Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ngõ Vắng Xôn Xao

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #16
    Originally posted by langtu View Post

    Chúc mừng sinh nhật người anh của HoaiThuong, mong HT có những giây phút vui vẻ bên mái ấm VNNM nhé.

    Cùng đồng cảm với bác LV.
    Ngỏ vắng, tàng cây vẫn như xưa
    Sao như vắng tiếng trẻ vui đùa
    Cô bé ngày xưa sao chẳng thấy

    Tin rằng…bé ấy đã sang sông

    LT

    Originally posted by HoaiThuong View Post


    Chào langtu, HT cũng sẽ chuyển lời chúc sinh nhật từ langtu tới người anh mà HT rất thương quý. Cám ơn langtu ghé nhà chơi, chào đón HT ấm áp. Ý thơ của langtu như kể chuyện trong 4 câu ngắn nè.Tham gia làm thơ với HT, thahuong và các anh chị trong nhà cho vui nhé.

    Sẵn đây HT cám ơn Bồ Câu, Hoa Quỳnh, Bảo Châu, Betiti (cưng quá đi thôi), tctd, thahuong, anh Hải Việt, huynh Cao Nguyên anh 9, anh Lưu Việt, lacchuong, mimosa, PhuDu, hoatuyet, Lí Lắc, admin đã chào đón HT, HX bên kia, đầu phố cũng như trong Ngõ Vắng Xôn Xao này nhé. Chúc tất cả bình an, vui khoẻ. HT có bỏ sót tên ai thì cho chào ở câu sau này nhé. Chào và cám ơn tất cả các bạn, các anh chị nha! Tặng hoa (một vườn nha)
    Chuyện hay, nhạc hay, thơ hay khu vuờn "ngõ vắng xôn xao" này quá xôn xao
    Để cho vui Cao Nguyên xin họa bài thơ của lãng tử
    Originally posted by HoaiThuong View Post
    Ngõ vắng, tàng cây vẫn như xưa
    Sao như vắng tiếng trẻ vui đùa
    Cô bé ngày xưa sao chẳng thấy

    Tin rằng…bé ấy đã sang sông


    Tin rằng…bé ấy đã sang sông
    Việt buồn đi học bắn...cà nông
    Tìm nhà chồng bé quay nòng súng
    Thụt phát cà nông...trả hận lòng

    Living History Boom GIF by Heinz History Center

    Comment


    • Font Size
      #17
      Originally posted by HoaiThuong View Post

      Giương cung gửi chí làm trai tới bốn phương trời
      (Hình: Song Thao)


      Happy Birthday!!!
      Cám ơn tất cả các bạn khi cùng chia xẽ trong "Ngõ Vắng Xôn Xao" , gởi lời chúc SN muộn đến người anh của Hoaithuong.
      Trong bức ảnh này có liên quan tới Trường Võ Bị Quốc Gia VN/VNCH. Có lẽ anh của hoài thuong cũng là dân Võ Bị?

      Comment


      • Font Size
        #18


        Một chiều ngược gió - Bùi Sim Sim - Hoàng Mị - Diệu Hiền

        Em trở về im lặng của đêm
        Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
        Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
        Riêng chiều nay - em biết, một mình em ...


        https://youtu.be/ff0LsryOlm8

        Comment


        • Font Size
          #19


          HT xin chào và cám ơn Bồ Câu, Hoa Quỳnh, Bảo Châu, Betiti, langtu, tctd, thahuong, anh Hải Việt, huynh Cao Nguyên, anh9, anh Lưu Việt, mimosa, PhuDu, hoatuyet, Lí Lắc, suongthu, tamtien, lắcchuông, Gấu Trắng,admin, acb.


