Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện Dài XHCH

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #91

    THƯ GIẢN VỀ GIÁ XĂNG TĂNG TẠI VIỆT NAM

    Ngày xưa, theo Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền của CSVN Trần Huy Liệu “nặn” ra nhân vật không có thật Lê Văn Tám, một thiếu nhi hy sinh khi đốt kho xăng giặc Pháp ở Thị Nghè…

    Thì ngày nay có người nói, nếu giá xăng cao ngất ngưỡng như bây giờ...thì ngày xưa Lê Văn Tám đâu có chơi ngu như vậy !



    Click image for larger version  Name:	275607357_10162143215255620_1009146109866645765_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=lJCn3vhtmo4AX-7b52D&tn=dW7fDHWUl9HqZkbc&_nc_ht=scontent.fybz2-2.fna&oh=00_AT9U4yz97AKx13XNdXsC_eEJpnB2lIsz0rqYSO_zB_uukg&oe=625559 Views:	4 Size:	74.0 KB ID:	106311

    Việt Tân

    Comment


    • Font Size
      #92
      Giáo dục XHCN Việt Nam . Kết quả từ " những lò ấp Tiến Sĩ "


      Click image for larger version  Name:	278705282_1076329703096611_402849251712259662_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=-v9k7W3hDAEAX-wBlfY&tn=fQCu__MVu500Pwsp&_nc_ht=scontent.fybz2-1.fna&oh=00_AT8QD0xnqOWTx1-PwDg0MNr-iQDYYxG4dzkKqnr4ldy6Qg&oe=62623048 Views:	1 Size:	34.6 KB ID:	108222


      Click image for larger version  Name:	278473290_7280850741988532_6903620090728274138_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=dbeb18&_nc_ohc=QJIiG4xmsVkAX8EKThv&tn=fQCu__MVu500Pwsp&_nc_ht=scontent.fybz2-2.fna&oh=00_AT8HMkaQdVnWBIOk52IdXP3w7VWc-BYC5OoP6MubwXPZfw&oe=6262A35 Views:	1 Size:	110.4 KB ID:	108223

      Sưu tầm

      Comment


      • Font Size
        #93

        CÂU CHUYỆN “HUYỀN THOẠI” VỀ DŨNG SĨ DIỆT MỸ


        Một câu chuyện đầy màu sắc huyền thoại được lan truyền trên trang Việt cộng net (vc net.vn).

        Bản thân mình không xác định được độ thật, giả của câu chuyện, nhưng nếu đây là chuyện thật thì đây đích thực là loài gì đó chứ không phải loài người

        Chuyện kể rằng :

        Trong Trận Bàu Sen 1970, anh hùng diệt Mỹ Bùi Văn Thuyên bị trúng một quả M79, ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thấy ruột lòi ra ngoài.

        Chú lấy tay móc mảnh đạn ra và nhét ruột vào.

        Một tay ôm bụng, một tay cầm M79 chú vừa lết tới thì đụng ba thằng Mỹ.

        Một thằng chĩa khẩu M16 thẳng ngực chú bóp cò. Viên đạn xuyên ngực chú làm vỡ phổi, xuyên thấu ra sau lưng. Vẫn chưa chịu chết, chú bắn trái M79 vào ba tên địch, tiêu diệt gọn.

        Chú còn bắn liên tiếp 31 quả M79, ném hai quả lựu đạn, chúng mới chịu rút ra ngoài. Chú Năm Thuyên chống cây M79 làm gậy lết về căn cứ và sống nhăn răng tới tận bây giờ

        Amy Truc Tran



        Click image for larger version  Name:	278607495_5947438278616203_4384707050650411906_n.jpg?stp=dst-jpg_p843x403&_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=4DZo1Tny5G8AX8yJwWL&_nc_ht=scontent.fybz2-1.fna&oh=00_AT_cMRXw8Nar6Maz7hGNOrNRAajlJBYKJ31BDlyKOARlWw&oe=6265CC Views:	1 Size:	87.3 KB ID:	108934

        Comment


        • Font Size
          #94

          “THỜI THẾ SINH ANH HÙNG TIÊU DIỆT 5.000 XE TĂNG MỸ” ( Trong khi đó 1963 Mỹ mới đưa quân qua tham chiến.! )

          Khi địch mở rộng chiến tranh xâm lược, Củ Chi biến thành vùng tự do hủy diệt của Mỹ - ngụy.

