Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ký sự VN (tiếp)

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Ký sự VN (tiếp)

    Click image for larger version  Name:	hinh-anh-nha-khoa-saigon-dentist-da-nang-11-533x400.jpg Views:	10 Size:	21.0 KB ID:	154476
    (ảnh minh họa)

    Nói đến chuyến đi mà quên nhắc đến chuyện làm visa.

    Nếu bạn có ý định sẽ về chơi nhiều lần thì nên đến dịch vụ du lịch để họ làm, nghe nói sẽ tốn 50-70 USD để có visa 5 năm. Còn làm online, chỉ có giá trị 30 ngày với giá 25 USD và họ sẽ gởi qua email dưới dạng PDF, mình phải tự in ra để xài, hơi phiền toái đối với những ai không có máy in tại nhà.

    Di chuyển trong Saigon thì có nhiều phương tiện khác nhau như taxi, xe Grab,...nhưng tốt hơn hết cần dựa dẫm vào người nhà để đi đây đi đó thì đỡ mò mẫm tìm đường. Cũng chớ nên quên đội cái "chảo" trên đầu để khỏi bị phạt nếu lỡ gặp công an giao thông. Thật ra cũng rất hiếm khi thấy có mặt họ trong lúc giao thông quá hỗn độn, để tạo ra trật tự giao thông cần có trong giờ cao điểm.

    Thật ra chuyến đi lần này chỉ có mục đích là chỉnh sửa lại bộ răng giả vì không nhai, cắn được do nha sĩ ở Mỹ từ chối không sửa nếu không chịu trả thêm tiền (vì tôi làm miễn phí, mỗi 5 năm được chính phủ cho phép thay thế 1 bộ). May thay gặp được tay nha sĩ trẻ này do cô em giới thiệu nên tôi đã chỉnh sửa được cả 2 hàm trên dưới và gắn thêm 2 răng sứ với giá là 9 triệu 200 ngàn (tương đương với 400 USD), chưa kể được trám 3 răng hàm dưới miễn phí!!! Bà xã tôi phải làm hàm trên mới với giá 7 triệu rưỡi (320 USD) và 7 răng sứ, tổng cộng là 44 triệu (2,000 USD). Nếu như ở Mỹ thì không biết sẽ bị "chặt đẹp" bao nhiêu vì trước đó tôi đã được bà nha sĩ gốc Hồi giáo nhỏ nhẹ gạ gẫm "sẽ trám lỗ to giữa mấy răng hàm dưới và trám sạch sẽ với giá có 1,260 USD" mà thôi!!! Cho nên có khi lòng tử tế của con người cũng nên đặt lên bàn cân để tránh bị xỏ mũi một cách êm ái như vậy!

    Kế đến, xin được chia sẻ về mắt. Tôi vốn bị cận thị từ năm lên 10 tuổi (do di truyền từ cha mẹ), và mới chỉ phát hiện mình bị "cườm nước" khoảng 10 năm trở lại. Nhưng do nhãn áp vẫn bình thường (dưới 20), thị lực tốt nên chỉ phải nhỏ thuốc mà chưa cần phải giải phẫu gi cả. Tuy nhiên cách đây hơn 2 tháng, tôi bị ngứa mắt, càng dụi thì càng sưng, gặp bác sĩ để xin thuốc nhỏ có trụ sinh thì bị từ chối, mà chỉ xài thuốc nhỏ mắt trị cườm nước và Allergra để chống ngứa sau khi đưa ra kết luận là do virus gây ra nên không chữa được. Mí mắt trên bị đóng vẩy, cạy ra bị chảy máu nên bác sĩ khuyên nên sử dụng miếng compress ấm, chầm lên mí mắt, sau đó dùng dầu baby oil để quét sạch, nhưng sau đó lại tái xuất hiện khi phải gãi cho đã ngứa.

    Về VN tôi đến khám nhãn khoa, được cho biết bị viêm mắt, cho uống trụ sinh và nhỏ 3 loại thuốc sau khi được căn dặn ngưng xài thuốc khác. Viêm nhiễm đã gần hết, nhưng khi đo nhãn áp kết quả lên khá cao và bác sĩ tiếp tục cho nhỏ và uống thuốc sau khi hứa hẹn sẽ mỗ "cườm khô" (cataract) đang tiến triển. Dĩ nhiên tôi sẽ không làm vì đã hết thời gian ở lại và thấy cách chữa bệnh này không có chút khoa học nào.

    Xin tạm dừng ở đây vì không có laptop hay desktop để xài, cứ bấm qua phone thiệt là mệt mỏi!

  • Font Size
    #2
    Di chuyển trong Saigon thì có nhiều phương tiện khác nhau như taxi, xe Grab,...nhưng tốt hơn hết cần dựa dẫm vào người nhà để đi đây đi đó thì đỡ mò mẫm tìm đường. Cũng chớ nên quên đội cái "chảo" trên đầu để khỏi bị phạt nếu lỡ gặp công an giao thông. Thật ra cũng rất hiếm khi thấy có mặt họ trong lúc giao thông quá hỗn độn, để tạo ra trật tự giao thông cần có trong giờ cao điểm.
    Đám công án ở VN có biệt danh là "núp lùm" không ra mặt đâu

    Comment

    Working...
    X