          Mưa Xuân




          Mấy ngày liên tục tôi muốn viết về một loài hoa nở trong sương mù trong tiết tháng đông ở miền Trung và miền Bắc . Loài hoa nhỏ li ti với sắc tím nhẹ như màu tím hoa cà , huong thơm hoang dã khi tôi qua nghe Mưa Xuân bên nhà chị , người chị hàng xóm lắm tài xong hết sức bình dị . Bài thơ vào lòng người. Ngày xưa thi sĩ sống trong cảnh nghèo thiếu mà chữ nghĩa họ lại phong phú giàu tình đến thế . Một bài thơ hay nào cần gò uốn , sơn bóng đâu nhỉ , cứ chân chất thật thà mộc mạc là vậy mà vào lòng người một cách đáng yêu .
          .
          Thế nhưng tôi chưa rảnh để tìm cây ảnh cây Xoan tôi chụp năm rồi tại vườn nhà người anh dễ thương . Anh thân quen với nhóm chúng tôi . Căn nhà vườn quê anh mua không sửa sang mà để nguyên nét quê chỉ khi nào nhớ cái thoáng đãng của miền quê anh mới về nghỉ ngơi và có khi cho bạn bè mượn làm nơi gặp gỡ .

          Cây Xoan chụp trong vườn nhà anh còn bé lắm chỉ có một gốc , tôi chụp ảnh cây Xoan bởi lần nào trên phố tôi đã trò chuyện với anh chị em về loài hoa này . Loài hoa trong tiềm thức dường như tôi đã quên vậy mà ... Ngày còn bé cũng đã có lần thấy hoa bay trong mưa phùn lất phất trong tiết trời se se của xứ sương mù .



          HT


          Mưa Xuân với giọng ngâm , có lẽ của người xứ Nghệ ( ? ) làm xao xuyến càng hơn . Người xứ Nghệ trời phú cho họ giọng hát đặc biệt lắm , và cứ thế nghe tới nghe lui những mấy lần .

          Những hình ảnh trong clip xưa , đậm chất quê , rất đỗi mộc mạc lại khiến nao lòng đến thế . Vậy mà không viết được gì bởi vì cây Xoan tôi cất chỗ nào đó còn " ẩn trốn " sau lớp sương mù nên tôi không tìm được cảm xúc . Sáng nay tìm vài món ăn Hà Nội trong máy , tình cờ thấy cây Xoan ngày ấy thế là tôi khiêng luôn cả hai món ngon Hà Nội và cây Xoan gầy vào đây .

          Ngồi gõ thật nhanh dòng cảm xúc vừa chạy qua như thế , biết rằng ACE sẽ tìm vào thăm nơi góc tĩnh lặng này nên ngón tay tôi như gõ nhanh hơn . Trong lúc vào nét tìm hoa Xoan thấy tấm ảnh quen quá đỗi , M chụp mang vào cho tôi đây mà . Nhấn vào nguồn hình coi thì bác G chỉ lối tôi vào ngõ nhà M.. Vẫn Yêu Hoa Trắng (77 ). Ngõ ấy thoảng hương Xoan và Dạ Lý , những thân tình nhẹ nhàng và ấm áp và tôi gặp cố nhân , " thần lãng du ", " thần mách nước " ( phá đám ) ... ( lại đùa thôi ) . Thì ra bác Google sưu tầm ảnh của M , tôi cũng phát hiện một số ảnh của tôi cũng được bác ấy mang vao trong kho luôn



          Hình MM


          Sáng nay tôi tìm ra tấm ảnh bụi Dạ Lý Huong nhà tôi trồng trên gác thượng và chậu Dạ Lý Hương bên này như đã nói với M trước đó . Hoa Dạ Lý Hương nhà tôi lưa thưa ma toi đã thấy quý huống chi cây hoa nhà M đẹp ngần này . Dẫu vậy tôi cũng ngồi trước màn ảnh một đỗi ngắm hoa nhà tôi trong sương sớm mà nhớ nhà , nhớ mẹ .

          Dường như mưa xuân bay bay lác đác những cánh Xoan , Dạ Lý Hương .Tôi muốn ngửa tay để cho những chấm mưa cùng đốm hoa rơi mát lạnh. Bài thơ Mưa Xuân của Nguyễn Bính làm tôi nhớ phim Đào Sen .


