Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện Dài XHCH

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Chuyện Dài XHCH

    Click image for larger version

Name:	image_8682.jpg
Views:	12580
Size:	66.8 KB
ID:	38047
    Last edited by phuong nam; 10-30-2021, 02:47 PM.

  • Font Size
    #2

    ÔNG PHÚC : ĐBQH PHẢI CÓ NĂNG LỰC LẪN TRUNG THÀNH , KHÔNG THÌ CHỈ LÀ " ĐUỔI GÀ QUA ĐÁM GIỖ "







    Comment


    • Font Size
      #3

      KỶ LUẬT ...... NÓI PHÉT







      Comment


      • Font Size
        #4
        Không nói phét, không phải VC!

        Comment


        • Font Size
          #5

          KẾT NẠP ĐẢNG .


          TBT Đổ Mười
          trong chiến dịch đánh tư sản nam 1975, thấy một đoàn viên TNCS/HCM rất năng nổ và nhiệt tình cách mạng. Ông ta liền gọi đến và nói :

          - Bác thấy cháu công tác rất tốt, trước khi đề bạt cháu được kết nạp đảng, bác cần hỏi cháu vài câu


          - Vâng
          thưa đc TBT cứ hỏi.

          - Nếu cháu có hai căn nhà ngói, cháu có hiến cho Cách Mạng một căn không?

          - Thưa được bác, cháu
          hiến ngay một căn làm cơ sở Cách Mạng.

          - Tốt, nếu cháu có hai cái xe con, cháu có sẵn sàng hiến cho Cách Mạng một cái để làm phương tiện cho cán bộ ko ?

          - Cháu xin hiến ngay một cái,
          giữ làm gì hai cái cho tốn xăng dầu nhà nước.

          - Tốt quá, nếu cháu có hai cái xe tay ga Honda của Nhật, cháu có tặng Cách Mạng một cái không ?

          - Thưa cháu rất sẵn sàng. Giữ hai cái làm gì cho
          chật nhà, hơn nữa vợ cháu cũng ko biết đi xe tay ga.

          - Câu hỏi cuối cùng :

          " Nếu như cháu có hai cái xe đạp Phượng hoàng của Trung Quốc, cháu có tặng cho Cách Mạng một chiếc không ?

          - Thưa đồng chí
          không bao giờ ạ.

          Đc Đổ Mười ngạc nhiên hỏi :

          - Tại sao xe con, xe tay ga thì cháu dám tặng. Còn xe đạp thì không ?


          - Vì những thứ kia thì
          cháu chưa có.Xe đạp thì cháu có ạ .



          Click image for larger version

Name:	de0UKY.jpg
Views:	451
Size:	34.3 KB
ID:	39427

          Sưu tầm

          Comment


          • Font Size
            #6

            SÁNG SUỐT THÌ ĐÂU CÓ KHỔ !


            - Bà ơi, bà đi nhanh nhanh lên chút để bỏ phiếu cho kịp hoàn thành buổi sáng ạ !




            Click image for larger version  Name:	187928877_3742375175873101_1765910164648018358_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=3d9YK3Rll0wAX9mrlBC&_nc_ht=scontent.fyyz1-1.fna&oh=b929f2dba6182dfb7d4adca157ed771e&oe=60DB93DB.jpg Views:	1 Size:	38.9 KB ID:	39529



            - Khổ quá ! Tao có biết ai là ai đâu mà bầu với bán hả bây ?

            - Bà phải sáng suốt chứ ạ ! Phải thật sáng suốt mà chọn lựa, bà hiểu chưa ?

            - Mồ tổ bây ! Tao mà sáng suốt thì hồi trước tao trộn thuốc chuột vô cơm mà đưa xuống hầm, thì chừ tao đâu có khổ như ri !

            Sưu tầm


            Click image for larger version  Name:	bp1egQ.jpg Views:	1 Size:	25.0 KB ID:	39508

            Comment


            • Font Size
              #7

              SAO CHÚNG NÓ KHÔNG CHẾT ?










              Chú Hươu non đang dạo trên rừng, bổng thấy đám thợ săn đang đi tới. Sợ quá, nó liền chui vào bụi cây rậm rạp trốn kỷ.

              Đám thợ săn đi ngang qua vẫn không thấy gì, bèn đi tiếp.

              Khi thấy bọn thợ săn đã đi qua rồi, Hươu ta liền vươn cổ kéo mấy lá non trước mặt ăn ngấu nghiến.

