Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chúng ta hãy vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hoà

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #16
    ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH





    Comment


    • Font Size
      #17
      ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH KỲ 14







      ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH KỲ 14 GÂY QUỸ & VĂN NGHỆ - Clip 1/5






      ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH KỲ 14 GÂY QUỸ & VĂN NGHỆ - Clip 2/5






      ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH KỲ 14 GÂY QUỸ & VĂN NGHỆ - Clip 3/5






      ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH KỲ 14 GÂY QUỸ & VĂN NGHỆ - Clip 4/5






      ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH KỲ 14 GÂY QUỸ & VĂN NGHỆ - Clip 5/5






      ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH KỲ 14 BÁO CÁO TỔNG KẾT TÀI CHÁNH

      https://www.nguoi-viet.com/cuu-chien...ket-tai-chanh/

      Comment


      • Font Size
        #18

        NỖI NHỌC NHẰN LAO KHỔ CỦA NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH VNCH (!)


        (Kỳ 1)


        Anh tên là Trần Thiện Thanh Sơn ,sinh 1950 KBC 3727 cấp bậc hạ sỹ tiểu đoàn 11 nhảy dù .

        Trong cuộc chiến Charlie-Kon Tum 1972 anh để lại chiến trường phần chân phải do đứt lìa 03 khúc ,tay trái bị co rút vì phẫu thuật và nơi đầu anh Sơn còn dính nhiều miễng pháo 130 ly loại đạn cối của Nga xô làm đầu anh đau nhức thất thường mỗi khi tiết Trời thay đổi...

        Tôi quen biết vì anh thường xuyên bán vé số tại khu vực bệnh viện quận 2 ,đôi lúc nhằm thu hút gây chú ý người mua vé số ,anh kiêm luôn ca sỹ đường phố ...

        Thế nhưng kết quả lợi nhuận của anh cũng chỉ đủ trả tiền thuê nhà - nuôi cơm ngày hai bữa...

        Anh Sơn rong ruổi qua bao ngóc ngách ngõ hẻm đường phố không chỉ nuôi thân mà còn cưu mang người vợ mắc bệnh tiểu đường ,anh có 04 nguời con bệnh tật đói nghèo làm chết 02 đứa còn lại 02 con cũng chỉ biết phụ hồ thuê mướn khắp nơi bữa đói bữa no ,không chỉ vậy anh còn phải nuôi 02 cháu ngoại ,có cháu tên Trần Thị Phương Nga 10 tuổi mắc chứng bệnh bại não ,èo uột thảm thương ...

        Tôi hỏi anh Sơn có được hưởng trợ cấp người tàn tật ..? Anh nói :

        Vì xưa sống trong trường mồ côi - Cô Nhi Viện Gò Vấp (Chi nhánh 1 Thủ Đức ) nên sau 1975 anh không có gốc gác , giờ thì không nhà cửa nơi cư trú ổn định thì làm gì được hưởng chính sách người tàn tật ...

        Trước đây anh bán được trăm vé mỗi ngày ,bây giờ chỉ còn 50 vé / ngày ,không phải vì ế ẩm tuột giảm mà tháng rồi anh bị cặp thanh niên nam nữ ăn mặc lịch sự vàng đeo lủng lẵng giả vờ xem mua vé số rồi rồ ga vọt mất truớc sự chứng kiến ngỡ ngàng của nhiều người ,hậu quả làm anh cụt mất vốn ...anh nói với tôi giọng nghẹn ngào ,bức xúc..!!.

        Điều anh tâm sự làm tôi khó quên là trong đợt dịch Covid - Vũ Hán vừa rồi anh nghỉ bán cả gia đình thường xuyên ăn mì gói pha nước lạnh ...

        Nghe anh nói tôi an ủi :

        " Xem như anh ăn gạo Mẽo sấy chế nước lạnh ,loại hàng Quân tiếp vụ cho Thiên Thần mũ đỏ có sao ...?!"

        Anh vui vẻ cười tôi cảm nhận phảng phất đâu đây nét hào hoa đa tình người Lính ..?!


