Announcement

Collapse
No announcement yet.

Lệ Đá - Phim Kinh Dị Việt Nam Trước Năm 1975

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Lệ Đá - Phim Kinh Dị Việt Nam Trước Năm 1975


    LỆ ĐÁ - PHIM KINH DỊ TRƯỚC NĂM1975


    https://www.youtube.com/watch?v=DXHPH9I9xgA



    Lệ Đá chuyển thể theo truyện ngắn "Đại Uý Trường Kỳ" của nhà văn quá cố Nguyễn Mạnh Côn do Võ Doãn Châu làm đạo diễn.

    Phim có sự góp mặt của :

    - Thanh Lan

    - La Thoại Tân

    - Đoàn Châu Mậu và Phạm Chi Lan…

    Bộ phim quay trong 23 ngày và được trình chiếu tại Sài Gòn năm 1972.

    Sau những màn cực kỳ tươi mát với người yêu, cô gái trở về với giấc mơ tình yêu chưa tan thì bị chết trong một tai nạn.

    Thi thể được đưa vào một bệnh viện.

    Tại đây, cũng vừa có xác một người đàn ông (Đoàn Châu Mậu) bị vợ (Phạm Chi Lan) bắn chết vì ghen.

    Cái chết bất ngờ khiến cho cô gái vẫn không biết mình... đã chết và vì mối tình còn đang ám ảnh linh hồn, nàng bèn nhập vào xác người đàn ông một cách vô tình để đi tìm người yêu.Nhưng, chàng đã có hôn thê (Thanh Lan) đang chuẩn bị cưới nhau. Chàng hoàn toàn không nhớ gì về mối tình qua đường của mình cho tới khi con "ma nhập tràng" tìm gặp xông tới đòi yêu.

    Dĩ nhiên, anh chàng không phải “gay” nên hoảng hồn...chạy trốn. Cuối cùng, trong lúc vật nhau vô tình con ma nhìn thấy gương mặt mình dưới nước, chợt hiểu ra, kêu lên đau đớn và chịu xuất hồn...đi đầu thai !

    Phim thuộc loại kinh dị…nổi bật nhất về diễn xuất, chính là Đoàn Châu Mậu.

    Đây là nam diễn viên đầy chất điện ảnh cũng như đàn ông tính với gương mặt như đá tạc, rất giống...con ma nhập tràng !

    Phim “Lệ Ðá” do hãng Cinévina Film thực hiện, đoạt giải nhất trong Ðại Hội Ðiện Ảnh 1971.

    Ðây là cuốn phim đầu tiên của nhà sản xuất kiêm đạo diễn Võ Doãn Châu, đã một thời gây chấn động làng điện ảnh, đồng thời giới hâm mộ nghệ thuật thứ bảy lúc ấy cũng cho rằng đây là một tiến bộ đáng kể của kỹ nghệ của phim ảnh Việt Nam.

    Ngày Ðại Hội Ðiện Ảnh tổ chức tại rạp Rex vào Tháng Chín năm 1971 dưới sự chủ tọa của ông tổng trưởng thông tin thời bấy giờ, và trong bài diễn văn ông đã chúc tụng ngành điện ảnh vượt tiến, cũng như hứa sẽ giúp đỡ người làm phim bằng tất cả sự tận tụy và khả năng sẵn có.

    Bản trắng đen phim này vẫn còn do đạo diễn lưu giữ tại Mỹ, thường trình chiếu trong các kỳ liên hoan phim và các buổi hội thảo về phim Việt Nam cho sinh viên các trường đại học xem.



    https://www.youtube.com/watch?v=wuZv3sxKNas





    Click image for larger version  Name:	1-le-da-8133.jpg Views:	1 Size:	30.3 KB ID:	158942
Working...
X