              Đám thợ săn nghe tiếng động quay lại nhìn và phát hiện chú Hươu đang ăn lá. Thế là bọn họ bao vây và bắn liền mấy phát. Chú Hươu gục xuống, đám thợ săn chạy đến hè nhau trói lại. Vừa buộc dây, lão thợ săn vừa nói :

              - Mày chết là đáng đời nha con ! Cái bụi cây này nó che giấumày được an toàn, vậy mà khi đã qua cơn nguy hiểm thì mày quay lại ăn nó. Mày bội tình, bội nghĩa như rứa thì chết làđúng rồi. Đâu có oan ức gì phải không con ?

              Hươu ta dù bị thương rất nặng, nhưng cũng cố vươn cái cổ dài ngoằn ra cãi:

              - Dm, ông nói như ccc ! Thế tui hỏi ông :

              - " Cái bọn trước kia trốn chui trốn nhủi trên rừng. Nhờ rừng che chắn, bảo vệ để đêm đêm mò về đồng bằng, thành phố vận động, tuyên truyền, quyên góp, xin mắm, xin gạo...

              Ban ngày thì chúng lại lên rừng trú ẩn, đến nỗi trong thi ca chúng còn tự hào :

              -" Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù...".



              Click image for larger version  Name:	vong.jpg Views:	1 Size:	286.4 KB ID:	39670


              Thế nhưng, khi cướp được chính quyền rồi thì chúng quay lại ăn luôn cả rừng từ bắc đến nam. Sao chúng nó không chết.



              Click image for larger version  Name:	183161671_3701888799921739_3756911229798484470_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=5bP_vzSpbe0AX-lTeNP&_nc_oc=AQkVyYb_qpNtTTGc6OrgmwF8S-a6btzj-khKw6ZpNojVhn2A6Q2pJsiNeMv6sHKm0G8VJQXAvHdzdpC7JbUCPcLB&_nc_ht=scontent.fyyz1-2 Views:	1 Size:	65.5 KB ID:	39673


              Sưu tầm internet
              Attached Files
              Last edited by hoalucbinh18; 03-02-2023, 03:37 AM.

              Comment


              • Font Size
                #8

                TÔI CHÍNH LÀ " CỤC GẠCH " MÙA ĐÔNG CỦA BÁC


                Sau khi bác Hồ về chầu hai cụ tổ Mác mí Lê của bác, BCT quyết định lập một viện bảo tàng cho bác để nhân dân ngoài chiện viếng xác (thúi) còn được chiêm ngưỡng những kỷ vật quý hóa gợi nhớ đến quãng đời thanh bạch, hy sinh, đầy cực khổ của bác trên con đường cú nước.



                Click image for larger version  Name:	d3p9oek60g7d7zxob.jpg?fit=470%2C311&ssl=1.jpg Views:	1 Size:	21.0 KB ID:	40055



                Thế là các tòa đại sứ VN tại các quốc gia mà bác đã từng sống qua ra thông báo ai có giữ được những vật dụng hay hình ảnh về bác thời bần cố thì mang đến trình với TĐS sẽ được trọng thưởng.

                Chỉ ít lâu có một bà cụ ở Paris đến TĐSVN xin gặp người phụ trách . Bà rụt rè thưa:

                - Tôi biết rõ phòng trọ mà bác đã từng ở suốt thời gian ở Paris.

                Người của TĐS vui mừng hỏi :

                - Thế bà có hình ảnh về căn phòng trọ đó à ?

                Bà cụ nhỏ nhẹ nói :

                - Không, nhưng ông nhớ câu chuyện bác đã trải qua suốt mùa Đông lạnh lẽo ở Paris trong căn phòng trọ rẻ tiền không lò sưởi, và bác phải hàng đêm dùng cục gạch nung để giữ ấm không ?

                - Ai chà, chuyện vô cùng cảm phục về thời hàn vi của bác sao lại không nhớ ? Thế bà giữ được ... cục gạch đó à ?

                - Thưa ông, đúng vậy !

                - Ô ! Thế thì hay quá, bà mau đưa ra đây, sẽ có thưởng.

                Nhưng phải đúng nhé, chúng tôi sẽ cho thử nghiệm tuổi của viên gạch ít ra cũng phải từ 50 năm thì mới khả tín ...

                - Vâng, ông đừng lo, tôi có giấy tờ chứng minh đàng hoàng.