        Kết thúc buổi giao tiếp tình cờ tôi có nhã ý tặng anh hai triệu vn đồng nhằm tăng thêm vốn cho anh sinh sống và nuôi vợ con - cháu ngoại .Nhưng thật bất ngờ anh từ chối :

        " ..vì lòng tự trọng tôi còn làm ra tiền ,tôi không xin Chú ...nếu được xem như tôi mượn , chỉ mượn thôi nhé ..." điện thoại của anh 076 572 3431 .

        Tôi năn nĩ , ỉ oi lý lẽ đủ điều anh Sơn đồng ý nhận phần , phân nửa còn lại xem như mượn nợ , lý do anh luôn mong mõi còn ngày gặp lại tôi để anh trả nợ .

        - " Chẳng lẽ chú em muốn quên không gặp lại tôi sao ?

        " Anh Sơn còn nói người Thương phế binh VNCH là thế đấy .. Thà đói chứ không ăn xin ...mà theo tôi phải nói rõ thêm :

        - Mai này có đói đến chết anh ấy cũng không thể nào tham nhũng ,làm nghèo đất nước ,làm khổ nhân dân .../.

        NGUYỄN THIỆN LƯƠNG

        … Không thấy post Kỳ 2 ….

        KỲ 3. : NỔI NHỌC NHẰN LAO KHỔ MÙA COVID 19 CỦA NGƯỜI ĐỒNG BÀO THƯƠNG PHẾ BINH -VNCH (!)


        - Trước đây tôi đã 02 lần viết bài ( ngày 1/12/2020 và ngày 14/12/2020 ) nói về anh Trần thiện thanh Sơn - người thương phế binh VNCH 01 vợ ,04 con và 01 cháu ngoại bệnh thiểu năng đồng ngụ tại phòng 3 nhà trọ 51 đường Bình Trưng ,khu phố 5 ,phường Bình Trưng Đông - tp Thủ Đức

        -Tôi quen anh vì anh bán vé số dạo tại cổng bệnh viện Quận 2 (cũ ) ,tôi cũng đã từng hổ trợ cho anh ít tiền do có lần anh bị cướp giật mất hết vé số và anh còn được ông Huỳnh kim Báu một nhân sỷ trí thức ( câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng ) tài trợ cho anh Sơn mua 01 loa kẹo kéo Hàn Quốc để làm người mưu sinh - hát rong trên đường phố ...

        -Trong 03 đợt dịch Vủ Hán vừa rồi anh vô cùng khốn khổ phải chạy vạy xin từng bữa ăn , từng gói mì ,từng ký gạo ...Được biết sự cứu trợ này chủ yếu là từ những Mạnh Thường Quân ,những quần chúng tự phát chứ không riêng gì ông chính quyền địa phương .!

        - Sau đợt dịch lần thứ 3 này anh thuờng hay than thở với tôi ...không được ai cho chích ngừa Covid tội và lo cho vợ con tôi qúa Chú ơi .!

        -Tôi hướng dẫn anh đến bệnh viện Quận 2 nghe nói vào các ngày thứ ba ,thứ sáu hàng tuần được chích ngừa Covid 19 miễn phí ..

        - vài hôm sau anh Sơn gọi lại ....không chích được Chú ơi ! Họ giã vờ kêu tôi ngồi chờ hết một buổi ,không làm ăn gì được rồi từ chối vì tôi không có giấy tờ tuỳ thân ...

        - Tôi hỏi Vợ & Con anh thì sao ?

        - Thì cũng vậy thôi Chú ! Không ai được chích ngừa hết ,lấy đâu ra giấy tờ ? Không hộ khẩu , không chứng minh nhân dân ,không khai sinh ...

        - Tôi bị hẫng hụt đến nghẹn người xót xa nhưng không lối thoát nói gì với anh bây giờ !

        Thời gian bận rộn ,niềm tin rẻ mạt làm tôi quên đi những gương mặt quan chức tỏ vẻ đạo đức ,đàng hoàng đứng đái và cũng không muốn biết phải đặt vấn đề gõ cửa với chính quyền từ đâu ? Cơ quan y tế nào ?

