Announcement

Collapse

Happy Easter

THÂN CHÚC MỘT MÙA LỄ PHỤC SINH AN LÀNH, ẤM ÁP, VUI VẺ
ĐẾN VỚI CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH

LV
See more
See less

❤️❤️❤️ Tiếu Lâm Quán...Khai Trương 10-2021.

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #256
    Khỉ đeo khẩu trang trên phố


    Khẩu trang đã trở thành "vật bất ly thân" của nhiều người trong thời điểm này, khi dịch Covid-19 vẫn hoành hành trên khắp thế giới. Thói quen đeo khẩu trang của con người dường như đã khiến các chú khỉ cũng "hiểu chuyện" và muốn bắt chước.

    Mới đây, cựu cầu thủ bóng rổ Rex Chapman đã lên mạng xã hội Twitter và chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại cảnh một con khỉ nhỏ nhặt được chiếc khẩu trang trên phố và cố đeo chiếc khẩu trang này rồi bước đi. Đoạn video đã khiến cư dân mạng rất thích thú và nó thu hút hơn 2,4 triệu lượt xem chỉ sau một ngày.




    Chú khỉ đáng yêu đeo khẩu trang trên phố.

    Comment


    • Font Size
      #257
      Tại G7...bon chen hơn người Trump là thế...


      Comment


      • Font Size
        #258
        Xin chỉ dùm

        Click image for larger version

Name:	ZZZZ25~1.JPE
Views:	78
Size:	76.8 KB
ID:	134503



        Comment


        • Font Size
          #259
          Tượng mặt Phật 700 năm ẩn mình trong rễ cây

          Click image for larger version

Name:	ZZB0CF~1.JPG
Views:	79
Size:	22.5 KB
ID:	134675

          Comment


          • Font Size
            #260

            Cười chút chơi !...

            Click image for larger version

Name:	ZZEC77~1.JPG
Views:	74
Size:	66.7 KB
ID:	135635

            Click image for larger version

Name:	ZZZZ27~3.JPE
Views:	66
Size:	50.2 KB
ID:	135636


            Comment


            • Font Size
              #261
              Click image for larger version

Name:	ZZZZ29~2.PNG
Views:	61
Size:	627.9 KB
ID:	136250



              Comment


              • Font Size
                #262
                Cười chút chơi

                1. Một trùm mafia trong lúc hấp hối gọi đứa cháu đích tôn lại và nói: - Cháu yêu quý, ta muốn cháu hãy giữ khẩu súng nạm vàng này. Nó là bạn chiến đấu trung thành của ta. Hãy giữ gìn nó.

                Đứa cháu nói: - Nhưng ông ơi, cháu không thích súng. Hay ông hãy để cháu giữ cái đồng hồ Rolex của ông?

                - Nghe đây cháu yêu, rồi một ngày nào đó, cháu sẽ có một sự nghiệp lớn, một cô vợ đẹp, rất nhiều tiền, một căn nhà lớn và vài chiếc xe xịn.

                Một ngày cháu trở về nhà và nhìn thấy vợ đang ở cùng tình nhân của nó. Cháu sẽ làm gì nào?

                Chỉ vào đồng hồ và nói : "Ê, hết giờ rồi!" chắc?



                2. Đố ai định nghĩa được từ hôn

                Có khó gì đâu, dạ bồn chồn

                Hai người một góc, đêm tối tối

                Tựa má, kề môi thế là hôn....

                Đố ai định nghĩa đưọc nụ hôn

                Có khó gì đâu một tâm hồn

                Hai đứa yêu nhau ngồi xích lại

                Môi kề mắt nhắm thế là hôn

                Thà hôn em 1 lần dzồi ăn tát



                3. Bệnh Bò Điên

                Sau khi bệnh bò điên lan tràn khắp nơi, một nữ phóng viên được cử đi tìm hiểu lý do.

                Hỏi thăm một hồi, cô tìm đến được một trang trại nuôi bò sữa, nơi phát hiện ra ca bệnh bò điên đầu tiên. Cô hỏi người quản lý trang trại: “Ông chăm sóc lũ bò sữa này như thế nào?”

                “Hàng ngày chúng tôi cho ăn đúng giờ quy định, ngày vắt sữa 2 lần, mỗi năm cho chúng đi lấy giống 2 lần…”

                “Ôi, lạ nhỉ. Vậy thì tại sao chúng nó lại điên được?”

                “Thế tôi hỏi cô nhé: ngày nào tôi cũng vắt sữa cô 2 lần mà 1 năm mới cho đi chơi với bạn trai 2 lần thì cô có điên người lên không?



                4. Lý sự cùn của các bợm nhậu:

                Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ.

                Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó. Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện. Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình.Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật.

                Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những người khác các bạn nhé.

                Nào chúng hãy nâng ly! Dzô



                5. Sự tích cây Dâm Bụt

                Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi nhà nọ, có một cô gái rất đẹp đang ngồi khóc Bụt hiện ra và hỏi: "Tại sao con khóc?...". Cô gái :Con có chuyện với bạn trai !! Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta hun cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta vuốt ve cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta "take off" co gai Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi Bụt abc abc cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.

                Bụt tức quá quát: Còn cái quái gì có thể tệ hơn được. Cô gái rụt rè: Thằng khốn đó, hắn bị AIDS...Về sau, Bụt chết đi và biến thành cây Dâm Bụt.



