Announcement

Collapse

Happy Easter

THÂN CHÚC MỘT MÙA LỄ PHỤC SINH AN LÀNH, ẤM ÁP, VUI VẺ
ĐẾN VỚI CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH

LV
See more
See less

Cha là niềm hy vọng…

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Cha là niềm hy vọng…


    Click image for larger version

Name:	zz80-n-696x984.jpg
Views:	1591
Size:	89.5 KB
ID:	62522


    Tranh của cô Mansoure Dehghani, hoạ sĩ Iran (nguồn: Iran Cartoons).

    Với những người nghèo, nhất là người nghèo ở những nước nghèo, cái đói còn đáng sợ hơn virus Vũ Hàn gây nên đại dịch Cúm Tàu cho cả hành tinh.
    Trong bức tranh liên hoàn (comic strip) nầy, người cha phải đi làm để kiếm cái ăn cho con và cả gia đình, cho dù có lệnh phong toả gì gì.
    Cái giá phải trả? Khi mang được bánh mì về cho con, thì ít ra trên áo quần của cha đã dính những virus Vũ Hán đáng sợ, và cũng rất đáng ghét…
    Chú ý: Ở tranh 2, cô Dehghani đã vẽ những con virus Vũ Hán thay vô chỗ những miếng vá trên áo người cha. Dụng ý nghệ thuật của hoạ sĩ hàm ý: Đại dịch (virus) bám riết vô Cái Nghèo (mảnh vá).
    Tranh không lời, nhưng thông điệp hết sức rõ ràng, khiến ta dễ mủi lòng.

    NGUYỄN HỮU THIỆN


  • Font Size
    #2

    2021: Cẩn thận với… “ánh sáng ở cuối đường hầm!”…


    Click image for larger version

Name:	ZZ82-2~1.JPG
Views:	24
Size:	45.4 KB
ID:	62535


    Bức tranh biếm nầy là tác phẩm của hoạ sĩ Áo Marian Kamenski, thể hiện sự bất ngờ, tới mức… dội ngược và phải chạy trở lui, vì cái thứ ánh sáng ở cuối đường hầm (2021) té ra còn ghê gớm hơn con virus Vũ Hán từng rượt mọi người chạy trốn mệt nghỉ hồi năm 2020. Nguồn: Poltical Cartoons.

    Tin mới nhất, theo báo Anh The Guardian, là biến thể virus Vũ Hán từ Nam Phi thậm chí còn nguy hiểm hơn biến thể B117 ở Anh, vì “dòng Nam Phi” có thể có khả năng vượt qua cả các vắc-xin ngừa Cúm Tàu, hích hích…
    NGUYỄN HỮU THIỆN

    Comment

    Working...
    X