Announcement

Collapse

Happy Easter

THÂN CHÚC MỘT MÙA LỄ PHỤC SINH AN LÀNH, ẤM ÁP, VUI VẺ
ĐẾN VỚI CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH

LV
See more
See less

❤️❤️❤️ Tiếu Lâm Quán...Khai Trương 10-2021.

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #226
    hợp ý


    Ông nọ hỏi vợ:
    – Sau khi anh chết, em ở với ai?
    – Với em gái em. Còn anh?
    – Chắc cũng vậy.

    Ghen nhẹ nhàng


    Ghen tương làm nhiều người hóa rồ, làm nhiều chuyện kinh thiên. Chỉ có Jordan Cobbold bên Anh mới ghen… nhẹ nhàng, ngọt ngào. Khi bị người bạn gái vừa quen vài tuần chia tay vì không hợp với cô ta, Jordan đã lẻn vào nhà bạn gái mình đổ đậu và spaghetti vào các đôi giày của cô, lấy chocolate bôi lên tường và dùng máy hút bụi để hút sốt cà chua đổ ra đất… Nói chung là ghen tương nhẹ nhàng, có đầy đủ mùi vị và sắc màu.


    Click image for larger version

Name:	ZZZ227~1.JPG
Views:	97
Size:	119.7 KB
ID:	107865

    Comment


    • Font Size
      #227
      Trùng hợp


      Nếu hai mẹ con cùng sinh chung một ngày (tức nhiên là khác năm) là điều đã ít gặp, đàng này cả ba thế hệ đều có chung một ngày sinh. Katie Chisholm, 32 tuổi tại Nebraska sinh ngày 17 tháng Ba, thì cả mẹ ruột và con gái của cô cũng sinh trong cùng ngày này. Đã vậy, gia đình này gốc Ái Nhĩ Lan (Irish) mà ngày 17 tháng Ba lại là ngày St. Patrick, ngày lễ quan trọng với người Ái Nhĩ Lan.




      Click image for larger version

Name:	ZZZ227~2.JPG
Views:	96
Size:	42.9 KB
ID:	107867

      Comment


      • Font Size
        #228
        Click image for larger version  Name:	ZZZ228~2.JPG Views:	1 Size:	35.9 KB ID:	107873

        Bản tin thượng dẫn cũng trích dẫn lời bà Nataliya Zhynkina, Đại Biện Lâm Thời của Đại Sứ Quán Ukrain, bằng tiếng Việt: “Trong số tất cả các thành viên ASEAN chỉ có Việt Nam và Lào đã bỏ phiếu trắng. Việt Nam ơi, quê hương thứ hai của tôi, tôi rất thất vọng.”

        Nỗi thất vọng của vị quan chức ngoại giao Ukraine, phần nào, là do bà chưa biết đủ rõ về nội tình của cái “quê hương thứ hai” đấy thôi. Chứ đối với những công dân VN (thứ thiệt) thì dường như chả ai “thất vọng” hay “hy vọng” gì ráo trọi. Họ coi cái cách ứng xử vô liêm sĩ của nhà nước VN hiện hành, chả qua, chỉ là chuyện chẳng đặng đừng

        Comment


        • Font Size
          #229
          Cái máu...Dê Trời cho.