          Mưa Xuân

          Em là con gái trong khung cửi
          Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
          Lòng trẻ còn như vuông lụa trắng
          Mẹ già chưa bán chợ làng xa.

          Bữa ấy, mưa xuân phơi phới bay,
          Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy.
          Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ,
          Mẹ bảo: “Thôn Đoài hát tối nay”.

          Lòng thấy giăng tơ một mối tình
          Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
          Hình như hai má em bừng đỏ
          Có lẽ là em nghĩ tới anh…

          Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
          Em ngửa bàn tay trước mái hiên,
          Mưa chấm tay em từng chấm lạnh,
          Thế nào anh ấy chẳng sang xem

          Em xin phép mẹ, vội vàng đi
          Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe,
          Mưa bụi nên em không ướt áo,
          Thôn Đoài cách có một thôi đê.

          Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm
          Em mải tìm anh chả thiết xem
          Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
          Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em

          Chờ mãi anh sang, anh chả sang,
          Thế mà hôm nọ hát bên làng,
          Năm tao bẩy tiết anh hò hẹn
          Để cả mùa xuân cũng bẽ bàng

          Mình em lầm lũi trên đường về,
          Có ngắn gì đâu một dải đê
          áo mỏng che đầu, mưa nặng hạt
          Lạnh lùng em tủi với canh khuya.

          Bữa ấy, mưa xuân đã ngại bay
          Hoa xoan đã nát dưới chân giầy
          Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ
          Mẹ bảo: “Mùa xuân đã cạn ngày”

          Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
          Bao giờ em mới gặp anh đây?
          Bao giờ hội Đặng đi ngang ngõ
          Để mẹ bảo rằng: “Hát tối nay”!
          Nguyễn Bính

          Comment


          • Font Size
            #20


            Hoa soan còn gọi là sầu đông, hoa mọc từng chùm nhỏ li ti mầu trắng ở giữa có sắc tím với mùi thơm dịu nhẹ.
            Đôi lúc nghe một bản nhạc hay nhìn một đóa hoa lại gợi nhớ đến những kỷ niệm nhất là thời còn đi học
            với bạn bè thân quen trên quê hương mà đã bao năm xa cách.





            Nghe lại bài hát Hoa Soan Bên Thềm Cũ bỗng như chìm vào giấc mơ với những câu


            Khi tới đầu thôn tim rộn ràng
            Mơ ước mộng xưa chưa phai tàn
            Mà làng thôn nay sao vui quá
            Lâng lâng như lạc vào đồng hoa

            ……………….
            Như hương hoa soan vàng bên thềm
            Nhẹ nhàng nhưng ngất say…….

            Comment


            • Font Size
              #21
              Originally posted by HaiViet View Post
              Hoa soan còn gọi là sầu đông
              Hồi còn nhỏ, ba là công chức nên chuyển đổi ra một tỉnh Miền Trung, trước nhà có cây sầu đông, lúc nó ra trái lấy ồng trúc làm bi bắn cũng vui.
              Trái sầu đông

              Comment


              • Font Size
                #22



                Cám ơn hai anh Hải Việt, Lưu Việt ghé thăm mang theo kỷ niệm xưa về ngõ vắng nhé.
                Chào Hoa Quỳnh, suongth, langtu, Gấu Trắng, huynh Cao Nguyen, tctd, các anh chị, các bạn đến sau nữa nha.








