Announcement

Collapse
No announcement yet.

Vài Mẩu Chuyện Cười Vui Tháng 9/2021.

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Vài Mẩu Chuyện Cười Vui Tháng 9/2021.

    Thanh niên ‘cuồng vợ’ xăm giấy đăng ký kết hôn lên tay để ‘đánh dấu chủ quyền’

    (Chuyện vui bên Thái Lan)-Nam thanh niên yêu vợ đến điên cuồng và quyết định xăm giấy chứng nhận kết hôn của họ lên cánh tay mình.


    Click image for larger version

Name:	!   01-  hinh-xam-13-11324048.jpg
Views:	906
Size:	35.2 KB
ID:	57879


    (Ảnh: pattayatoday)



    (Ảnh: Smart Local Thailand)



    (Ảnh: Smart Local Thailand)



  • Font Size
    #2
    Ha..ha đơn giản thôi tại sao không xâm ngày cưới trên con chim...nếu vợ có quên thì vuốt ve làm cho con chim bừng bừng khí thế lên thì thấy ngày cưới liền hè !


    Comment


    • Font Size
      #3
      Cao-bồi Washington


      Xứ sở của súng ống, cao-bồi ở đâu cũng có sẵn và có đủ. Một người đàn ông tại Yakima của tiểu bang Washington vì giận… cái tủ lạnh mà xách súng xả nguyên băng vào chân tủ lạnh. Khi cảnh sát đến thì chàng ta bảo rằng vì tình nghi có kẻ trộm dưới tầng hầm nên “tình cờ” lượm được khẩu súng và đã nổ súng. Tuy nhiên nhà chàng ta lại không có tầng hầm và súng thì sở hữu bất hợp pháp. Giận cái tủ lạnh mà còn vậy huống hồ giận ai đó.

      Click image for larger version

Name:	!   !-cao-boi-washington.jpg
Views:	91
Size:	21.4 KB
ID:	57973




      Comment


      • Font Size
        #4
        Sâu và cạn


        Có hai anh khờ được mướn sửa mái hầm ủ phân chuồng. Loay hoay đạp ngã mất cái thang. Cả hai loanh quanh trên nóc, đói và mệt nhưng chờ mãi không có ai đi qua.
        Đến chạng vạng tối, một anh bảo :
        – Để tao nhảy xuống trước, nếu ổn thì mày nhảy.
        Nói rồi nhảy tùm xuống. Anh kia hỏi:
        – Sâu không?
        – Chỉ đến đầu gối thôi!
        Anh này nhảy xuống thì “bõm” một cái gần ngập đầu. Anh ngoi lên la oai oái:
        – Thế này mà mày bảo đến đầu gối hả con lừa!
        – Tao quên không nói mày nhảy cắm đầu cơ!

        Click image for larger version

Name:	!  !-l-sau-va-can.jpg
Views:	93
Size:	19.3 KB
ID:	57975

        Comment


        • Font Size
          #5
          Muốn Ly dị

          Chồng:

          - “Tôi muốn ly dị vợ của tôi.”

          Luật sư:

          - “Anh muốn ly dị vì lý do gì?”

          Chồng:

          - “Mỗi tối bà ấy đi hết quán Bar này sang quán Bar khác.”

          Luật sư:

          - “Bà ta có vấn đề nghiện rượu hả?”

          Chồng:

          - “Không. Bà ấy đi tìm tôi…”