        - Vài hôm sau anh mừng rỡ gọi lại ...Tôi đang ở gần truờng Giồng Ông Tố họ chích đông qúa ..tôi chờ đăng ký chích thuốc ngừa Trung Quốc ,ai sao mình vậy có hy vọng rồi Chú ơi ...tôi sẽ dẫn Vợ ,Con tôi đến chích sau ...

        - Màn hình điện thoại tôi cúp chưa hết ánh sáng đèn anh gọi lại :

        ...Họ từ chối nữa Chú ơi !

        - Lý do ?

        ...Tôi không có giấy tờ ....Thôi đã đến giờ tôi đi bán vé số kẻo ôm mất hết vốn..

        - Cũng vài hôm nữa anh lại gọi tôi ....hôm nay tôi vào bênh viện Sài Gòn ,có quen Chú kia cũng chỉ tôi giống như Chú nói ,tôi vào bệnh viện Trung Tâm Sài Gòn ngay chợ Bến Thành nghen Chú kỳ này chắc là được ..tôi xin chích thuốc Trung Quốc ..

        - Chiều về tôi gọi lại ...anh nói ...Họ cho tôi ngồi đợi đó ...rồi không có giấy tờ ai mà chịu chích cho tôi ..thôi về ..Chú Lương ơi đành chịu ..!

        - Vài hôm sau anh hớt hãi báo tin ...Vợ tôi bị Covid mấy ngày nay đưa vào bệnh viện dã chiến Thu Dung ( số 2) .bây giờ họ kêu tôi gởi hình 3x 4 của vợ tôi cho họ Chú ơi ..chắc vợ tôi chết qúa ..không qua khỏi Chú ơi ...

        - Nỗi đau thương tràn ngập trong tôi ..biết phải làm gì đây ...một nỗi đau muộn màng đang trông thấy ..( ! )

        - Thôi anh cho tôi xin thông tin về chị để đem về cho vợ tôi đọc kinh cầu an cho chị ...

        - Có lẻ tình người khan hiếm cạn kiệt , bất lực ,chỉ còn vuơng đọng lại ở đức tin vào đấng thiêng liêng ...

        -Tối nay vợ chồng tôi tìm đến anh , cuộc hẹn thập thò tại con hẻm nằm ngay cạnh cổng bệnh viện Quận 2 anh đưa tôi xem tờ Giấy Báo Tử người tử vong :

        - Nguyễn Thị Nguyệt , người thân thích Trần Thiện Thanh Sơn và số ( ĐT ) 076 .572 3431 còn là thông điệp nhân thân - nguyên nhân tử vong do nhiễm SARS - COV

        - 2 và Biên Bản Bàn Giao Tro Cốt Người Tử Vong Do Nhiễm Covid 19 ..cũng không có thông tin gì mới hay ghi khác về nhân thân người đã chết ...vỏn vẹn tên NGUYỄN THỊ NGUYỆT và năm sinh 196O...

        - Nỗi đau trào dâng ...tôi cặn kẻ hỏi anh ..Vậy anh có nguy cơ bị nhiễm ?

        Không Chú ơi ! Trời thương tôi không có triệu chứng gì !

        - Còn lại các con anh ? Cũng không sao ! Cũng không giấy tờ nhe Chú ...thật sự như vậy ,.tôi thề với Chú ..không đứa nào có chứng minh nhân dân ,hộ khẩu ,

        - Vậy có khai sinh không ?

        - Không !

        -Vậy anh đặt tên là như thế nào ?

        -Thì tôi tự đặt ..Trần Thiện Thanh Toàn -sinh 1990, Trần Thiện Thanh Tuấn - sinh 1987 vợ chồng tôi tự nhớ tên và năm sinh cho tụi nó ..rồi Trần Thiện Thanh Cường -1994 nữa ...tất cả đều không giấy tờ tuỳ thân Chú ơi

        ..nay ngày lãnh tro cốt mẹ nó ,nó cũng phải đi làm phụ hồ , đi làm hết tha phương cẩu thực Chú ơi ...chỉ có cháu ngoại Trần Thị Phương Nga ( con của Trần Thị Thanh Hằng - đã chết ) - sinh 2010 bệnh bại não được duy nhất tờ chứng sinh của bệnh viện tôi giữ kỹ từ đó đến nay ...

