Announcement

Collapse
No announcement yet.

Có phải vật đi tìm chủ?

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Có phải vật đi tìm chủ?

    Click image for larger version

Name:	103-có+phải+vật+đi+tìm+chủ-4.PNG
Views:	806
Size:	538.4 KB
ID:	53820


    Vào một đêm không ngủ, tôi ngồi giết thời giờ, lên trang mạng Ebay để tìm kỷ vật Việt Nam Cộng Hòa. Tự nhiên tôi click vào trang của một seller bên Nhật, anh ta bán 1 Chứng Chỉ Hạnh Kiểm. Người ký: Đại Đội Trưởng Đại Đội Vận Tải 101. Ngày ký, 20 tháng 9 năm 1958.

    Tôi nhìn tên và chữ ký vị Đại Đội Trưởng, giật mình không ngờ, vì đó là ba tôi, Trung Úy Nguyễn Văn Độ.
    Năm 1958, ông 25 tuổi, chỉ huy trại Nguyễn Huệ, Cần Thơ.

    Nhìn đồng hồ, chỉ còn vài phút, tôi vội bấm mua ngay, lòng hồi hộp đếm từng giây.

    Ngày gìỗ năm nay của ông, tôi sẽ dâng cúng lên bàn thời tờ Chứng Chỉ này, để tưởng nhớ đến người cha kính yêu.

    Ông học khóa 5 Thủ Đức, khóa Vì Dân, thủ khoa Đại Đội (khóa này có tướng Lê Văn Hưng, đại tá Nguyễn Mạnh Tường, Cổ Tấn Tinh Châu, Phạm Bá Hoa...) Chức vụ cuối cùng: Trung Tá Quân Vận, Quân Đoàn IV. Vì ông gốc Bắc, giỏi về tài hùng biện, thông minh, nên đã từng là sĩ quan trong Ban Liên Hợp Quân Sự 4 Bên.



    Nam Trung Nguyen
Working...
X