Announcement

Collapse
No announcement yet.

SAIGON Quay cuồng trong nắng nóng gần 40 độ C

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    SAIGON Quay cuồng trong nắng nóng gần 40 độ C

    Nắng nóng gay gắt, kéo dài đã đảo lộn cuộc sống của nhiều người dân tại TP.HCM. Gục đầu vào cái cây ven đường chợp mắt vài phút; Nương theo bóng râm hiếm hoi của bức tường; Nằm luôn trên xe trên vỉa hè... là những hình ảnh dễ bắt gặp trong thời gian này tại TP.HCM.


    Thanh Niên ghi nhận một số hình ảnh người dân TP.HCM quay cuồng trong cái nắng nóng gay gắt đến gần 40 độ C thời điểm hiện tại. Câu hỏi thường gặp nhất lúc này của người dân các tỉnh/thành phía nam là "bao giờ nắng nóng mới chấm dứt".
    Cái cây ven đường trở thành "chỗ dựa" cho người bảo vệ vài phút khi phải dang nắng nhiều giờ làm công việc. Trên tay anh vẫn cầm chắc bộ đàm và sẵn sàng trở lại với nhiệm vụ của mình

    MINH ĐĂNG

    Nắng nóng khiến những người mưu sinh trên vỉa hè bị ảnh hưởng trầm trọng. Không chỉ bản thân họ mệt mỏi mà khách cũng vắng hơn.
    Nắng thế này, nếu không có việc quan trọng, ít người ra đường

    MINH ĐĂNG

    Ghế đá, bóng cây, quán nước... thậm chí là bóng râm của bức tường cũng trở thành chỗ nghỉ ngơi của nhiều người trong cái nắng như thiêu, như đốt

    MINH ĐĂNG
    Nắng đến mức, những chú chim bồ câu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng tìm đến những nơi có bóng mát để trú. Nhưng gần ngay đó, những công nhân vệ sinh vẫn phải làm việc

    MINH ĐĂNG
    Khách du lịch phương Tây vốn những người vốn rất thích nắng cũng không chịu đựng được lâu dưới cái nắng như đổ lửa. Họ chụp vội vài bức ảnh kỷ niệm rồi trốn vào bóng cây tránh nắng

    MINH ĐĂNG



    Để đối phó, nhiều người phải liên tục dùng vòi phun nước để làm dịu nắng nóng từ bên ngoài hắt vào

    MINH ĐĂNG

    Không ít người cũng ước được tưới mát như những cây xanh kia

    MINH ĐĂNG

Working...
X