          Click image for larger version

Name:	zzz.jpg
Views:	111
Size:	33.5 KB
ID:	108026

          Bắc thang mà hỏi ông Trời
          Trai không mê gái trên đời có không?
          Trời cười: Chỉ có... Công Công
          Hay đàn ông bị... xụi nòng, liệt dương!
          Đàn ông dê - chuyện bình thường
          Đó là nghề nghiệp, sở trường con ơi!
          Còn dê còn thấy tuyệt vời
          Nghỉ dê là biết cuộc đời... sắp xong!😭
          Lỡ sinh làm kiếp đàn ông
          Tránh sao gặp được "Má hồng" chẳng mê?!
          Mèo nào thấy mỡ mà chê
          Trai mà thấy gái hổng mê mới kì
          Có người dê dạn, dê lì
          Có người dê kín thầm ghi vào lòng
          Nói chung chính hiệu đàn ông
          Cũng vì cái nghiệp buộc lòng phải dê!
          Dê sao đừng để mình quê
          Dê mà bị chửi bị chê mới kì
          Dê nào có tội tình gì
          Đúng người đúng cảnh vậy thì... cứ dê 😂
          Đàn ông mà hổng biết dê
          Quý nàng chắc cũng hổng mê hổng thèm
          Hỏi lòng mình lại mà xem
          Phải chăng cũng muốn cũng thèm được dê?
          Có người chọc ghẹo thì mê
          Không ai nhìn tới ê chề tủi thân😭
          Thích mình được gọi mỹ nhân
          Nghe qua thì khoái xa gần cũng mê!
          Vậy thì đừng vội trách chê
          Mà nên thông cảm "cái nghề" đàn ông
          Quý nàng nếu gặp... Công Công
          Phải chăng cũng sẽ... khóc ròng như mưa?😭
          Hỏi lòng mình lại đúng chưa
          Thật lòng bày tỏ xin thưa quý nàng
          Vì sao phái đẹp "khoe hàng"
          Phải chăng là muốn quý chàng thấy mê?
          Có mê thì mới... có dê
          Vậy thì đừng vội cười chê quý chàng
          Thật tình hổng phải nói ngang
          Một phần cũng tại quý nàng đúng không?
          Nào là khoe "bưởi" khoe mông...
          Đàn ông nhìn thấy động lòng... mới dê!...

          Comment


          • Font Size
            #230
            Cột điện dẫn đường

            Click image for larger version

Name:	zzz21.jpg
Views:	93
Size:	31.0 KB
ID:	108031


            Một gã say mắt dài dại, lảo đảo đến gần hỏi một cô gái:

            – Cô ơi, làm ơn đếm giùm, trên trán tôi có mấy cục u?

            – Cô gái ngạc nhiên nhìn ông ta: Ba!

            – Gã say lẩm bẩm: Cám ơn cô lắm! Vậy là còn năm cái cột điện nữa sẽ về tới nhà…

            Comment


            • Font Size
              #231
              Có một sự trùng hợp kỳ lạ : Cách nhau 110 năm, cả hai con tàu này đều bị chìm vào đại dương đúng vào ngày 14/4.

              Titanic : 14/4/1912
              Moskva: 14/04/2022


              Titanic là một vụ tai nạn hàng hải, trở thành một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất lịch sử xảy ra.
              Còn chiến hạm Moskva bị nổ tung và chìm dưới đại dương là một thảm hoạ bêu rếu vào niềm tự hào bấy lâu nay về nền quân sự nhất nhì trên Thế giới của Nga.

              Click image for larger version

Name:	ZZZ250~1.JPG
Views:	94
Size:	24.7 KB
ID:	108158

              Comment


              • Font Size
                #232
                Cơn sốt trứng: Mua nhiều quá thì phải làm sao?

                Tại TP.HCM hiện giờ, trứng gà, trứng vịt đang là mặt hàng hot, được người tiêu dùng ưu chuộng hơn cả.

                Khách hàng bắt đầu thu gom trứng số lượng lớn, do đó một số siêu thị và cửa hàng đã phải dán thông báo mỗi khách chỉ được mua 1 vỉ 10 trứng. Nếu ai mua hơn 1 vỉ trứng, nhân viên sẽ từ chối đơn hàng ở cửa thanh toán.

                Click image for larger version

Name:	ZZE3C2~1.JPG
Views:	86
Size:	92.1 KB
ID:	108180

                Comment


                • Font Size
                  #233




                  18-04-2022

                  Comment


                  • Font Size
                    #234
                    Click image for larger version  Name:	photo-3-16501858537701433071186.jpg Views:	1 Size:	66.7 KB ID:	108287

                    Cái quần đứng đây mà Tuấn Cường ở đâu ??

