If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Announcement
Collapse
Happy Easter
THÂN CHÚC MỘT MÙA LỄ PHỤC SINH AN LÀNH, ẤM ÁP, VUI VẺ
ĐẾN VỚI CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH
LV
See more
See less
Chúng ta hãy vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hoà
TPB Huỳnh Văn Tốt - sau những ngày …tháng …Năm dài, nằm một chổ- hôm nay lúc 7g30 ngày 16-10-2022 , đã <nhảy Saut cuối> tại Bv Trưng Vương.
Gia cảnh rất nghèo :
Vợ và con gái đều đi làm thuê lối xóm, để có tiền nuôi chồng - nuôi cha, cả gia đình 14 người, ở trên căn gác xếp (ngày xưa cấp cho người cha của đương sự- là viên chức: CSQG)
Sơ lược về lý lịch :
TPB- Huỳnh Văn Tốt (có tên trong danh sách Hội -H.O - trước đây hằng năm đã từng giúp đỡ)
- Cấp bậc B1- SQ 70/112288 (khoá dù 148A)
- Nhập ngủ năm 1968 Thuộc DD12 - DDT ( Đ/uý Ngoạt) TĐT-TĐ1ND
- (Tr/Tá Phạm Hy Mai ) KBC 4563
Năm 1969 tham dự hành quân tại Tây Ninh- bị thương ở Vàm Cỏ Đông Mãnh pháo kích vào cột sống - nằm một chỗ nhiều năm trời…
Vì nhà cửa chật hẹp- có lẻ lưu quan (ở nhà tang lể)
Với hoàn cảnh của gia đình Tpb Huỳnh văn Tốt- chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quý vị <kẻ ít người nhiều> trợ giúp gia đình - để có mà tang ma cho người quá cố
Địa chỉ TPB Huỳnh Văn Tốt 24/11 Đường Tô Hiến Thành-Phường 15-quận 10- Tphcm (để biết thêm tình tiết)
Quý vị gọi trực tiếp đến người vợ tên : Nguyễn Thị Thanh ĐT:0586141223
Kính chuyển với nhiều hão ý Nhóm Thiện Nguyện MĐ Chào Cố Gắng
Có một Cựu Binh - trong những năm khói lữa (đã tham dự nhiều trận đánh và đã bị thương nhiều lần) -
Những năm gần đây- anh ta là TNV đã từng giới thiệu - giúp đở nhiều AE TPB có hoàn cảnh ngặt nghèo
- Nay lại rồi vào bệnh tật rất nặng, mặc dù đã chạy chữa - nhưng tiền bạc trong nhà cũng …. Dần dần kiệt quệ.
Chúng tôi hay tin… nay nhờ chương trình TPB : ngày nay post lên - ngõ hầu quý MTQ - quý HĐ chung tay giúp đở gia đình anh ấy
Tr/Sĩ Lâm Duy Anh
Sq 70/122389
Thuộc TĐQY- KBC 3053
Năm 1968 tăng phái TĐ5ND-KBC 4709- cho đến 1975….
(đã tham dự nhiều trận đánh khốc liệt- và đã bị thương nhiều lần…)
Như những hình ảnh phía dưới - anh ta lâm trọng bệnh - rất cần sự quan tâm… để có tiền điều trị bệnh
Địa Chỉ 378/1 CMT8-Phường 10-
Quận 3- Sài Gòn
ĐT 0935809701
Khi nghe tin người bạn Lâm Duy Anh phải nhập viện với tiên lượng xấu nào là tăng huyết áp vô căn, suy tim, đái tháo đường type 2 , rối loạn mỡ máu, hoại tử chỏm xương đùi hai bên, tổn thương tế bào gan do đi chứng của COVID và viêm loét dạ dầy tá tràng, nghe bác sĩ khám và liệt kê thấy mà rối lòng, chưa kể mấy năm nay bạn đã phải đặt 2 Stellar cho tim và đi lại rất khó khăn phải chống gậy vì sự cố xương đùi,
Chưng tim to gây bất tỉnh cho bạn và vợ con bạn phải đưa bạn vào cấp cứu, một lần thì được, nhiều lần thì làm gì có tài Chánh, thuốc thì phải mua giá chợ đen, để cứu cha mình bọn trẻ phải đi vay mượn khắp nơi…thương bạn nhưng chả giúp gì cho bạn được, trong khi bao nhiêu năm nay bạn lo vận động từ trong nước cho đến Hải ngoại để giúp đỡ bao nhiêu anh em ốm đau bệnh tật hoặc qua đời mà gia cảnh khó khăn, việc làm của bạn ấy đáng khâm phục.
Hồi tưởng lại lúc xưa tôi anh sống chết có nhau, hai đứa cùng tăng phái cho TĐ5ND, cùng đã bị thương nhiều lần, lần mình bị thương nặng ở An Lộc bạn phải 2 ngày đêm ngồi để mình dựa vào bạn mà thở, rồi cũng chính bạn đưa mình ra trực thăng tải thương về Đỗ Vinh, còn nhiều chuyện lắm, nhưng bây giờ thương bạn quá nhưng chẳng biết làm sao, mình biết vu vơ đôi dòng để mong có một Hội Đoàn hay mạnh thường quân nào giúp bạn có điều kiện để chữa trị cho bạn.
Có một tpb -hoàn cảnh rất khó khăn…đã trở về từ Bv …
Có một tpb TQLC đột quỵ - gia cảnh nghèo - cần giúp dở khẩn cấp- chúng tôi kính chuyển - đến quý vị tuỳ nghi…
ĐƠN XIN CẦU CỨU GIÚP ĐỠ KHẨN CẤP.
Kính thưa tất cả quý vị giàu lòng hảo tâm.
Tôi tên Phan kim Hoa, là vợ của TPB Trương văn Banh, SQ.70/119452. Cấp bậc HSI.
Thuộc TD 5 Hác Long TQLC. KBC : 3357.
Bị thương liệt cánh tay phải và tồn thương thần kinh Median. Ngày bị thương 24.8.1972 tại Quảng trị.
Chồng tôi hiện tại binh rất nặng (đợt quy, nhồi máu não, bịnh nền tim ho 3 nhánh, tiểu đường, tuyến tiền liệt phải đặt ống tiểu bên ngoài) cách đây mấy ngày, chồng tôi bị nhồi máu cơ tim, cấp cứu tại BV. Nguyễn tri Phương, được 3 ngày BS. tại đây cho về, hiện tại chồng tôi nằm liệt tại chỗ, ko nói được, ăn uống rất khó khăn.
Gia đình tôi quả nghèo, khó khăn đủ thứ qui vị ơi... Tôi và gia đình ko biết xoay trở ra sao.
ĐC.
Phan Kim Hoa
15/1Phú Định Phường 16 quận 8 Saigon
ĐT. (của vợ là Phan kim Hoa )
0796297310.
Kính thưa tất cả quý vị giàu lòng hảo tâm hãy giang rộng vòng tay với tấm lòng vàng của quý vị mà cứu GIÚP đỡ cho chồng tôi trong con hoạn nạn này. Tôi và toàn thể Gia đình vô cùng mang ơn và đôi ơn tất cả quý vị.
Một lần nữa chúng tôi tha thiết thỉnh cầu, kêu gọi tấm lòng vàng của quý vị. Kính chúc tất cả quý vị luôn vui khỏe an lanh và hạnh phúc gặp muôn văn điều tốt đẹp và may mắn nhất .
Comment