                Hoa Xoan Đầu Ngõ

                Tháng Ba về anh còn nhớ không anh ?
                Mưa phùn lay rụng cánh Xoan đầy ngõ
                Hội chèo xưa dư âm còn đâu đó
                Rộn rã xóm làng chiêng trống dậy vang

                Hôm đám bạn rủ em ghé thăm làng
                Đi dưới hàng Xoan hoa rơi đầy tóc
                Nhớ có lần em giận anh gần khóc
                Chỉ giấu trong lòng chẳng muốn nói ra

                Mãi đến hôm anh bảo phải đi xa
                Em chợt muốn dãi bày anh được tỏ
                Ngày hôm nọ anh về ngang qua ngõ
                Chẳng ghé nhà em như trước vẫn thường

                Hoa trong vườn vẫn toả sắc hương
                Mà anh bảo phải lên đường vì nước
                Chuyện thời cuộc không thể nào nói trước
                Mà chuyện riêng cũng chẳng thể tỏ bày

                Em ngại ngùng e gặp chuyện chẳng hay
                Nên cúi đầu bước nhanh trong gió bấc
                Hiểu được lòng em nên anh nói thật
                Chuyện chúng mình đành phải xếp một bên

                Hứa khải hoàn ngày chiến thắng sẽ đền
                Đưa em dạo dưới hàng Xoan tím nhẹ

                Cúi đầu đi cho em choàng thật khẽ
                Vòng hoa này cầu may mắn cho người

                Đi đi anh đất nước lúc lâm thời
                Các anh sẽ là người trai thời chiến
                Em ở nhà luôn chắp tay khấn nguyện
                Chiến tranh tàn, pháo cưới nổ râm ran.

                Hoai Thuong

                Comment


                • Font Size
                  #23
                  Click image for larger version

Name:	HoaXoanDN-P2a.jpg
Views:	142
Size:	123.4 KB
ID:	32421

                  Comment


                  • Font Size
                    #24

                    Net




                    Thỉnh thoảng chạy về thăm bạn. Thử xem bạn có tâm sự gì hôm nay.

                    "...Không biết bao lâu sau. Đôi mắt Xếp vẫn lờ đờ nhưng tay trái bỗng dơ lên vẫy nhẹ nhẹ. Tôi nhìn đồng hồ trên tường thấy đã trễ. Tôi hiểu là Xếp muốn chia tay, muốn tôi ra về vì trời đã tối. Tôi bước đến sát giường hơn, hay bàn tay tôi nắm lấy bàn tay trái của Xếp, siết chặt nhẹ nhẹ và vuốt lên tay Xếp trong khi miệng nói đủ để Xếp nghe "get well soon Ok". Chị Xếp tiễn tôi ra cửa thang máy, nở nụ cười hiền từ với lời chào từ biệt.

                    Đêm rơi nhẹ, gió thoảng qua, khung cảnh thật hoang lạnh. Tôi vừa đi vừa cầu mong Xếp sớm bình phục nhưng không biết đến bao giờ. Đến bao giờ tôi và Xếp mới được cùng nhau ngồi ăn trưa và trò chuyện to nhỏ như ngày xưa. Ngày xưa đó chỉ mới 6 tháng về trước.

                    Có phải cuộc đời khi gần đến điểm cuối, nhìn lại điểm đầu, thì sẽ thấy sự việc thoáng qua như một cơn mơ. Chiếc xe chạy qua những khúc quanh, trong bóng tối, giữa hai hàng cây, tôi chợt nhận ra hiện thực và cơn mơ cũng thật gần ...

                    11-01


                    Vâng, đó là những suy tư của bạn của những ngày hôm qua. Còn hôm nay thì sao? Mình về nơi đó để nghe lòng rơi rơi những giọt buồn thổn thức cùng bạn , đồng cảm cùng bạn .

                    "Tôi cẩn thận bỏ những cuốn sách chuyên môn của Xếp vào thùng. Đặt trên những cuốn sách to và dày đó là một cuốn cẩm nang chỉ dẫn cách xây nhà và một tập nhỏ bên trong chứa nhiều loại credit cards. Có lẽ lúc Xếp vội vã rời hãng ngày hôm ấy, Xếp đã bỏ quên trong hộc tủ chăng? Thảy vào thùng một số đồ lặt vặt rồi đậy nắp thùng lại. Vài tia nắng cuối ngày hắt yếu ớt qua khung cửa sổ. Xoa tay hài lòng khi thấy mọi vật giờ đã được sắp đặt gọn gàng sạch sẽ, tôi nhấc cái thùng để lên bàn, dán cái post it note vào, thở nhẹ nhìn chung quanh lần cuối trước khi bước ra khỏi phòng.