                - Thế cơ à, thế bà đưa xem nào.

                Bà cụ chậm rãi rút ra một tờ giấy cũ vàng nhưng rất thẳng thớm. Viên lãnh sự cầm xem và nhíu mày lẩm bẩm :

                - Đít-nớp (19) xanh (5) 19... Ma sê-ri Ma-ri (Ma chérie Marie: Ma-ri cưng của anh) ... cái giấy này là...

                Bà cụ trả lời :

                - Vâng, tôi chính là ... "Cục gạch" đó , thưa ông.


                Click image for larger version  Name:	cuc-gach-bac-ho+4x6.jpg Views:	1 Size:	20.6 KB ID:	40057
                (mythanh viết lại từ chuyện cười dân gian, 1/2010, DCVOnline.net)
                Attached Files

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  Click image for larger version

Name:	192748525_2822830817969309_7992160988207959257_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=825194&_nc_ohc=Bu9XnFrXxKIAX_IAGlK&_nc_ht=scontent.fyyz1-1.fna&oh=bd292d52d613f6d1ee654c620c75b33c&oe=60DE5A2F.jpg
Views:	442
Size:	48.1 KB
ID:	40140

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    Click image for larger version

Name:	MixdT5.jpg
Views:	434
Size:	27.6 KB
ID:	40211

                    Comment


                    • Font Size
                      #11

                      LÝ GIẢI VỀ PHÁT MINH NHỮNG CỤM TỪ : BÒ XANH, BÒ ĐỎ, DLV và AK47.

                      1/ Nói về chữ BÒ ĐỎ :

                      Nguyên nhân là ở VN ta có "bò vàng và bò xanh" chuyên rình mò ở những mé đường chờ "ăn cỏ".

                      Từ hiện tượng đó, ở bên Tây người ta có loại nước giải khát RED BULL (bò đỏ), vì nó rất tương xứng với mầu máu của lá cờ VN...nên từ đó phát xuất ra cụm từ BÒ ĐỎ, với ngụ ý chỉ dlv.



                      Click image for larger version  Name:	118878174_1096279467454572_5318976313715683892_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=H1Olhi5QY70AX_kWTIV&_nc_oc=AQnT1dJbjkXe6huh2xFX6LtC37JrOHAI6t_CvQpyFZL1E5uMbr_swjvn8A1eJT9UN_z4H_KD4IlCfMpvXFLy25WB&_nc_ht=scontent.fyyz1-2 Views:	1 Size:	28.2 KB ID:	40673


                      2/ Về cụm từ DLV :

                      Danh từ này bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội Yahoo từ khoảng năm 2012.

                      Lúc đó FB chưa thịnh hành ở VN, trên Yahoo có 2 phe là VC và NGỤY...sau đó danh từ DLV lan tràn trên FB với 2 danh từ DLV và phản động.

                      Câu chuyện về dlv và phản động bắt đầu bằng 1 "phát minh" của bí thư thành ủy Hà Nội gì đó, tổ chức 900 "bò đỏ" làm dlv để vào yahoo chiến đấu với phe "phản động".



                      Click image for larger version  Name:	118912574_1096279570787895_7821406577432774788_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=EvAMayivYO0AX_0QYal&_nc_ht=scontent.fyyz1-1.fna&oh=00730d8e0b4e85946a887b4fc32cf959&oe=60E528DA.jpg Views:	1 Size:	45.6 KB ID:	40674




                      3/ Về Ak47 :

                      Và tiếp theo đó vào đầu năm 2018, Hội Cờ Đỏ (Hồng Vệ Binh VN) do chú Quang lùn thống lĩnh tuyên bố giải thể .... vì đảng csVN cho ra đời 1 lực lượng với hơn 10.000 người được tuyển ra từ quân đội, mang tên là Lực lượng 47, từ đó phát sinh ra danh từ Ak47.


                      Click image for larger version  Name:	vN6ssO.jpg Views:	1 Size:	38.1 KB ID:	40675


                      Sưu tầm


                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        Nhân ngày quốc khánh 2/9 của VN...với 95% người dân mù chữ đi bầu.