          Comment


          • Font Size
            #6
            Méc Ba Mới Được

            Click image for larger version

Name:	!    !-  bú.jpg
Views:	87
Size:	31.3 KB
ID:	57984


            Ba về mắng mẹ giùm con
            Chỉ lo facebook chằng còn nhớ chi
            Nhiều khi con đói muốn ty
            Mẹ không đồng ý chỉ vì ham chơi
            Lắm hôm bụng đói quá trời
            Mẹ thì lên mạng thế rồi quên con
            Bây giờ ốm yếu gầy mòn
            Thân con tiều tuỵ chẳng còn giống ai
            Suốt ngày mẹ ngắm con trai
            Ở trên mạng ấy toàn ngoài 30
            Chát song mẹ cứ ngồi cười
            Khúc kha khúc khích ôi trời thấy ghê
            Công việc mẹ cứ bỏ bê
            Chẳng thèm cơm nước vỗ về gì con
            Có hôm lại bị ăn đòn
            Vì đòi bú lúc mẹ còn say sưa
            Ba thì vất vả sớm trưa
            Mẹ giờ sung sướng tà lưa cả ngày
            Bữa nào muốn tý phải lay
            Bằng không tự kéo cho ngay vào mồm
            Mấy khi nào được mẹ ôm
            Chỉ lo chát chít sớm hôm miệt mài
            Mẹ mình cũng thật là tài
            Ngồi lâu như vậy chát hoài hả ba
            Hôm nay có máy ở nhà
            Con chụp một kiểu để ba xem này
            Kẻo rồi mẹ cãi trắng tay
            Bảo con nói dóc hàng ngày nghe ba.






            Comment


            • Font Size
              #7
              Năn nỉ vợ cho bồ nhí dọn vào ở chung bất thành, chồng phá nát nhà thành bãi rác.
              Toàn bộ vật dụng trong nhà từ sách vở, đồ lưu niệm đến thiết bị điện tử đắt đỏ đều bị đập nát không chừa thứ gì.

              Mới đây, mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại tình trạng một ngôi nhà bị phá hủy toàn bộ đồ đạc như vừa xảy ra một trận động đất kinh hoàng. Theo như lời người đăng tải, đây là hậu quả của việc chia tay “cơm không lành, canh không ngọt” của một đôi vợ chồng.Chủ nhân đoạn clip được cho là em gái của người vợ đã đính kèm nội dung về sự việc: “Mọi thứ trong nhà đều bị hỏng. Nếu đã ly hôn, bạn không nên làm điều này. Bạn nên nghĩ về tinh thần của những đứa con bạn. Vấn đề nguyên nhân đúng sai chưa bàn tới, nhưng phá hủy hết thảy đồ đạc như thế này
              là tuyệt đối không thích hợp
              ”.






              Được biết, người chồng trong câu chuyện đã bị vợ bắt quả tang ngoại tình với một người phụ nữ khác. Tuy nhiên, thay vì hối lỗi chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng thì anh chồng đã đề nghị đưa vợ bé đến sống cùng nhau. Tất nhiên, người vợ không đồng ý và nhất quyết đòi ly hôn. Sau một thời gian dài ngoại tình dây dưa, cuối cùng người chồng cũng đồng ý ký vào giấy ly hôn.

              Nhưng khi đến ngày hẹn ký tên, anh chồng bất ngờ xé giấy ly hôn trước mặt vợ, tiếp tục năn nỉ cô quay lại và chấp nhận sống một nhà với vợ nhỏ. Anh ta cho biết mình yêu cả 2 người nên không thể chọn lựa bên nào. Đến cuối cùng, khi nhận về thái độ dứt khoát của vợ khi từ chối chấp nhận việc chung chồng, người đàn ông này dường như nổi điên và bắt đầu phá hoại tài sản trong nhà như video ghi lại.
              Sau khi video được đăng tải đã thu hút rất nhiều bình luận và chia sẻ đến từ cư dân mạng. Nhiều người lao vào chỉ trích cách hành xử của người chồng cũ và khuyến nghị người vợ nộp đơn kiện.




              Comment


              • Font Size
                #8
                Lỡ Một Đời Trai Muộn Mất Rồi... Phỏng theo "Hai sắc Hoa Ti Gôn" - TTKH




                Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
                Tới tháng lãnh lương mới hết hồn
                Bạn rủ đi chơi, nào có dám
                Tôi chờ người tới để…giao lương


                Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
                Xấp tiền lương mỏng, hỏi lung tung :
                Rằng lương sao có bao nhiêu đấy?
                Chắc“diếm” bớt rồi, phải thế không?