                    Comment


                    • Font Size
                      #235
                      Có gì cần cứ gọi em nha!

                      Click image for larger version  Name:	ZZZ270~4.JPG Views:	11 Size:	38.6 KB ID:	108636


                      Cô bán vú sữa

                      Vừa lách người ra khỏi đám đông tôi chợt nghe tiếng ai the thé từ phía sau lưng:

                      - Anh kia, lựa cho đã rồi bỏ đi thiệt sao?

                      Thì ra là cô bán vú sữa tôi vừa mới ghé coi hàng. Tôi bèn chống chế nói:

                      - Tại vú sữa cô non quá nên tui không mua.

                      Cô ta phát cáu, lên tông, nói nhanh như sợ ai cướp lời:

                      - Vú dzậy mà non hả, anh bóp cho đã rồi chê sao?

                      Tôi lúng túng:

                      - Tui đâu có bóp hồi nào? Cô hét lên:

                      - Chính tay anh bóp 2 trái của tui xịt nước nè, còn chối cãi nữa hả?

                      - Chị bán, chị phải cho tui bóp rồi tui mới biết là nó mềm hay cứng chứ!

                      - Nhưng tay anh đàn ông bóp mạnh thấy mồ, anh coi nè, xịt sữa mấy trái luôn.

                      - Trời ơi, tui đâu có cử tạ, tay đâu có mạnh mà bóp tới xịt vú sữa của chị.

                      - Tui không biết, bây giờ anh phải mua đền tui mấy trái này.

                      - Thôi được, chị cứ lấy mấy trái ra cân tui mua đền cho.

                      Những tưởng yên thân tôi trả tiền xong, rồi buộc miệng nói:

                      - Buôn bán kiểu chị chắc tui vô siêu thị lựa tha hồ thoải mái, muốn sờ bóp sao cũng được. Mà người ta chỉ bán 1 cỡ nên dễ lựa, chứ chia ra 2 loại như chị khó lựa quá.

                      Như nổi cơn điên cô bán hàng hét lên:

                      - Trời đất, vậy là anh chê vú tui không đều, bên non bên già, bên to bên nhỏ hay sao?

                      - Tui không có nói à.

                      - Anh có biết là từ sáng đến giờ tui chưa bán mở hàng được trái nào hay sao?

                      - Cái gì? Bán buôn kiểu gì mà giờ Ngọ rồi vẫn chưa có ai mở hàng?

                      - Tui mới dọn ra nãy giờ, ở đây ai cũng thấy, bây giờ anh chê vú tui không đều, tui bắt đền, anh phải mua mở hàng bên vú lớn, tui mới cho anh đi.

                      Ái da! Tự nhiên gặp bà chằn lửa cứ một vú, hai vú này... Mấy người chung quanh nghe được, xấu hỗ chết được. Tôi bèn mua đại mấy trái bên kia mong cho xong chuyện.

                      Cân và lấy tiền xong cô bán vú sữa có đôi mắt lá răm liếc nhìn tôi rồi bắt đầu dẹo như nữ danh hài, hai bờ môi mỏng của cô hé cười lộ đường kẻ hở lớn giữa 2 răng cửa hàm trên (Cổ nhân đã nói là tướng này nói xạo kinh hồn):

                      - Heee... hehehheee... thấy anh hiền, mặt mũi coi được nhìn dễ thương, có vợ con gì chưa? Để em lựa tặng anh làm quen mỗi bên 1 trái, về ăn ngon lấy thảo rồi bữa khác anh nhớ ghé lại em mua ủng hộ nghen.

                      Nghe vậy tôi nổi hết da gà, còn dây dưa nữa là coi chừng cô ta bắt mình về ăn thịt luôn... Hổng lẽ kiếp trước bả là Tôn Nhị Nương trong truyện Thủy Hử chuyên mở quán chiêu dụ nam nhi để giết lấy thịt, làm nhân bánh bao thịt người hay sao? Chuồn lẹ cho mau. Bye bye và xa em mãi mãi.


