Announcement

Collapse
No announcement yet.

Từ The Unholy đến Võ Hoàng Yên, câu chuyện về "đức tin" và "niềm tin"

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Từ The Unholy đến Võ Hoàng Yên, câu chuyện về "đức tin" và "niềm tin"

    Click image for larger version  Name:	theunholy_poster_vietnam_1440x1800.jpg Views:	1 Size:	76.9 KB ID:	40319"The Unholy", một cuốn phim kinh dị mới ra mắt gần đây từ công ty sản xuất Sam Raimi và nam diễn viên chính là Jeffrey Dean Morgan, bộ phim tuy không gặt thành công lớn về mặt thương mại, nhưng nó khiến cho người ta không khỏi băn khoăn về "đức tin""niềm tin".
    Trong bộ phim The Unholy này, những phép lạ xảy ra cũng không có gì mới mẻ: Cô gái câm điếc lâu ngày bỗng có thể nghe và nói lại được, cậu bé bị tật nguyền từ nhỏ đã có thể đứng dậy và đi lại, chỉ có vậy mà cũng đã đủ để khiến cho cả một cộng đồng lớn phát cuồng, dù rằng vẫn còn có vài người còn bán tín bán nghi.

    Điều đó mới nghe thật quen thuộc đúng không, vì ngay tại Việt Nam cũng có một trường hợp tương tự: Võ Hoàng Yên.
    Trong phạm vi bài viết này, sẽ không đề cập về tôn giáo cụ thể trong Unholy và cũng không bàn về các rắc rối pháp lý trong vụ Võ Hoàng Yên. Chúng ta sẽ nói về việc "chữa lành" của Alice và "chữa bệnh" của Võ Hoàng yên, dù thực hư bao nhiêu phần trăm thì những điều đó cũng đã tạo ra làn sóng về "đức tin""niềm tin" khá là mạnh mẽ.

    Khi bạn đứng ở góc nhìn của một người vô thần và được giáo dục bởi khoa học căn bản trong trường học, có thể bạn sẽ thấy bán tín bán nghi. Nhưng trên thực tế, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi nhìn thấy số lượng người tin vào những phép lạ, hay những điều không hề chắc chắn.

    Về phía "chữa lành", bên tôn giáo đã có sẵn một số lượng tín đồ rất lớn, và khi một phép lạ xuất hiện nhân danh vị Thần của tôn giáo ấy, số lượng tín đồ sẽ tăng lên, và lòng trung thành của những tín đồ cũ sẽ ngày càng được củng cố nhiều hơn. Phía "chữa bệnh" cũng tương tự, Đông y cũng đã có cái uy tín ngàn năm của mình, và khi một căn bệnh nan y nào đó được chữa lành bởi một thầy thuốc Đông y, niềm tin vào Đông y sẽ ngày một được nhân rộng lên.
    Quay trở lại chủ đề chính, về The UnholyVõ Hoàng Yên.

    Chúng ta không phủ nhận các phép lạ của tôn giáo, cũng không phủ nhận tính hiệu quả của Đông y trong việc điều trị tật bệnh. Nhưng hãy nhìn vào một khía cạnh chưa biết: Liệu khi một "phép lạ" của tôn giáo xuất hiện, nó có đến từ vị Thần của tôn giáo đó hay từ một thế lực nào khác? Khi một bệnh nhân được chữa khỏi bằng Đông y, liệu có thực sự như vậy hay hiệu quả của "khỏi bệnh" trong phạm vi nào?

    Ít có một ai dừng lại và đặt ra câu hỏi đó trước, vì họ tin ngay vào "phép lạ""chữa lành", cũng như tin ngay vào "thần y""chữa bệnh". Mặc cho việc "chữa lành" có thể đến từ Quỷ dữ như trong The Unholy và việc "chữa bệnh" có thể chỉ trong một phạm vi nào đó (chẳng hạn như người liệt vẫn có khả năng cử động lại, nhưng nếu không luyện tập, tình trạng sẽ quay lại như cũ). Nhất là khi sự kiện đó được bảo chứng bởi những người nổi tiếng hoặc có uy tín cao.
    Hậu quả của việc đặt "đức tin""niềm tin" vào những gì không rõ ràng có có thể dẫn đến những hậu quả không hay, thậm chí là nghiêm trọng. Sự kiện về Võ Hoàng Yên, dù chưa rõ nhưng cũng đã dẫn đến một cuộc khẩu chiến giữa 2 luồng ý kiến trên mạng xã hội. Việc đặt đức tin vào "phép lạ" có thể dẫn đến những cuộc thánh chiến ngoài đời thật, gây ra đổ máu thật, như đã từng trãi qua trong lịch sử nhân loại.

    Tóm lại, từ những điểm giống nhau giữa bộ phim Unholy và sự việc ở ngoài đời là có thật. Cả "Đức tin""Niềm tin" đều có sức mạnh khổng lồ, nhưng nếu bị đặt sai chỗ, có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

    Hãy nghiên cứu thật kỹ, trước khi quyết định tin tưởng vào bất cứ điều gì, dù đó là "đức tin" hay là "niềm tin"!!!
Working...
X