                    Sáng hôm sau, trong ngôi giáo đường, bên những dàn hoa, dưới ánh đèn trắng hồng, trong tiếng nhạc tiễn đưa, vợ Xếp khuôn mặt hốc hác buồn hiu. Hai cô con gái sinh đôi của Xếp đứng kế bên mẹ sụt sịt đôi mắt đỏ hoe. Chỉ duy nhất cậu con trai là còn tươi cười bắt tay cám ơn từng người tham dự. Trưa hôm đó bầu trời u ám, gió từng cơn thổi tung những tà áo, những mái tóc đang vội vã bước về dãy xe đậu xa xa.

                    Sáng hôm nay, sau khi giao thùng đồ cho con trai của Xếp, tiễn vợ Xếp ra xe, tôi ngỏ lời chào từ biệt. Người thiếu phụ, với cái nhìn u uẩn, ráng nở nụ cười buồn và nói:"Chồng tôi cũng thường nhắc về anh với mọi người trong gia đình. Tôi cám ơn anh đã đến thăm, cám ơn". Tay trao vợ Xếp tấm card trong bao thơ dán kín, tôi nói:"Tôi không có gì nhiều, chỉ có chút tình và một món quà nhỏ vào giây phút cuối, xin bà hãy đón nhận". Nắng chiếu chói chang nhưng hơi lạnh như lan tỏa ở chung quanh.

                    Đêm nay trời tối sớm. Bước ra xe dưới bầu trời lạnh ngắt. Một lớp nước đá phủ mỏng trên nóc và kiếng xe. Chiếc xe từ từ rời hãng. Nhìn chung quanh mọi vật dường như đang chết lặng.

                    In memory of A.S.
                    11-07


                    Một ngày không xa, mình đang loay hoay với tư tưởng không định hướng , bỗng thấy 1 tin nhăn hiện ra trên màn hình.

                    -Chào H , H khỏe?
                    -Ah N... chào N nhé H. khoẻ ! ( th
                    t ra minh nghỉ bịnh )

                    Vài câu thăm nhau chân tình, N hỏi mình đang làm gì, nghĩ gì ? Bảo N rằng mình đang gom nhặt ý tưởng để viết lại một câu chuyện thật nhưng cứ phân vân đứng giữa hai giòng tư tưởng nên chưa viết được gì? Bạn bảo rằng: " H goi cho N đi, nói chuyện dễ hơn, kể cho N nghe rồi N sẽ cho H ý kiến nên viết hay không nhé!"

                    Mình gọi cho bạn và "viết" lại cho bạn nghe một câu chuyện mà chứng nhân còn đây, đang ở rất gần. Mình nhẹ nhàng h
                    ẳn vì bạn xưa nay luôn thế. Ơn mà Thương Đế ban cho, bạn luôn làm cho người đối diện cảm thấy được nâng đỡ, an ủi hay khích lệ và được gỡ rối .

                    Lần nào đó bạn kể cho mình nghe về boss của bạn , mình hiểu . Boss được bạn kính trọng , hẳn ông phải là một hình ảnh mẫu mực, một role model nên bạn kính thương , bạn
                    gần bên ông luôn trong suốt những tháng ngày cuối đời .

                    Từ nay bạn sẽ không cần phải lái xe trên những đoạn đường dài thăm thẳm vào nhà thương thăm boss nữa . Người đã yên nghỉ trong nước vĩnh hằng . Ừ thì mọi vật đành là " dường như chết lặng trong đôi mắt " bạn , nhưng bạn ơi , ngày mai trời sẽ sáng tươi , nắng sẽ lại lung linh những giọt ấm vàng . " Phước cho những kẻ chết, là chết trong đấng Kitô...". Boss đã xong cuộc chạy đua và hiện giờ được nghỉ ngơi trong nươc Chúa .Peace be with you, N nh
                    é.

