Announcement

Collapse

Happy Easter

THÂN CHÚC MỘT MÙA LỄ PHỤC SINH AN LÀNH, ẤM ÁP, VUI VẺ
ĐẾN VỚI CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH

LV
See more
See less

Cây Roi Của Mẹ

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Cây Roi Của Mẹ



    CÂY ROI CỦA MẸ







    Attached Files

  • Font Size
    #2
    Cám ơn HLB,
    Những cây chổi lông gà khiến những người già già bây giờ nhớ những trận đòn của ba mẹ ngày xưa!
    Cây chổi lông gà xưa bó trên cộng dây mây, một phát là quắn ...."đít"!
    ...
    Bài viết của tác giả THANH THANH:


    Tương truyền, thửa xưa người ta dùng chổi lá để quét sân. Sau đó, tình cờ có một người nhìn thấy con gà trống có cái đuôi dài đi ngang đám bụi, phủ xuống quét sạch khoảng sân đó. Từ đó, người ta bắt đầu chế ra những chiếc chổi lông gà sau khi làm thịt con gà, để dùng làm chổi quét nhà sạch đều hơn.

    Nhưng sau đó, chiếc chổi lông gà lại trở nên nỗi sợ hải với những đứa trẻ khi nghe cha mẹ chúng la lớn" Lấy cái chổi lông gà cho tao..." là đám trẻ chạy mất dép vì sợ bị đánh.

    Ngày nay, chổi lông gà trở nên hiếm khi người ta tạo ra những cây chổi bằng sợi nylon sạch và màu sắc đẹp, bền hơn. Từ đó, chổi lông gà trở nên hiếm thấy ở các đường phố như xưa.

    Vì vậy, đi đường mà thấy những người bán chổi lông gà cũng gợi nhớ về tuổi thơ năm xưa.

    Thanh Thanh
    Vòng Quanh Sài Gòn

    Comment


    • Font Size
      #3
      Originally posted by Cao Nguyên View Post
      Nhưng sau đó, chiếc chổi lông gà lại trở nên nỗi sợ hải với những đứa trẻ khi nghe cha mẹ chúng la lớn" Lấy cái chổi lông gà cho tao..." là đám trẻ chạy mất dép vì sợ bị đánh.
      Con gái ít bị đòn , mấy ông con trai thì cây chổi lông gà là bạn thân . hihihi

      Comment


      • Font Size
        #4
        Originally posted by hoalucbinh18 View Post

        Con gái ít bị đòn , mấy ông con trai thì cây chổi lông gà là bạn thân . hihihi
        hahahha...cái tuổi học trò thì mấy ông con trai nghịch ngợm, nhứt là nhà đông con sau một hồi tranh cãi thì phán xử cuối cùng là cây chổi lông gà hay cây roi mây...

        Comment


        • Font Size
          #5
          Originally posted by hoalucbinh18 View Post

          Con gái ít bị đòn , mấy ông con trai thì cây chổi lông gà là bạn thân . hihihi
          Thanks HLB! Cứ tưởng như câu chuyện mình của ngày hôm qua.

          Comment


          • Font Size
            #6
            Originally posted by langtu View Post

            Thanks HLB! Cứ tưởng như câu chuyện mình của ngày hôm qua.
            Em cũng nghĩ như vậy .

            Comment


            • Font Size
              #7
              Originally posted by Cao Nguyên View Post

              hahahha...cái tuổi học trò thì mấy ông con trai nghịch ngợm, nhứt là nhà đông con sau một hồi tranh cãi thì phán xử cuối cùng là cây chổi lông gà hay cây roi mây...
              Originally posted by langtu View Post

              Thanks HLB! Cứ tưởng như câu chuyện mình của ngày hôm qua.
              Originally posted by hoalucbinh18 View Post

              Em cũng nghĩ như vậy .
              lúc truớc tui không sợ chổi lông gà vì cây này ngắn nên quất một cái không đau bằng loại cây tre, mềm, dẻo .. bữa nào mà không học bài bị mấy ông thầy bắt nằm xấp lên bàn mà quất một cây thôi là thón cả dế rồi .. hahahah..

              công nhận mấy ông thầy bà cô truớc đây ác thiệt nhưng mà đuợc cái con nít việt nam dai đòn hơn mấy thằng mỹ con .. quất cho cả chục cây vậy mà không dám khóc .. thử quất một cây vô mông mấy thằng mỹ coi .. chắc nó la làng chắc từ đầu đuờng đến cuối đuờng đều nghe

              Comment


              • Font Size
                #8
                Originally posted by tctd View Post
                lúc truớc tui không sợ chổi lông gà vì cây này ngắn nên quất một cái không đau bằng loại cây tre, mềm, dẻo .. bữa nào mà không học bài bị mấy ông thầy bắt nằm xấp lên bàn mà quất một cây thôi là thón cả dế rồi .. hahahah..

                công nhận mấy ông thầy bà cô truớc đây ác thiệt nhưng mà đuợc cái con nít việt nam dai đòn hơn mấy thằng mỹ con .. quất cho cả chục cây vậy mà không dám khóc .. thử quất một cây vô mông mấy thằng mỹ coi .. chắc nó la làng chắc từ đầu đuờng đến cuối đuờng đều nghe
                Nguyễn Bá Tòng (GĐ) ngày xưa là trường công giáo, nên kỹ luật rất khắc khe.
                Cuối tháng, khi thầy phát sổ điểm về cho g/đ ký. Cứ 5 em cuối sổ thì tự động lên bục cúi xuống, mỗi em được thưởng cho 5 hèo.

                Mình không phải loại thông minh, nhưng không dốt lắm, nên thoát khỏi mấy cây thiết bản, nhưng cũng sợ lắm.

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  Originally posted by hoatuyet View Post

                  Nguyễn Bá Tòng (GĐ) ngày xưa là trường công giáo, nên kỹ luật rất khắc khe.
                  Cuối tháng, khi thầy phát sổ điểm về cho g/đ ký. Cứ 5 em cuối sổ thì tự động lên bục cúi xuống, mỗi em được thưởng cho 5 hèo.

                  Mình không phải loại thông minh, nhưng không dốt lắm, nên thoát khỏi mấy cây thiết bản, nhưng cũng sợ lắm.
                  Tui ghét nhất là roi may

                  Nhiều khi quát một roi là ứa máu rồi

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    Originally posted by tctd View Post

                    Tui ghét nhất là roi may

                    Nhiều khi quát một roi là ứa máu rồi
                    Có vậy mới nhớ.... ...roi mây!

                    Lời mẹ dặn: đau quá quên tuốt luốt rồi!

                    Comment

                    Working...
                    X