        - Thôi anh nhận đỡ 2 triệu tiền nhang khói của tiệm cơm chay Thanh Lương gởi anh ,cầu xin Chị nhà được siêu thoát ...

        - Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hai tay anh run run khi đón nhận bao thơ ....thôi anh đừng khóc cầu mong Trời Phật - Thánh Thần - Đấng Thiên Chúa Tối cao phù độ ,nâng đỡ anh và những đứa con cháu của anh ...

        - Thật hỡi ơi .! Và tôi tự hỏi nền văn minh pháp quyền - an sinh xã hội còn xa vời qúa ,mơ uớc thiên đuờng chỉ là trò bịp bợm ...

        Bởi vậy trách sao tôi và anh đang vứt bỏ niềm tin trong sọt rác mà cũng đếch cần các ông kẹ...//


        Nguyễn Thiện Lương

        Hình ảnh :

        1 / anh Sơn .Và giấy Báo tử ...

        Từ Fb Nguyễn Thanh Lương:
        (Baotixita Phi chia sẻ)


        Click image for larger version  Name:	271048379_1176371649561629_2607837350234324308_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=acR_BVH1DK4AX9xm4Vl&_nc_ht=scontent.fybz2-2.fna&oh=00_AT_VPkeKEhWPgE-gPveV3SOgJfccaHwBF3Fu-qkQHIJn_Q&oe=61DA142E.jpg Views:	1 Size:	49.4 KB ID:	85444
        Attached Files

        Comment


        • Font Size
          #19

          TÂM TÌNH VỀ TPB - VNCH XUÂN 2022





          TRI ÂN QUÀ XUÂN TPB - VNCH 2022 : PHÚ YÊN VÀ BÌNH ĐỊNH






          TRI ÂN QUÀ XUÂN TPB - VNCH 2022 : QUẢNG NGÃI



          Comment


          • Font Size
            #20

            TRI ÂN QUÀ XUÂN TPB - VNCH 2022 : QUẢNG NAM





            TÂM SỰ NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH - VNCH NGÀY 6/1/2022





            Comment


            • Font Size
              #21
              CA SĨ THẾ SƠN GỬI LỜI ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN TPB VNCH - Xuận 2022




              Comment


              • Font Size
                #22
                TẾT VỚI THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA !


                Comment


                • Font Size
                  #23
                  NHỚ VỀ NGƯỜI LÍNH VÕ BỊ NĂM XƯA - PHAN THẾ DUYỆT / KHÓA 25



                  Comment


                  • Font Size
                    #24

                    TRi ÂN THƯƠNG PHẾ BINH VNCH - TRAO QUÀ XUÂN 2022 - TIẾNG HÁT NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH





                    TÂM TÌNH CÁC CHÚ TPB VNCH TÂN BÌNH KHI NHẬN QUÀ XUÂN 2022





                    Comment


                    • Font Size
                      #25

                      DAnh DỰ NGƯỜI LÍNH VNCH



                      ( Ảnh của Đạt Nguyễn với lời ghi chú :

                      Tấm hình nầy tôi nghĩ là tôi giữ nó trên 20 năm…Tấm hình của một ký giả người Mỹ ông chụp lại có viết dòng chữ là :

                      “ Anh lính VNCH nầy có lẽ đã bắn hết viên đạn cuối cùng thì bị giết chết…”.)




                      Click image for larger version

Name:	279176529_3136325979958822_3520727977979997230_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=Es3eFZ2IwzoAX_74FQ6&_nc_ht=scontent.fybz2-1.fna&oh=00_AT-6_PkVOwbPYBCBPtRHSm0yB6LOUEg_tJMOftwc7GjujQ&oe=6271B3F3.jpg
Views:	72
Size:	37.9 KB
ID:	110654


                      Danh Dự Người Lính VNCH !