          Nhìn cảnh quê hương bị tàn phá, Út Đực sốt ruột xin được cầm súng chiến đấu khi 20 tuổi.

          - “ Lúc ấy, du kích đang thiếu súng đạn, tôi có chút nghề cơ khí, nên được cấp trên điều động về xưởng sản xuất vũ khí. Nói xưởng cho oai, thật ra đó chỉ là... cái lò rèn ”

          - Út Đực cười khà khà khi nhớ lại chuyện xưa.

          Thế mà tại đây, “nhà sáng chế” Út Đực đã cho ra lò nhiều loại súng được làm theo tiêu chí :

          Thu của giặc loại đạn nào thì sản xuất súng bắn được đạn đó.



          Click image for larger version  Name:	4dd3e081d4b5402986d1c78e7fa7a5bb.jpg Views:	1 Size:	47.0 KB ID:	112035


          DŨNG SĨ DIỆT XE TĂNG

          Đầu năm 1966, Mỹ bắt đầu đưa xe tăng vào Củ Chi. (1963 Mỹ mới đưa quân qua tham chiến.! )

          Sau trận đánh chìm tàu chiến của địch trên sông Sài Gòn bằng quả bom phá loại 50 kg thu được của địch đã được cải tiến Út Đực bắt tay chế tạo mìn để “chơi” với tăng địch.


          Click image for larger version  Name:	3U27en.jpg Views:	1 Size:	55.0 KB ID:	112031


          Để thử nghiệm, Út Đực mượn của một cán bộ quân giới miền hai trái mìn cán (do Liên Xô sản xuất) cài ở đường xe tăng đi qua. Đúng như dự đoán, tăng địch cán trúng mìn, bị đứt xích. Trận đầu như vậy coi như thành công.

          Vốn không biết vẽ, Út Đực chỉ nung nấu suy nghĩ mãi trong đầu rồi cứ thế triển khai giữa lằn ranh bom đạn, giữa những trận càn.

          Sau 5 năm, anh đã cải tiến, sản xuất được nhiều loại vũ khí đặc thù, độc nhất vô nhị từ những thứ như súng trường, súng lục, các loại mìn, lựu đạn hư hỏng đế quốc Mỹ vứt lại.

          Lượng bom đạn đế quốc Mỹ đã quăng xuống mảnh đất Củ Chi những năm 1960 không biết bao nhiêu mà kể. Ẩn họa từ những quả bom chưa phát nổ luôn khiến người dân Củ Chi thời đó sống thấp thỏm bất an.

          Nhận nhiệm vụ của cấp trên, Út Đực “đuổi” hết đồng chí đồng đội, dân làng ra khỏi khu vực nguy hiểm, một mình ở lại lần mò tìm hiểu cách tháo gỡ.

          Anh hùng Tô Văn Đực thuyết minh với cán bộ Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam sản phẩm súng tự tạo của mình. Ảnh trong bài. TIẾN LINH



          Click image for larger version  Name:	7-1601536918474.jpg Views:	1 Size:	39.4 KB ID:	112034


          1 https://nhandan.vn/.../nguoi-anh-hung-buoc-ra-tu-trang.../

          2 https://nld.com.vn/.../gap-anh-hung-diet-13-xe-tang-my...


          Thành công, anh phổ biến cho mọi người cách làm, lấy thuốc từ những quả bom xịt về làm thuốc súng, chế thành mìn, lựu đạn... Những sáng kiến, cải tiến của Út Đực thời kỳ đó khiến quân dân phấn khởi.

          Gần 5.000 xe tăng Mỹ bị phá hủy trong những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất ở Củ Chi hầu hết đều từ vũ khí là mìn gạt do anh chế tạo.



          Click image for larger version  Name:	276285820_5870706659622699_5027628696753257045_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-6&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=4gbbwJ43BBgAX-bJADt&_nc_ht=scontent.fybz2-1.fna&oh=00_AT-X17JaupolpSVYCXOjeKTTXc_iG2fIoTaiLpI-mxloyQ&oe=627CD540.jpg Views:	1 Size:	68.2 KB ID:	112033

          P/s: Giai đoạn cuối thế chiến 2 Đức chế được gần 3.000 chiếc, trận vòng cung kursk thuộc dạng trận đấu tăng lớn nhất lịch sử 2 bên đức và Liên Xô tung ra cũng chỉ gần 1.000 chiếc mỗi bên, riêng thằng loz này diệt 5.000 xe tăng Mỹ.