                    HT/Một ngày mùa đông

                    Comment


                    • Font Size
                      #25

                      Xóm Chợ Phiên








                      Sáng nay định bụng vào nhà MTĐ viết bài cho chị, nhưng đành khất, hứa chị lần sau, là bởi sáng nay trời nắng vàng lung linh trên những cây Red Buds chi chít hoa tim tím, trên đường đi làm, mình đừng xe ở vài nơi chụp hình, vẫn thích như thế. Trường phái của mình có lẽ cũng hơi giống một vài thành viên của phố, có khi mình cũng chụp góc ảnh dày đặc những hoa nhưng nhiều lần ưa chía máy vào nhành hoa tẻ ra ngoài, lấy vẻ đơn độc giản dị của nó.









                      Vừa trở về từ một chuyến đi xa, thấy yêu quê mình thêm. Có những chuyến đi xa như thế mới thấy nơi mình đang ở mùa này cũng đẹp, cây cỏ xanh non, các loại hoa luân phiên nở bắt đầu từ tháng Tư. Nơi mình vừa đến đã vào tháng Năm mà cây cành vẫn khẳng khiu trơ trọi chưa thấy lá non đâu. Coi bộ vùng ấy ít hoa hơn bên mình mặc dù bên đó thời tiết lý tưởng, mát mẻ, phong cảnh đẹp. Tháng Năm rồi cơ mà, sao cây cành vẫn trơ trụi , chẳng thấy hoa đâu, có chăng vài cây Crabbapple lẻ tẻ vài nơi, ít búp Uất Kim Hương vừa vươn khỏi mắt đất chưa kịp nở.








                      Thật bất ngờ... "Chợ Nông Dân" hiện ra trước mắt. Mình dừng xe, bằng giá nào cũng ghé chợ. Lâu rồi thiếu vắng xóm chợ phiên, mỗi lần đi ngang qua, nhớ quá, cũng bởi lũ dịch covid, nông dân thiệt thòi thất thu. Mình cứ mong ngóng được thấy lại phiên chợ nông sản ngoài trời, thấy lại những người nông dân hiền lành chất phát. Mỗi tuần chợ phiên họp chợ một lần, HT hay ghé vào, vừa để ngắm hoa, vừa mua rau củ quả, hoa cảnh ủng hộ những nông dân cần mẫn. Thế mà bẵng đi một năm không có nhóm chợ... cứ thấy thiếu vắng và tội tội sao đó.









                      Hôm nay tình cờ ngang qua khu phố này, bỗng thấy phiên chợ, niềm vui dâng tràn, mình dừng xe ghé thăm. Chợ thưa thớt vắng người, không vui nhộn như trước, cũng chạnh lòng lắm. Để xua đuổi phút chạnh lòng, mình ghé quầy của chàng nông dân này bởi đã nhân ra cây Tỏi Gấu, có phải Tỏi Gấu không ta. Tính thứ 7 này sẽ chạy bộ đường rừng hái Tỏi Gấu nên mình không mua ủng hộ nhà nông. Thôi thì mua bình nước Táo ép vậy, $ 8.00 /1 bình nửa galon.










                      Rảo quanh phiên chợ thưa thớt, cảm giác khó tả. Tìm anh nông dân bán rau mầm năm xưa mình thường ghé ủng hộ, chẳng thấy quầy hàng rau mầm của anh ấy đâu. Mong không có sự rủi ro nào xảy ra cho anh ta và gia đình. Thấy quầy này có bán Mật Ong, sẵn đang nói chuyện nấu mật Bồ Công Anh với @ nên mình ghé mua 1 hũ mật nhỏ ủng hộ tinh thần nhà nông. Anh chàng này sơn móng tay nha, sơn màu đen. Lúc mình trả tiền, thấy mình dùng French (móng tay tip trắng) anh trầm trồ khen... bộ móng tay đẹp.