                      Có nghĩa gì đâu khi Đồng Minh đã cạn tình cạn nghĩa
                      Hết đạn rồi thì súng phải lặng im
                      Ta và súng ôm nhau thề trọn tình trọn nghĩa
                      Một chuyến giang hồ về lại bến quê hương …


                      Ta nhớ mẹ nay ta về thăm mẹ
                      Em yêu ta trên mộ chất đầy hoa
                      Đừng buồn em như một kẻ đi xa
                      Lưng túi rượu say gió trăng cùng chiến hữu …


                      Xin đừng trách cuộc đời tên lính khổ
                      Núi và sông, và lính thịt liền xương
                      Khi còn sống dâng máu xương cho Quốc Tổ
                      Khi thác đi một đóm lửa thắp quê hương…


                      Có nghĩa gì đâu một tên lính giữ biên cương
                      Đời đã cạn Danh Dự Tình Yêu xin trả lại
                      Tình mẹ tình em ta một thời thơ dại,
                      Để một ngày tim gục chết giữa yêu thương…

                      NPVL.Update April 29,2022

                      (Ảnh trên trang Minh Anh Jessica)

                      Comment


                      • Font Size
                        #26

                        VÀI TÂM TÌNH GỬI ĐẾN CÁC NHÀ HẢO TÂM VÀ NHỮNG NGƯỜI TPB - VNCH


                        Comment


                        • Font Size
                          #27

                          TỔNG KẾT TRAO QUÀ XUÂN 2021 VÀ TÂM TÌNH TRI ÂN CỦA QUÝ TPB VNCH VÙNG SÀI GÒN


                          Comment


                          • Font Size
                            #28

                            NỖI LÒNG NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA




                            Từ giã áo thư sinh đi theo tiếng gọi non sông , đã có biết bao thế hệ trai trẻ lên đường nhập ngũ để bảo vệ sự tự do của miền Nam Việt Nam.

                            Lịch sử thu nhỏ là hồi ký của từng cá nhân, là gia phả của mỗi gia đình. Cựu binh của tiểu đoàn 3 nhảy dù, ông Chu Văn Dương nhớ lại :

                            - Năm 1973 thì chú đi lính, vào binh chủng nhảy dù thì đến ngày bị thương thì nói ngay là tới về tới Phan Rang, sư đoàn nhảy dù rút về Sài Gòn thì về tới Phan Rang thì đơn vị chú được tăng cường ra Phan Rang để trấn giữ cái thành phố Phan Rang đó thì đến ngày 16 tháng tư năm 75 thì chú bị thương. Lúc bị thương thì cũng không có di tản được. Bởi vì lúc đấy là đơn vị, các đơn vị đang rút về Sài Gòn rồi thành thử ra không có di tản.

                            Cũng nhờ người dân người ta đưa vô trong bịnh viện đó, đưa trong bịnh viện của Phan Rang, mà đến khi mà vô tới bịnh viện thì lúc đấy là bên bộ đội đã chiếm Phan Rang rồi.

                            Chú nằm cũng giống như là người tù binh vậy, không có thuốc thang, không có gì hết.

                            Nhờ lòng từ bi của các chùa của ở Phan Rang đó họ mang cơm, mang cháo ngày ba bữa mang tới nuôi cho mấy người thương phế binh lính Việt Nam Cộng Hòa thôi”.

                            Ngần ấy năm với những vui buồn đắng cay mà một cuộc đời, một dân tộc phải trải qua.





                            “Số quân tôi : 64159560.

                            Bị thương ngày 13 tháng 6 năm 1970 tại Kiến Hòa bây giờ gọi là Bến Tre đó, quận Trúc Giang.

                            Tôi bị thương như vậy coi như là hai chân mà, bởi vậy cho nên với lại hai vợ chồng bây giờ nói chung là bây giờ coi như già hết rồi thì bây giờ nó làm gì ăn được nữa, thì coi như mình cũng sống lây lất qua ngày, thế thôi”.

                            Thời gian cũng bạc thếch như mái ngói này, giờ với người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa khi gần nửa thế kỷ đi qua thì với thân thể tật nguyền sống như người bình thường đã khó, huống hồ lúc dịch giã suốt hai năm trời ròng rã phải chịu nhiều lệnh cấm đoán đi lại, mưu sinh.

