Announcement

Collapse
No announcement yet.

Vì sao bạn thông minh hơn khi ở một mình?

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Vì sao bạn thông minh hơn khi ở một mình?




    1. Tự tin hơn

    Những người thiếu tự tin thường dựa vào suy nghĩ của người khác để đưa ra quyết định cho bản thân, nhưng khi dành thời gian một mình sẽ khiến bạn tự tin vào những quyết định của chính mình hơn.

    Những lúc ở một mình, bạn có thể loại bỏ những quan điểm và ý kiến của người khác sang một bên, có thể hoàn toàn tập trung vào những suy nghĩ của bản thân. Bạn sẽ có cơ hội để cho những nhận thức của bản thân trở nên có trọng lượng hơn, từ đó đưa ra những quyết định tốt nhất, chính điều này sẽ giúp bạn ngày càng tự tin hơn.

    2. Thúc đẩy sự sáng tạo

    Ý tưởng có thể đến từ bất cứ hoàn cảnh nào và đôi lúc nó cần sự yên tĩnh để nảy sinh.

    Có nhiều cách để bạn sáng tạo, chẳng hạn hát, nhảy, nấu ăn, tô màu, đọc sách… Và dường như đám đông sẽ không hiệu quả trong trường hợp này.

    Chính không gian riêng của bản thân sẽ giúp khám phá ra những sở thích cũng như khả năng đặc biệt của mình.

    3. Sáng suốt hơn

    Xã hội ngày nay đôi khi làm cho bạn cảm thấy quá tải với sự bất tận của dòng chảy thông tin, từ công việc, truyền thông, bạn bè và gia đình.

    Có nhiều lúc chúng ta cần thoát ly khỏi dòng chảy đó để nghĩ về những gì đang thực sự diễn ra và đánh giá lại mọi vấn đề xảy ra xung quanh ta.

    Không gian riêng sẽ giúp bạn suy nghĩ sáng suốt, cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn rất nhiều.

    Chính bạn chứ không ai khác phải đưa ra quyết định. Hoàn cảnh này buộc bạn phải thật sự sáng suốt để đưa ra quyết định.

    4. Nâng cao năng suất làm việc

    Khi ở một mình, bạn sẽ có cơ hội để nghĩ đến những gì thuộc về bản thân nhiều hơn, từ gia đình, sự nghiệp đến tiền bạc. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định về các mục tiêu xác định và thúc đẩy quá trình làm việc hiệu quả hơn để đạt được những mục tiêu đó.

    Việc tập trung duy nhất vào một việc sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm ra nguyên nhân của mọi và cách giải quyết mọi vấn đề.

    Do vậy công việc sẽ hoàn thành với thời gian nhanh hơn.

    5. Bạn trở thành một người tự lập

    Một trong những lợi ích to lớn nhất mà “không gian riêng” mang lại, đó chính là sự tự lập.

    Khi tập trung vào sự phát triển của bản thân, tập trung vào việc giải quyết các vấn đề, tự cảm nhận về bản thân, cũng là lúc tinh thần tự lập được dựng lên bên trong bạn, điều này sẽ khiến bạn ngày càng yêu bản thân và mạnh mẽ hơn.


    Bởi vậy, hoàn toàn có lý khi tất cả chúng ta chỉ có thể tự lập khi rời khỏi vòng tay chăm sóc của bố mẹ. Cuộc sống “chỉ có một mình” giúp bạn mạnh mẽ và “kiên trường” hơn.

    6. Giảm căng thẳng và lo âu

    Nếu cảm thấy quá căng thẳng và lo âu. Có lẽ là lúc bạn đang cần một mình để được tĩnh tâm.

    Đó là thời gian để bạn tự nhìn lại: mình là ai và mình cần gì? Bạn hãy sống cho bản thân thay vì những lời đánh giá của người khác.

    Đây là lý do vì sao ngồi thiền, tĩnh tâm luôn là sự lựa chọn phù hợp khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi.