                Người ấy thường hay móc bóp tôi
                Khảo tiền mỗi lúc bóp tôi vơi
                Bảo rằng tôi móc còn hơn để…
                “ghệ” móc tiền ông, mới khổ đời


                Thuở ấy nào tôi đã biết gì :
                Trẻ người, non dạ quá ngu si
                Bao nhiêu tiền bạc, tôi “dâng” hết…
                Chẳng giữ cho mình được…tí ti


                Đâu biết tiền đưa bả tháng này
                Là tiền dành dụm bấy lâu nay
                Bao nhiêu tiền mặt, “người” chôm hết
                Biết lấy gì vui với bạn đây?


                Từ đấy thu, rồi thu, lại thu
                Lòng tôi còn giá đến bao giờ
                “Người kia” đã biết tôi vơi túi
                “người ấy” cho nên vẫn hững hờ



                Tôi vẫn đi…bên cạnh một người
                Dữ như sư tử của lòng tôi
                Và từng thu chết, từng thu chết
                Vẫn sợ “vợ” hơn cả…sợ trời


                Buồn quá, hôm nay xem lại túi
                Chỉ còn tiền lẻ để…ăn xôi
                Bao nhiêu tiền chẵn, người gom hết
                Chỉ tặng cho tôi…một nụ cười


                Tôi nhớ lời người đã bảo tôi.
                Đưa tiền người giữ khỏi lôi thôi
                Đến nay, tôi hiểu thì tôi đã…
                Làm lỡ đời trai, muộn mất rồi




                Comment


                • Font Size
                  #9

                  Đàn ông trong mắt đàn bà

                  - Đàn ông giống như một cái kẹo: Mới nếm thử thì rất thơm ngon, nhưng càng dùng lâu càng kém mùi vị, cuối cùng cũng phải tan ra trong nước và nhiệt độ cao.

                  - Đàn ông giống như một cuốn sách. Có cuốn văn chương bác học khô cứng, ít bạn gái dám tìm đọc. Có cuốn văn chương dễ dãi, hời hợt, ít ai để ý. Đa phần chị em thích những cuốn tình cảm sôi nổi, mạnh mẽ, và mỗi trang lại có một nội dung mới.

                  - Đàn ông giống như thẻ ATM: Chẳng còn chút giá trị nào nếu như không có tiền trong đó.

                  - Đàn ông giống như ly cà phê: Thú vị khi đang nóng hổi, đậm đà và khiến bạn thức cả đêm.



                  Comment


                  • Font Size
                    #10

                    Giảm Cân.


                    Một ông béo phì, không có thì giờ thể dục, bèn đi bác sĩ khám xin thuốc giảm cân. Bác sĩ cho lọ thuốc màu hồng, dặn uống mỗi tối trước khi đi ngủ. Uống thuốc đều đặn mỗi đêm, cứ đi ngủ là ông lại mơ thấy lạc vô hoang đảo, trên đảo có bầy tiên nữ không mặc đồ, ông bèn rượt bắt, nhưng chẳng bao giờ bắt được. Cứ rượt bắt lòng vòng trên đảo như vậy suốt đêm đến sáng. Thức dậy hai chân mỏi nhừ, mồ hôi vã ra, thở hổn hển. Đêm nào cũng rượt bắt, cũng mỏi nhừ. Ba tháng sau sút cả chục ký.


                    Ông bạn thân nghe mách vậy cũng tới ông bác sĩ đó khám, xin thuốc để làm ốm bớt. Bác sĩ cho lọ thuốc màu xám, dặn uống mỗi tối. Uống thuốc đều đặn, đêm nào ông này lại cũng mơ thấy lạc vô hoang đảo, trên đảo có đám thổ dân ãn thịt nguời. Bị thổ dân rượt, ông chạy trối chết, suýt bị tóm trúng mấy lần, nhưng rồi lại thoát. Cứ chạy trốn quýnh quáng lòng vòng trên đảo suốt đêm đến sáng. Thức dậy hai chân mỏi nhừ, mồ hôi vã ra, thở hổn hển. Đêm nào cũng chạy trốn, cũng mỏi nhừ. Ba tháng sau sút cả chục ký. Nhưng ông này bực lắm, đi bác sĩ khiếu nại.

                    - Tại sao bạn tui cũng khám chỗ bác sĩ thì lại có giấc mơ đẹp, còn giấc mơ của tui hãi quá. Chưa kể thỉnh thoảng còn suýt bị thổ dân tóm được nữa chứ, có bực không nào!