          Click image for larger version  Name:	image_30218.jpg Views:	4 Size:	23.0 KB ID:	112032

          Taliminh Mohamed Alihồ

          Comment


          • Font Size
            #95

            CON GÀ HAY QUẢ TRỨNG CÓ TRƯỚC ?


            Con gà hay quả trứng có trước ?

            Câu hỏi “hack não” đã có lời giải, nhưng sao xem dân tình tranh cãi vẫn thấy sai sai ?

            Nếu gà có trước trứng thì ai "sinh" ra gà?[

            Nếu trứng trước gà thì ai đẻ ra trứng?

            Suốt nhiều thế kỷ qua, câu hỏi này vẫn còn là một bí ẩn đối với các nhà triết học cũng như các nhà khoa học trên toàn thế giới.

            Trong một thời gian dài thậm chí nhiều người đã nghĩ rằng :

            - Quả trứng có trước bởi có trứng mới có gà.

            Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh điều ngược lại, rằng :

            - " Thực tế con gà có trước ".

            Câu hỏi "hack não" mới gây tranh cãi gần đây giữa phe phản động và bè lũ bò đỏ dư luận viên Việt Nam vẫn chưa có lời giải.

            Cha Mẹ có trước hay thằng con có trước ?

            Bọn phản động thì bảo :

            - Cha mẹ có trước mới sinh ra thằng con.

            Bọn bò đỏ với dư luận viên VN thì cho rằng :

            - Người con có trước nên mới được gọi là cha già của Bố Mẹ.

            Duy Bình



            Click image for larger version

Name:	279575195_5991688220857875_2712640763528130222_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-6&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=wLh4VPQVU6kAX-ok-oN&tn=HSV847FTJ8pz8e8_&_nc_ht=scontent.fybz2-2.fna&oh=00_AT998ihJ1aP9icEYvh4SE4Hnv5AhprX3RW80hz8aescIcQ&oe=627F8D9
Views:	83
Size:	27.2 KB
ID:	112315

            Comment


            • Font Size
              #96

              30-4-1975 ngày nhạc vàng bolero miền nam khai tử nhạc đỏ chư hầu miền bắc


              Click image for larger version

Name:	image_30425.jpg
Views:	83
Size:	76.8 KB
ID:	113186

              Comment


              • Font Size
                #97


                Click image for larger version  Name:	281212627_6022021201157910_1330198586215155644_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-6&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=fxfWg6Y0CAgAX_ItobS&tn=NtklI-2nasoo5Wj6&_nc_ht=scontent.fybz2-2.fna&oh=00_AT_6VaFAC2QJ1ln2W2swTu0vaoN48egqkcfYuY4EIC7txQ&oe=62881E4 Views:	1 Size:	83.2 KB ID:	113381

                Sưu tầm

                Comment


                • Font Size
                  #98

                  CHỊ DẬU THOÁI VỐN !



                  Nghe tiếng chó sủa, Nghị Quế nhìn ra thấy chị Dậu tay cắp rổ Chó con, tay đẩy cổng bước vào. Nghị vội bước ra sân, quát :

                  - Mày đến đây làm gì, hả con mụ Dậu kia ?

                  Chị dậu khép nép để rổ Chó xuống đất, lí nhí :

                  - Dạ bẩm ông ! Nhà con hết gạo nên con đem mấy con chó này đến đây xin thoái vốn ạ !

                  - Thoái vốn là sao ?

                  - Dạ, ông đưa tiền cho con rồi lấy mấy con chó này ạ.

                  - Đệch bố ! Mày đến đây bán chó thì nói bán chó mẹ nó đi ! Bày đặt thoái vốn với thu hồi vốn !

                  - Ậy, ậy... dạ, con sợ nói bán thì chính quyền nhân dân họ bắt bỏ tù đấy ạ.

                  - Mày láo ! Bán chó thì chính quyền nào bắt bỏ tù ?

                  - Dạ, con thấy ở thiên đường này chỉ có người mua là không bị gì, còn người bán đều bị xử tù hết đấy ông ơi !

                  Nghị Quế nổi giận chỉ tay vào mặt chị Dậu quát :

                  - Con Dậu kia ! Mày vu khống chính quyền nhân dân chúng tao à ?