                      Quyầu rau nào cũng vắng người, loe hoe trên bàn là ít nông sản cùng ít rau vườn quê thấy mà thương, tính mình hay mủi lòng vậy. Về Việt Nam, thấy những người bán rau, những gánh hành rong, người bán vé số, đánh giày...v.v... thấy dân mình vất vả mưu sinh, quay mặt không đành. K cũng giống như mình, những anh chị em đi chung cũng cùng một tâm tình nên nhất định phải mua gì đó ủng hộ họ, hỏi han, trò chuyện, nói lời khích lệ, an ủi, vì chắc gì cả ngày, cả tháng hay cả năm họ được nghe một lời động viên tử tế... Tụi mình quyết định chia sẻ phần nào, vật chất lẫn tinh thần cho những mảnh đời cơ cực.










                      Mật Bồ Công Anh by HT - 2020 -

                      Comment


                      • Font Size
                        #26


                        Gỏi Bồ Công Anh

                        Originally posted by Lưu Việt View Post
                        Cám ơn tất cả các bạn khi cùng chia xẽ trong "Ngõ Vắng Xôn Xao" , gởi lời chúc SN muộn đến người anh của Hoaithuong. Trong bức ảnh này có liên quan tới Trường Võ Bị Quốc Gia VN/VNCH. Có lẽ anh của hoài thuong cũng là dân Võ Bị?

                        Tấm hình đó là của người quen gửi bài viết qua email, ông anh thân quen trong nhà thuộc binh chủng Không Quân anh Lưu Việt ạ. Cám ơn anh Lưu Việt.

                        Comment


                        • Font Size
                          #27
                          Cám ơn các huynh Cao Nguyên, Lưu Việt, tctd, Betti, Hoa Quỳnh, Gấu Trắng, suong thu, langdu, ACE ghé qua Ngõ Vắng.



                          Hoa Tháng Tư

                          Tháng Tư hoa trắng em cài
                          Thương anh một thuở miệt mài gió sương
                          Đời trai chinh chiến muôn phương
                          Xông pha trận mạc can trường hiển danh
                          Ơn anh trọn nghĩa ơn anh
                          Xả thân vì nước giao tranh diệt thù
                          Giờ thì cách biệt muôn thu
                          Ngủ yên anh nhé Mẹ ru ngàn đời

                          HT
                          5/5/21

                          Comment


                          • Font Size
                            #28
                            Originally posted by HoaiThuong View Post


                            Gỏi Bồ Công Anh



                            -Không ngờ Bồ Công Anh còn làm gỏi và nấu ra mật được, hay quá. Thanks Hoài TThương

                            Comment


                            • Font Size
                              #29
                              Chào anh Hải Việt, chào các anh chị các bạn. Mọi người khoẻ cả chứ!?
                              Lâu lắm rồi chưa vào lại nhà mình. Anh Hải Việt khoẻ không?

                              Yes Bồ Công Anh vừa là một vị thuốc nam có lợi cho sức khoẻ vừa là một món rau chế biến được những món ăn.
                              Hoài Thương mang thêm những món ăn chế biến từ cọng hoa Bồ Công Anh cho anh HV và cả nhà coi:















                              Chúc mọi người vui khoẻ.

                              Comment


                              • Font Size
                                #30
                                Originally posted by HoaiThuong View Post
                                Chào anh Hải Việt, chào các anh chị các bạn. Mọi người khoẻ cả chứ!?
                                Lâu lắm rồi chưa vào lại nhà mình. Anh Hải Việt khoẻ không?

                                Yes Bồ Công Anh vừa là một vị thuốc nam có lợi cho sức khoẻ vừa là một món rau chế biến được những món ăn.
                                Hoài Thương mang thêm những món ăn chế biến từ cọng hoa Bồ Công Anh cho anh HV và cả nhà coi:

                                Chúc mọi người vui khoẻ.[/CENTER]
                                Cám ơn HT
                                Nhớ ghé thường xuyên ...làm gỏi nha

                                Comment

                                Working...
                                X