                    Bác sĩ thủng thỉnh đưa giấy tờ ra giải thích:

                    - Bạn anh khám trả tiền mặt, còn anh thì xài Medical, so bì sao được!

                    Click image for larger version

Name:	!01-_G~1.JPG
Views:	104
Size:	27.0 KB
ID:	58403

                    Comment


                    • Font Size
                      #11

                      Con đại bàng trên thẻ Trump được sử dụng từ kho hình ảnh miễn phí

                      September 2, 2021





                      Trump đã phát hành thiết kế “thẻ Trump” chính thức của mình vào ngày 2 tháng 9. Phía trung tâm của “thẻ Trump” là một con đại bàng vàng với đôi cánh xòe ra – dường như là một hình ảnh lấy từ lưu trữ miễn phí của Shutterstock.



                      Hehe LOSER45 đồ chùa miễn phí mà dụ bán lại giá $45.
                      Hehe ..HELL NO ../.



                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        Vui: Thành Công Nhờ Vợ

                        Click image for larger version

Name:	!     !!!!vui.jpg
Views:	90
Size:	49.7 KB
ID:	59032

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          Làm nails, làm nai


                          Làm nails hay làm nai (đọc nhanh) chắc cũng giống nhau. Nên các thợ nails tại tiệm Diamond Nails tại North Carolina đã trải vải bố xẻ thịt nai ngay trong tiệm, trước mặt hai khách hàng. Một khách hàng đã chụp hình và quay phim đưa lên facebook, thu hút hàng chục ngàn lượt chia sẻ với vô số bình luận. Cô này sau đó còn gọi cho Sở Y Tế thành phố cùng Bộ Giấy Phép Tiểu Bang (State Board) để than phiền. Có gì đâu mà dữ vậy, xẻ nai ăn lễ thôi mà. Với lại làm nails cũng giống làm… nai thôi. Bao giờ xẻ thịt chó mới có chuyện chớ.


                          Click image for larger version

Name:	!  01-i-600x465.jpg
Views:	80
Size:	40.7 KB
ID:	59145

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            Kẹt


                            Người hàng xóm mới dọn đến mời các gia đình láng giềng dự buổi tiệc “ra mắt”.
                            Trong bữa tiệc có một cô gái lên hát, ông khách ghé tai người hàng xóm mới nói:
                            – Cô này trông cũng xinh nhưng giọng ca kém quá. Ông có biết cô ta không?
                            – À… con gái tôi đấy!
                            – Tôi hết sức xin lỗi! Thật ra giọng cô ấy không phải quá tệ, có lẽ do bài hát quá kém. Ông có biết nhạc sĩ sáng tác bài này không?
                            – À…. của tôi đấy!


                            Click image for larger version

Name:	! 01-  clbtl-ket.jpg
Views:	79
Size:	37.2 KB
ID:	59148

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              'Qua mặt' chồng hay ghen bằng máy xay sinh tố

                              John là người rất hay ghen, một hôm anh gọi điện từ công ty về nhà cho vợ: "Em yêu, em đang ở đâu thế?".



                              - Em đang ở nhà.
                              - Bật máy xay sinh tố lên xem nào.
                              - Reeee.- Được rồi, tạm biệt em. Tối gặp lại sau.
                              Ngày hôm sau, John lại gọi điện thoại cho vợ:
                              - Em yêu, em đang ở đâu thế?
                              - Em đang ở nhà.- Bật máy xay sinh tố lên xem nào.
                              - Reeee- Được rồi, tạm biệt em nhé.Cứ như thế cả tuần liền, ngày nào John cũng gọi kiểm tra vợ như thế.
                              Một hôm, John không gọi điện nữa mà quyết định về nhà sớm. Tuy vậy, khi về đến nhà John chỉ thấy con trai ở nhà. John ngạc nhiên hỏi:
                              - Con trai, mẹ con đã đi đâu rồi?
                              Đứa con trai nhún vai:
                              - Con có biết đâu, ngày nào mẹ chẳng đi ra ngoài với cái máy xay sinh tố.
                              - !!!

                              Comment

                              Working...
                              X