                  Mua bán phi pháp đều phạm tội đồng lõa như nhau, tại sao chính quyền của ông chỉ bắt người bán mà tha cho người mua, hử ?

                  - Dạ con thấy :

                  - " Chính quyền ông chỉ bắt người bán dâm, bán ma túy, bán bằng đại học.... chớ đâu có bắt mấy người mua mấy thứ ấy đâu ?

                  Có khi chính quyền còn đưa họ vào diện bí mật quốc gia, chứ chưa ai được biết danh tính mấy ngài mua dâm ngàn đô, mua bằng đại học...hết ạ.

                  Bởi, con sợ vậy nên mới nói thoái vốn thay vì bán chó !

                  Nghị Quế lúng túng vì câu hỏi của chị Dậu nhưng vẫn lên giọng :

                  - Chính quyền của ông là
                  chính quyền chuyên chính ! Bán thì nói bán, việc quái gì phải sợ thằng Tây nào !

                  - Dạ, chính quyền ông chuyên chính thế sao :

                  - Bán rừng ông hô chuyển đổi mục đích sử dụng ?

                  - Bán cảng biển, bán đất ông hô chuyển quyền sử dụng ?

                  Bán công ty bia SG, bán tập đoàn sữa Vinamilk... ông hô thoái vốn ?

                  Bán hãng xưởng, bán xe công... ông gọi thanh lý ??

                  Nghị Quế mặt đỏ gay đập bàn thét lớn :

                  - Á, Á.... Mày đến đây bán chó hay chất vấn ông hả con Dậu kia ? Lính lệ đâu, lôi cổ nó ra nọc.......

                  Nguồn: Ngo Truong An


                  Click image for larger version

Name:	281466171_387222376781109_6926176912786852066_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=EmUO4mlFX8IAX8B8dcK&_nc_ht=scontent.fybz2-2.fna&oh=00_AT-19pAAF5qMR4A3jgdLSbHw3wyMEuQ36GYYRYTl1jKzEQ&oe=62966DBF.jpg
Views:	82
Size:	90.4 KB
ID:	115187

                  Comment


                  • Font Size
                    #99

                    HÓNG PHIM C.B VS OO7

                    Sau đó theo MI6, đánh bại âm miu của 007 xong thì bác hồ sang Pháp hành nghề viết chữ lên đồ gốm giả sử trung quốc.

                    Nhưng bác lại 1 lần nữa đánh bại sự khờ khạo của tư bản Phăng Xe, đã lừa đc bọn tư bổn.

                    Bác có biết thơ đường thơ tống gì đâu, bác viết toàn mấy câu đả đảo thực dân mà nó có biết đâu.

                    Nhưng bọn Phăng Xe vẫn trả tiền cho bác rất hậu hĩnh, sau đó bác dọn mẹ nó nhà trốn mất tiêu luôn...bác đúng là quyền thọi...

                    Trích những mẩu chuyện của ráo xư hoàng chí bảo.



                    Click image for larger version  Name:	285146992_1219577132126972_3858971156980598512_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=m0YjuS6hMrkAX8Y7e2K&_nc_ht=scontent.fymy1-1.fna&oh=00_AT83FZLStW4_6v98VWGT8sSgildiyjWGzmdbshjHeaKWfg&oe=629B2586.jpg Views:	1 Size:	133.5 KB ID:	115771

                    Chánh Lưu

                    Comment


                    • Font Size
                      #100
                      KIỆT XUẤT hay KIỆT QUỆ ?


                      Click image for larger version

Name:	KIỆT+XUẤT+hay+KIỆT+QUỆ.jpg
Views:	72
Size:	74.7 KB
ID:	118542

                      Sưu tầm internet

                      Comment


                      • Font Size
                        #101


                        Click image for larger version

Name:	289471835_1689560434753388_1328592956451075442_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=tKWTzY27oZMAX_0Gkva&_nc_ht=scontent.fybz2-2.fna&oh=00_AT9_8WAJj5k50GaiV95PAkd6xUo1P5qeAM0KJaSogg4SnA&oe=62BDB086.jpg
Views:	61
Size:	32.9 KB
ID:	119435

                        Comment


                        • Font Size
                          #102
                          MỘT “TRUYỀN NHÂN” CỦA TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH…..


