Tuyển thủ Italy 'nhặt' hết mọi thứ trên sân Wembley: từ giải cầu thủ xuất sắc, cúp vô địch đến những mảnh lưới khung thành, để lại cho nước Anh hai chiếc cọc gôn rách toạc.
Italy giành chức vô địch trong trận chung kết Euro 2020 vào rạng sáng 7/12 (giờ Hà Nội). Hai đội giữ vững tỷ số hòa 1-1 sau 120 phút nhưng Italy thắng Anh 3-2 trong loạt đá luân lưu để giành ngôi vô địch. Đây là lần thứ hai Italy đăng quang giải đấu này, sau lần đầu vào năm 1968. Ngay sau khi nâng cup trên sân, các cầu thủ Italy thi nhau cắt mành lưới ở phía khung thành họ vừa đánh bại Anh. |
Tờ Bleacher Report Football bắt trọn khoảnh khắc "thanh niên nghiêm túc" Manuel Locatelli ra sức cắt lưới đem về. |
Nhiều fan nhận xét vui rằng, tuyển thủ Italy là đội khách đến sân Wembley nhưng ẵm hết mọi giải thưởng quan trọng, từ cúp vô địch cho đến cầu thủ xuất sắc (Gianluigi Donnarumma) và bị cắt luôn cả lưới... còn đúng cái cọc. |
Các cầu thủ tuyển Italy ra sức cắt mành lưới ở phía khung thành... |
... rồi chụp ảnh làm kỷ niệm. |
Màn "thó đồ" cũng khá dễ thương. |
"Cắt từ từ thôi anh ơi". |
Các cầu thủ Italy tận hưởng niềm vui trên sân Wembley. Hình ảnh ăn mừng của Leonardo Bonucci trong ngày Italy vô địch
Clip ăn mừng chiến thắng của Leonardo Bonucci đang viral khắp mạng Twitter, được truyền thông Italy sử dụng phổ biến. Anh đã liên tục hét vào máy quay câu nói châm chọc đội tuyển Anh: "Bóng đá trở về Rome, bóng đá trở về Rome". Sở dĩ, bài hát cổ động của tuyển Anh có tên Football is coming home (Bóng đá trở về nhà). Họ xưng là "nhà" vì cho rằng đất nước này đã sản sinh ra môn thể thao vua. Và hàng triệu người Anh mong chờ khoảnh khắc đội bóng Tam Sư vô địch ngay trên sân nhà. Nhưng không, họ bị hạ trên chấm đá luân lưu, thua với tỷ số 2-3. Sau trận đấu, anh nói: "Đó là một cảm giác rất độc đáo. Chiếc cúp đang đến với Rome. Nhiều người Anh nghĩ rằng chiếc cúp ấy sẽ ở lại London, nhưng thật tiếc cho họ rằng Italy một lần nữa dạy cho họ một bài học".
|
Comment