                Comment


                • Font Size
                  #263

                  6. Một người đến gặp Chúa & hỏi :
                  "1000 năm là bao lâu?" ông trả lời :"Đối với ta chỉ là 1 giây". Người đàn ông hỏi tiếp: "Thế còn 1000 $ là bao nhiu ?" Chúa lại trả lời: "Với ta, chỉ là 1 xu". Người đàn ông lại hỏi: "Ngài có thể vui lòng cho con 1 xu ko ?". Chúa mỉm cười: "Chờ ta 1 giây."





                  7. Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương.

                  Một cô gái xinh đẹp viết trong nhật ký.


                  Ngày thứ 1: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kì đẹp trai.

                  Ngày thứ 2: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm tàu nếu mình từ chối làm bạn với anh ấy đêm nay.

                  Ngày thứ 3: Mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách!




                  8. Theo các nhà khoa học nghiên cứu thì:

                  1. bạn không thể nào liếm được cùi chỏ của mình.

                  2. bạn không thể vừa há to miệng mà vừa phồng má được.

                  3. khi bạn cố nín hắt hơi thì có thể làm vỡ mạch máu ở não hoặc ở mặt

                  4. quẹt ga đưọc phát minh trước diêm quẹt. Và điều cuối cùng cũng không kém quan trọng đó là............. 99,9999999999% người đọc bài này sẽ cố liếm cùi chỏ và há to miệng.




                  9. Lúc 3 tuổi, sự thành công là ... không đái dầm

                  Lúc 10 tuổi, thành công là ... có nhiều bạn bè.

                  Đến 16 tuổi, thành công là ... có bằng lái xe

                  Đến 20 tuổi, thành công là ... được ngủ với người yêu.

                  Đến 40, thành công là ... tiền bạc rủng rỉnh.

                  Đến 50, thành công vẫn là ... tiền bạc rủng rỉnh. (Ok, tới đây bắt đầu quay 1/2 vòng còn lại nè)

                  Tới tuổi 65, thành công là vẫn ... ngủ được với phụ nữ.

                  Tới tuổi 75, thành công là vẫn ... được lái xe

                  Tới 85, thành công là vẫn ... còn có bạn.

                  Tới 90, thành công là không ... đái dầm.




                  10. Lực lượng bảo an Tổng thống Bush
                  Sau khi khảo sát tình hình an ninh tại VN thì rất hài lòng. Kết luận cho biết: khó mà ám sát được tổng thống Bush bằng lựu đạn hoặc gài bom vì lực lượng ve chai hoạt động quá mạnh, vừa thả lựu đạn hoặc cài bom là chưa đầy 30 giây sau mất hết.



                  Comment


                  • Font Size
                    #264

                    11. Một cậu bé viết: "Thưa ông già Noel, ông gửi cho cháu một đứa em gái xinh xắn ông nhé!" Vài ngày sau, cậu nhận được thư trả lời của ông già Noel: "Được thôi. Cháu hãy gửi mẹ cháu đến cho ông nhé!"




                    12. Ông chồng hấp hối thều thào nói với vợ: - Anh nhận thấy mỗi khi anh khốn khổ đều có em bên cạnh. Khi anh bị người ta hiếp đáp, xua đuổi, cũng có mặt em. Khi anh thất nghiệp cũng có mặt em. Khi anh phá sản, đói rách cũng có mặt em. Khi anh bệnh hoạn, ốm đau cũng luôn có em bên cạnh. Em biết anh vừa nghiệm ra được điều gì không? - Ðiều gì vậy anh? - Cô vợ hỏi với vẻ tự hào.

                    - Em là người luôn mang đến vận xui cho anh!




                    13. Trong đại hội hàng không quốc tế,
                    một người Mỹ hùng hồn tuyên bố : - Hãy đưa tui cục sắt tui sẽ làm ra một con boeing 767. Người Nhật đứng gần đó bĩu môi : - Hãy đưa tui một ít chất bán dẫn tui sẽ trang bị cả hệ thống thông tin liên lạc trên con 767 đó Bác VN nãy giờ lo chụp hình cũng quay sang quả quyết : - Níu đưa tui một nữ tiếp viên hàng không tui có thể cho ra đời một phi hành đoàn và hành khách số lượng không hạn chế.





                    14. Một sinh viên năm thứ nhất vào thăm bác ở Hà nội đúng lúc bác đang ăn cơm -
                    Cháu chào bác ạ - À, cháu đấy à? Ăn cơm chưa? - Dạ cháu chưa ăn ạ - Cháu cứ đùa, bác là bác hỏi thật đấy - Dạ cháu chưa ăn thật ạ - Thằng này, chỉ được cái đùa dai. Thế ăn thật chưa? - Dạ cháu chưa ăn thật mà - Uhm.. bác có lòng thành hỏi thật mà mày cứ đùa với bác hòai. Bác hỏi lần nữa nhé: ăn thật hay chưa nào? - Dạ cháu ăn rồi ạ - Ừ có thế chứ, phải thật thà vậy chứ.





                    15. Trong phòng khám...

                    - Bệnh nhân hỏi bác sĩ: Thưa bác sĩ, lẽ nào phần còn lại của cuộc đời tôi phải tránh xa mọi sự cám dỗ như rượu chè, cờ bạc, phụ nữ?

                    - Không, khi cụ 70 tuổi như hiện nay thì mọi sự cám dỗ ấy tự nó sