiều trên NET. Tuy nhiên, người làm clip nầy vốn lớn lên ở Sàigòn từ thuỏ lên ba. Những hình ảnh Sảigòn xưa khó quên đươc.

    Như “Hồ con rùa” thuở xa xưa là “Monument des guerriers”, sau đó , một phía đối diện là Viện Đai Học Sàigòn- nơi đó học phí ghi danh chỉ có 400 (bốn trăm) đồng(1962).

    Nơi Cột cờ Thủ Ngữ Sàigòn-Point des plagueurs-ban đêm còn những “quán lưu động’ bán cháo khuya, những ghe nhỏ mui lá…

    Cái thời còn con nít, “một ngàn chin trăm oảnh tẹt”[sic], ciné Nam Tiến ở Cầu Ông Lãnh 1(một) đồng/vé, rạp Long Thuận (đối diện xéo với khách sạn New World bây giờ) thường chiếu phim cấm trẻ em dưới !8 tuổi .

    Còn phòng trà ca nhạc Hòa Bình thi nằm chình ình ngay bên bùng binh chợ Bến Thành

    Đường Testard (Võ văn Tần) từ rạp Nam Quang (TT Vân Sơn hiện nay) đến rạp Việt Long ở đường Ô- đui (phiên âm)-Cao Thắng… còn chưa trãi đá ong.

    Cà phê Gió Bắc, đối diện với tiệm bán văn phòng phẩm Thanh Bình của gia đình ns NTM. Không biết ông còn nhớ bức vẽ “Mẹ và Con” của nhà vẽ VĂNFOONG kề nhà không?..

    Và ông già sữa giày cũ bên kia đường nữa....

    Ngần ấy thì làm sao quên đươc Sàigòn trong đời !!! Xin cám ơn Nhạc Sĩ NĐT.




    Click image for larger version  Name:	catinat-11.jpg Views:	36 Size:	33.3 KB ID:	135939
Working...
X