                      Click image for larger version

Name:	ZZZ301~2.JPG
Views:	79
Size:	30.0 KB
ID:	111508

                      Comment


                      • Font Size
                        #236
                        Một Sự Trùng Hợp Ngẫu

                        Nhiên Về Con Số 68


                        Click image for larger version  Name:	ZZZ407~1.JPG Views:	1 Size:	33.9 KB ID:	111815

                        Comment


                        • Font Size
                          #237
                          Originally posted by Tuấn Cường View Post
                          Click image for larger version  Name:	ZZZ270~4.JPG Views:	11 Size:	38.6 KB ID:	108636
                          hahaha b
                          bài này post bên qua người lớn cũng dzui đó bác


                          Comment


                          • Font Size
                            #238
                            NGÀY LỄ MẸ ...HAPPY MOTHER'S DAY

                            Hôm nay là Ngày Chủ Nhật 08 Tháng 05 - 2022 là Ngày Lễ Mẹ ...luôn rơi vào Tuần Lễ thứ 2 trong Tháng 5 dịp hàng Năm ...là Ngày Lễ Mẹ !




                            Comment


                            • Font Size
                              #239
                              Tưởng nhớ ...Poutine.

                              Click image for larger version

Name:	ZZZ409~1.JPG
Views:	71
Size:	64.4 KB
ID:	112535
                              Click image for larger version

Name:	ZZZ410~1.JPG
Views:	66
Size:	117.2 KB
ID:	112536

                              Comment


                              • Font Size
                                #240
                                Linh tinh lang tang...Cười

                                Ai quyết định?

                                Một người bạn hỏi:
                                - Tất cả mọi việc trong nhà anh, do ai quyết định?
                                Người bạn thành thật:
                                - Có khi tôi, có khi bả. Việc gì hai chúng tôi đồng ý thì tôi quyết định. Còn việc gì hai người bất đồng ý kiến thì bả quyết định.

                                Đàn ông ghét phải.... tưởng tượng


                                Báo điện tử L mở ra một cuộc thăm dò các nam độc giả bằng những bức ảnh những hoa hậu, nữ diễn viên, các ngôi sao ăn mặc hở hang, thoáng đãng; người thì hở 3/4 bộ ngực, người thì để lưng trần 90%, người khác ít thì hở vai, hở eo, nhiều thì hở rốn, hở đùi, hở mông…..
                                Và kèm theo những bức ảnh nóng mắt đó là mục ý kiến thăm dò:
                                “Bạn thích kiểu hở nào nhất?” với các ô vuông để sẵn cho các độc giả nam “click” vào.
                                Kết quả thu được như sau:
                                - Chỉ có 3.5 % các vị đàn ông chọn khoe lưng, đùi, eo;
                                - 15.5% thích kiểu phụ nữ khoe ngực và đùi,.
                                Thật bất ngờ và…. thú vị là:
                                - 81% mong muốn được xem loại khoe tổng hợp nằm ngoài mục ý kiến thăm dò của tờ báo, đó là khoe…. toàn thân.
                                Sau khi thống kê, tờ báo này đưa ra kết luận: “Hầu hết đàn ông đều ghét phải… tưởng tượng!”.


                                10 hiện tượng tâm lý giữa Đàn Ông và Đàn Bà


                                1. Tâm lý nam nữ
                                Nếu một người đàn ông chủ động xách túi giúp bạn, chủ động kéo ghế cho bạn ngồi, đừng vì hành động của anh ta mà cảm động. Điều này chỉ có thể chứng tỏ có vô số bạn gái cũ của anh ta đã dạy cho anh ta điều này. Còn người phụ nữ khiến cho anh ta luôn nhớ kỹ, chính là người phụ nữ đã làm thay đổi anh ta kia, chứ không phải là bạn. Cho nên, càng là người đàn ông hoàn mỹ về những hành vi vụn vặt, càng là thách thức đối với phụ nữ.