    Tiểu Bùi

    Theo tạp chí Sống Khỏe
    Attached Files

  • Font Size
    #2
    có nhiều truờng hợp là nguời tự kỹ .. họ chỉ nghĩ mình là nguời thông minh nhất .. vì họ ở một mình nên không biết ai là nguời hơn mình cả .. giống như truờng hợp của bác chump vậy đó .. bác ta đưa ra cái gọi là Mề Gà thì đâu còn ai chơi với bác ta nữa .. thì lúc nào bác ta cũng nghĩ mình là số một, không nguời nào hơn cả .. đúng không ta.. có thể bác chump thuộc hạng nguời thần kinh .. hahaha

    Comment


    • Font Size
      #3
      tctd

      Aha, như vậy từ tiền đề này mà tui có quyền „tư lự“… điều này hỉ:
      • Chả lẽ….tui lại là người NGU (= kém thông minh 0.0099 %) khi tui …lỡ dại…ở chung với người khác ?? Cha chả !
      • Bro tctd giải mã giùm tý đi, vì tui biết bro 0 còn „cô đơn“ lẫn „cô độc“, thế thì bro đồng „cảnh ngộ“ với tui đó mà ! Làm ơn đi, để đức cho con cháu hén!
      Yêu cầu BaoChau đăng giùm luôn một bài khác có tựa:
      "Vì sao bạn sẽ kém thông minh hơn nếu bạn 0 ở một mình !!"

      haha...
      😭 ‹(•¿•)› ‹(•¿•)› ‹(•¿•)›
      Last edited by TrọcLưu; 02-04-2021, 03:49 PM.

      Comment


      • Font Size
        #4
        Cái này thôi để tự mình hiểu thôi anh Hai

        BC sợ đăng bài í lên, hội độc thận của mình chỉ còn lại A. Hai và BC thì khổ lắm đó. Hihi...

        Comment


        • Font Size
          #5
          BaoChau
          ờ thì thôi vậy..chứ nhìn avatar của BaoChau thì mây đen 24/24 bao trùm cả 365 ngày, 0 chừa một ngày nào tươi sáng, thê lương quá mạng !

          Comment


          • Font Size
            #6
            Originally posted by TrọcLưu View Post
            BaoChau
            ờ thì thôi vậy..chứ nhìn avatar của BaoChau thì mây đen 24/24 bao trùm cả 365 ngày, 0 chừa một ngày nào tươi sáng, thê lương quá mạng !
            Cái này thuộc dìa khổ bốn mùa rồi anh Hai ơi.

            Từ khi Trum lên, khổ thêm mùa thứ 5 nữa là:... Mùa dịch!!!!

            Comment


            • Font Size
              #7
              BaoChau

              Thúy đã đi gồi...ai khổ vì ai nì ???

              Click image for larger version

Name:	c.jpg
Views:	38
Size:	23.9 KB
ID:	16943

              Comment


              • Font Size
                #8
                Originally posted by TrọcLưu View Post
                BaoChau

                Thúy đã đi gồi...ai khổ vì ai nì ???

                Click image for larger version

Name:	c.jpg
Views:	38
Size:	23.9 KB
ID:	16943
                Nhìn ánh mắt anh chàng này có vẻ căm phẩn.

                Hay là trước khi đi Thúy đã có lấy theo cái gì của anh ta chăng?

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  Originally posted by TrọcLưu View Post
                  BaoChau

                  Thúy đã đi gồi...ai khổ vì ai nì ???

                  Click image for larger version

Name:	c.jpg
Views:	38
Size:	23.9 KB
ID:	16943
                  thì còn con diễm .. em diễm xưa mà .. hahah

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    thahuong
                    nói nhỏ bác nghe nì: thằng cu này sắp đến giờ hẹn với đào rồi, mà kiếm mãi 0 ra cái quần chiến đấu mới mua chợ Sida...buồn vì lỡ hẹn thì ít, mà giận vì 0 có quần bận diện te tua với mỹ nhân thì lắm lắm !

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      Originally posted by TrọcLưu View Post
                      BaoChau

                      Thúy đã đi gồi...ai khổ vì ai nì ???

                      Click image for larger version

Name:	c.jpg
Views:	38
Size:	23.9 KB
ID:	16943
                      Nếu Thúy đã đi rồi. BC sẽ ca bài: Ngày hạnh phúc! Hihi...

                      Comment

                      Working...
                      X