                          " Trong vòng 3 năm từ 1965 đến 1968 , tham gia chiến đấu :

                          - 30 trận, bắn rơi 37 máy bay địch gồm CH47 đến HU1A, HU1B, CH06, T28...

                          - Lúc 19 tuổi đã bắn rơi 19 máy bay.”

                          Đó là :

                          Vũ Xuân Đài sinh năm 1946 tại Mỹ Văn, Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên . Anh hùng Lực lượng Vũ trang.

                          Chắc ông nầy là truyền nhân của Tề Thiên Đại Thánh . Bây giờ có internet rồi Tuyên giáo ơi !

                          Nguoiu Anhuu


                          Click image for larger version  Name:	291780014_409062311176672_4911555415993705622_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=WP1UoPtlOhwAX_YbQcR&_nc_ht=scontent.fybz2-2.fna&oh=00_AT-sw6AIm-ctbuADWyzveOXTpJXZ_46o6BiLVkJW2X-eNw&oe=62CE51D6.jpg Views:	1 Size:	76.5 KB ID:	120629

                          Comment


                          • Font Size
                            #103
                            NGƯỜI NGHÈO Ở VIỆT NAM : NHIỀU HÔM ĐÓI QUÁ , BA MẸ CON CHỈ ĂN CHUNG MỘT GÓI MÌ TÔM !

                            https://www.youtube.com/watch?v=-exKJtUhhio



                            “Có những bữa hết gạo, nhà chẳng còn tiền, 3 mẹ con chia nhau được gói mì tôm, vừa ăn vừa ôm nhau mà khóc. Tui chỉ sợ bệnh tật hành hạ khiến mình ngã xuống thì tương lai của 2 đứa con biết sẽ về đâu”,

                            chị Ngọc nghẹn ngào theo từng giọt nước mắt.

                            Thật sự chúng tôi đã không cầm được lòng mình khi nhìn 2 mẹ con chị khóc.

                            Nhìn những giọt nước mắt rơi trên gương mặt khắc khổ của một người phụ nữ bất hạnh và một nữ sinh ham học nhưng quá nghèo, chúng tôi thấy mình cần phải làm gì đó trước những số phận thiệt thòi này.

                            Chúng tôi mong sẽ có một tia hy vọng từ các tấm lòng nhân ái sẻ chia với chị.

                            Chúng tôi tìm đến nhà của chị Trần Mỹ Ngọc (44 tuổi, ngụ thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) vào một buổi trưa nắng khi chị vừa đi cấy lúa mướn về.

                            Nhìn căn nhà xiêu vẹo, rách trước, sụp sau trông “mỏng manh” như con người chị.

                            Một người phụ nữ với vẻ ngoài khắc khổ, ốm yếu đang phải từng ngày “vật lộn” với những cơn đau cột sống để kiếm miếng ăn, cái mặc và giữ lấy con chữ cho 2 đứa con. Bởi thế như chị nói, đến bản thân mình và 2 con, chị còn chưa biết có cứu nỗi hay không thì nói chi đến cứu lấy căn nhà đang có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào.

                            Người ta nói “an cư lạc nghiệp” nhưng với chị Ngọc, căn nhà mà mẹ con chị đang ở vẫn còn phải ở đậu trên đất của người khác, trong khi gạo ăn hàng ngày còn lúc có lúc không thì chuyện “an cư lạc nghiệp” đối với chị Ngọc là một điều gì đó quá xa vời mà trong mơ có lẽ chị cũng không thấy được.


                            https://www.youtube.com/watch?v=JCZfO1jS5fk




                            Click image for larger version  Name:	287490798_5373619472681561_7412361772380917329_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=6OAYVFs38aUAX8Hl-4o&tn=teKKtEo1vExEYV3A&_nc_ht=scontent.fybz2-1.fna&oh=00_AT_BeWHPHCxT-LoPDERL_K7C0gsZ-TJqxUhdJzU2fzSRGg&oe=62D3D14 Views:	1 Size:	77.6 KB ID:	121400

                            Click image for larger version  Name:	DVMgQS.jpg Views:	1 Size:	40.2 KB ID:	121401

                            Comment


                            • Font Size
                              #104


                              Click image for larger version

Name:	C%C3%BA-hi%E1%BA%BFp-d%C3%A2m-v%C6%B0%E1%BB%A3t-bi%C3%AAn-gi%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-2-%C4%91%E1%BA%A1i-ngh%E1%BB%87-s%C4%A9-7.7.2022.jpg
Views:	71
Size:	38.9 KB
ID:	121650

                              Comment


                              • Font Size
                                #105

                                BẮN LÒI CẢ RUỘT MÀ CHỈ NHẬN QUÂN CÔNG HẠNG 2 ? XÌ TÀU HỦ , NHÉT VÔ BẮN TIẾP MỚI ĐƯỢC HẠNG 1 ?