                                2. Phụ nữ nói nhiều

                                Nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Một người đàn ông trung bình nói 2,000 chữ mỗi ngày (thói quen được hình thành từ thời cổ xưa khi đàn ông đi săn bắn), còn một người phụ nữ trung bình lại nói đến 7000 chữ mỗi ngày (thói quen được hình thành từ thời cổ khi phụ nữ đi hái rau hái quả). Tan sở về nhà, 2000 chữ của chồng đã sử dụng hết ở công ty, về đến nhà chỉ muốn nghỉ ngơi. Vợ vẫn còn 5000 chữ chưa dùng đến, về đến nhà là phải mang ra xài cho hết mới có thể đi ngủ! Và rồi, có rất nhiều bi kịch đã xảy ra!



                                3. Sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ

                                Hai người đàn ông theo đuổi một người phụ nữ, người nào không đủ sâu đậm sẽ bỏ cuộc trước. Hai người phụ nữ theo đuổi một người đàn ông, người nào yêu sâu đậm hơn sẽ bỏ cuộc trước.



                                4. Nước mắt con người khi đau buồn có chứa chất gây hại, nếu nhẫn nhịn không khóc đồng nghĩa với tự sát.

                                Khi con người rơi nước mắt vì đau buồn, nước mắt sẽ có thành phần protein cao. Chất protein này là chất có hại do áp lực tinh thần tạo ra, kìm nén vật chất này trong cơ thể sẽ không có lợi cho sức khỏe. Nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra rằng, khóc có thể làm dịu bớt áp lực của con người. Vậy nên hãy khóc đi, vì khóc không có tội tình gì cả!



                                5. Tốc độ trả lời tin nhắn
                                Mức độ mến thích bạn của người ấy sẽ có tỷ lệ thuận với tốc độ người ấy trả lời tin nhắn của bạn. Nếu tốc độ trả lời tin nhắn của người ấy càng ngày càng chậm, vậy thì về căn bản, tình cảm của người ấy dành cho bạn ngày càng ít đi!



                                6. Tâm lý của hai giới nam/nữ
                                Đàn ông chủ động hôn phụ nữ là hành động bộc phát. Phụ nữ chủ động hôn đàn ông là hành động được dự tính từ trước.



                                7. Tính cách của chồng có thể làm thay đổi dung nhan của vợ
                                Nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng: Dung nhan của người vợ có liên quan mật thiết đến tính cách và thái độ của người chồng đối với người vợ. Có được một người chồng hiểu biết, không dễ nóng giận sẽ khiến cho người vợ được hưởng tự do. Có một người chồng như thế này, người vợ sẽ có làn da mịn màng, tươi sáng, không dễ bị nổi mụn, tàn nhang, và lâu già.



                                8. Chủ động ôm đối phương từ phía sau
                                Tâm lý học chỉ ra rằng, khi chủ động ôm đối phương từ phía sau là hành động thể hiện sự bảo vệ, rằng người ôm sẵn lòng dành tặng tình yêu nồng nàn và sự quan tâm đầy đủ của mình cho đối phương.



                                9. Mất 8.2 giây để rơi vào bể tình
                                Các giới khoa học chỉ ra rằng, lần đầu tiên gặp mặt giữa nam và nữ, thời gian quan sát nhau sẽ quyết định hai người có thể yêu nhau hay không. Nếu trong lần gặp mặt đầu tiên, thời gian quan sát người phụ nữ của đàn ông vượt quá 8.2 giây, như vậy anh ta không chỉ bị thu hút, mà rất có khả năng đã sa vào bể tình.



                                10. Tình yêu không phải là 1+1=2, mà là 0.5+0.5=1

                                Hai người bớt đi một nửa cá tính và khuyết điểm của mình, sau đó ghép lại với nhau mới có thể trở nên hoàn chỉnh. Nếu không có sự nhường nhịn và lòng bao dung lẫn nhau, hai người rất khó trở thành một thể thống nhất.

                                Comment

                                Working...
                                X