                            “Hai vợ chồng giờ lớn tuổi hết rồi. Trước đó thì, hồi chưa dịch đó thì bà xã bả còn buôn bán vớ vẩn ở ngoài chợ đây. Về sau từ cái lúc mà bùng dịch đến giờ cái chỗ mà bả bán, thuê mà, thuê hàng ngày, người ta thấy dịch giã vậy người ta không cho thuê nữa, người ta lấy lại.

                            Giờ thì bả ấy cũng kiểu chỉ sáng ra bán vài ổ bánh mì thôi”.

                            Những người cựu binh Việt Nam Cộng Hòa này họ là nhân chứng sống của lịch sử chiến tranh.


                            Click image for larger version  Name:	mot-qc-nhay-du-diu-mot-phu-nu-bi-thuong-tai-xuan-loc-phia-sau-la-truc-thang-chinook-chuyen-quan-du-den-mat-tran.jpg Views:	1 Size:	60.9 KB ID:	117000


                            - “Tôi Đinh Văn Toàn, sinh năm 1953, số quân 73137187, đơn vị đại đội 4, tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến.

                            Tôi bị thương tháng 3 năm 75, trước giải phóng một tháng. Người ta thấy hoàn cảnh mình cụt hai chân người ta, đâu có làm ăn gì được, cũng đến giúp đỡ chút đỉnh thôi”.

                            Những người buộc phải rời cuộc chiến trong thương tật, giờ họ như cái bóng bên lề cuộc đời.






                            - “Bị thương ở trận ở Chương Thiện. Tên, thì Nguyễn Văn Tâm. Số quân 799003, bị thương tật 100% ở tỉnh Chương Thiện.

                            Đơn vị lính là địa phương quân ở tiểu khu Châu Đốc.

                            Ở nhà nhờ địa phương người ta hỗ trợ ba cái thức ăn hay hoặc có nhiều người gửi quà chút đỉnh, cái mùa dịch đó. Thì qua rồi giờ mới đẩy bả đi bán vé số, sống. Tháng phải có thu nhập sống, tiền nhà, tiền phòng người ta”.

                            Chiến tranh thì đi qua,
                            nhưng nỗi đau dường như vẫn đeo đuổi theo đến trọn kiếp người.

                            - “Tôi tên là hạ sĩ quan dự bị khóa 773, ra trường năm 73, về tiểu khu Vĩnh Long, thuộc đơn vị tiểu đoàn 521 địa phương quân.

                            Bị thương ngày 17 tháng 3 năm 1975 trước khi mất Sài Gòn hơn một tháng.

                            Nằm Tổng y viện Cộng Hòa sau 30 tháng tư thì được trở về với gia đình, tự lo, tự chữa bản thân lấy, mất hai phần ba cẳng chân trái.




                            Tôi là trung sĩ Phạm Thế Thái, số quân 74140566, kính chào các anh em.

                            Sau cái mùa Covid này cuộc sống nó có thay đổi là bởi vì kinh tế nó mắc mỏ lên mà đồng tiền hỗ trợ thì thấp cho nên cuộc sống nó cũng hơi khó khăn một chút”.

                            Ai chẳng một lần về với đất, khác chăng là sớm hay muộn, vinh với nhục, và sống chết ra sao cho ý nghĩa của một kiếp người.

                            Cảm thương nhất là những người lính chưa chết nhưng coi như đã chết vì thương tật chiến trận cùng bao vết thương lòng thời hậu chiến.


                            Comment


                            • Font Size
                              #29

                              NHŨNG CHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG TRỢ THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CÔNG HÒA | VOA Tiếng Việt




                              https://www.youtube.com/watch?v=oat1xSq5LDo

                              Comment


                              • Font Size
                                #30
                                NƠI DUNG THÂN CUỐI ĐỜI CỦA THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA


                                https://www.youtube.com/watch?v=IUgMmKurqKI

                                Comment

                                Working...
                                X