                                Bùi Văn Thuyên sinh năm 1940 tại Châu Thành, Tây Ninh trong một gia đình nông dân nghèo. Năm 18 tuổi, anh tham gia cách mạng và hoạt động ở khu vực Tua 2 - trại huấn luyện biệt kích và kho vũ khí dự trữ cho cả vùng.

                                Trong hơn 1000 trận đánh Anh từng tham gia, trận đánh ác liệt nhất là trận Bàu Sen vào tháng 4/1970.

                                Lúc đó, địch càn vào bất ngờ, anh em đơn vị bị thương khá nhiều, lực lượng du kích xã tham gia tải thương gần hết, chỉ còn lại 3 người: Anh Sơn, anh Quảng, anh Năm Thuyên.

                                Anh Quảng đi đầu, bị đạn hy sinh ngay lúc mới chạm mặt quân Mỹ.

                                Chú Năm bị một trái M79 hất văng ra ngất xỉu, lúc tỉnh dậy chú thấy ruột lòi ra ngoài. Chú lấy tay "móc mảnh đạn" ra và “nhét ruột ” vào.

                                Một tay ôm bụng, một tay cầm súng M79 chú vừa lết tới thì gặp ba tên địch Mỹ.

                                Một tên lính tấn công chú bắn xuyên ngực chú làm vỡ phổi, xuyên thấu ra sau lưng. Cùng lúc đó, chú cũng kịp bắn trái M79 vào ba tên lính, tiêu diệt gọn

                                Thấy địch tràn vào, dùng đại liên bắn xé rừng, chú bắn liên tiếp 31 quả M79, ném hai quả lựu đạn, chúng mới chịu rút ra ngoài. Chú Năm Thuyên chống cây M79 làm gậy lết về cứ. Đi được vài chục mét lại xỉu vì máu chảy nhiều.

                                Chú kể :

                                “ Lúc đó ác liệt quá. Địch dùng máy bay thả bom, dùng pháo bắn nát cả khu rừng. Tui ngất đi, tỉnh dậy thấy đất đá, cành lá phủ kín người. Bị thương lúc hơn 7h sáng nhưng đến 12h đêm, tui lết được về nhà.

                                Anh em dưới hầm mừng rỡ, cấp tốc đưa vào Bệnh viện K77, nằm suốt 12 ngày mới tỉnh. Sau này tui mới biết mình bị đứt bảy khúc ruột, gãy ba xương sườn, phải nằm viện bốn tháng.”



                                Click image for larger version  Name:	4dd3e081d4b5402986d1c78e7fa7a5bb.jpg Views:	1 Size:	47.0 KB ID:	122016


                                Trong trận đó, chú Năm Thuyên tiêu diệt 45 lính Mỹ, được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

                                Chú Thuyên - người chiến sĩ dũng cảm và mưu trí đánh giặc tham gia trên 1.000 trận, bị thương 9 lần và mang trên mình 72 vết thương nặng nhẹ.

                                5 năm liền là chiến sĩ thi đua và đã được huyện, tỉnh mời báo cáo thành tích kinh nghiệm đánh Mỹ, diệt ngụy.

                                Ngày 20/12/1971, Đại hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được tổ chức tại Bộ chỉ huy Miền, Anh Hùng Bùi Văn Thuyên được tuyên dương Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân.



                                Click image for larger version  Name:	294277087_3322652227985337_5589348325336497661_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=_Q-qSfD7AQwAX8_R_ck&_nc_ht=scontent.fybz2-2.fna&oh=00_AT-zEuSXOGbcPit8BPtVXzxDhd4vNTu5LUF_FeNSLzVFIA&oe=62DA4F2E.jpg Views:	1 Size:	98.7 KB ID:	122017

                                Trần Văn Bá

                                Comment

                                Working...
                                X