                        Click image for larger version  Name:	118703461_1093860247696494_808674263626963264_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=825194&_nc_ohc=O6liOZIz9SIAX-3tEe5&_nc_ht=scontent.fyyz1-1.fna&oh=4c1f2177e61cd95d1e78df63727df249&oe=60E2EE06.jpg Views:	1 Size:	65.6 KB ID:	40677

                        Comment


                        • Font Size
                          #13



                          Click image for larger version

Name:	118539770_1090470341368818_5166979187159354388_n.jpg
Views:	422
Size:	37.1 KB
ID:	41048


                          Comment


                          • Font Size
                            #14

                            CHỈ CÓ THỦ TƯỚNG MỚI BIẾT !



                            Lão Park Hang Seo nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại với dáng vẻ suy tư. Lão ngán ngẩm đặt điện thoại xuống bàn, với tay bưng ly cafe đã nguội ngắt đưa lên môi nhấm nháp. Lão hậm hực :

                            - Bà mẹ hắn! Mình bỏ ra biết nhiêu công sức uốn nắn từng cầu thủ, chỉ vẻ từng thế tiến, thế lùi, nghiên cứu từng chiến lược của đối phương để ra chiến thuật cho phù hợp mới giành được chiến thắng. Vậy mà lão kia phủ nhận công sức của mình, lão nói

                            Chiến thắng đó là nhờ hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của lão ?! Nếu thua thì chắc chắn, mọi sự phẫn nộ của công chúng đều trút lên đầu mình, chứ chẳng có thằng khùng nào đi quy trách nhiệm cho cái văn hóa đậm đà vớ vẩn ấy cả !

                            Tự nhiên lão thấy mình thừa thãi đến vô dụng. Lão thở dài rút điện thoại ra bấm gọi tài xế chở lão lên văn phòng VFF.

                            Xe vừa dừng, lão mở cửa đi thẳng vô phòng chủ tịch, cất giọng lạnh lùng :

                            - Tôi đến để xin từ chức.

                            Viên chủ tịch ngạc nhiên :

                            - Sao ? Có chuyện gì vậy ?

                            - Tôi nghĩ, vai trò huấn luyện viên của tôi đã không còn quan trọng trên đất nước có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc này nữa. Vì vậy tôi xin rút lui !
                            - Ơ! Sao lại không quan trọng ? Chẳng phải ngài đã đưa đội tuyển giành thắng lợi trước đội Indonesia đó sao ?

                            - Không ! Chiến thắng đó là nhờ được hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của các ông đấy !

                            Viên chủ tịch ngẩn ngơ một lúc rồi gượng gạo hỏi lại :

                            - Nói như vậy nếu trận sắp đến lỡ thua Malaysia thì do cái gì ?

                            Lão Park cười nửa miệng :

                            - Do văn hóa lai căng, đồi trụy là tàn dư của bọn Mỹ ngụy để lại chứ do cái gì nữa ?

                            Yes!!! Văng hóa, văng hóa and văng hóa!!! Hễ ăn thì văn hóa dân tộc đậm đà, nếu thua thì văn hóa đồi trụy lai căng. Cứ thế mà quy, mà chụp !

                            Viên chủ tịch chằm chằm nhìn vào mặt lão Park, giọng chậm rãi :

                            - Thật tình tôi không hiểu gì cả ! Đá bóng thắng hay thua thì quan gì đến bản sắc văn hóa dân tộc ? Ngài có thể giải thích rõ hơn không ?

                            Lão Park kéo ghế đứng lên gằn giọng :

                            - Hãy đến gặp thủ tướng chính phủ nước CHXHCNVN ngay đi. Chỉ có ông ta mới đủ trình giải thích cái văng hóa đậm cmn đà bản sắc ấy!



                            Click image for larger version  Name:	198142524_3791306764313275_136870394872695622_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=cws4vzfLoiMAX-X1uFJ&_nc_ht=scontent.fyyz1-1.fna&oh=4b38ba0a95afbeca400899f955582cc0&oe=60E89091.jpg Views:	1 Size:	41.2 KB ID:	41172


                            Ngô Trường An




                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              Originally posted by hoalucbinh18 View Post
                              Lão Park cười nửa miệng :

                              - Do văn hóa lai căng, đồi trụy là tàn dư của bọn Mỹ ngụy để lại chứ do cái gì nữa ?

                              Yes!!! Văng hóa, văng hóa and văng hóa!!! Hễ ăn thì văn hóa dân tộc đậm đà, nếu thua thì văn hóa đồi trụy lai căng. Cứ thế mà quy, mà chụp !


                              ĐAU!
                              Thắng là nhờ ta...thua là tại tụi nó...

                              Comment

                              Working...
                              X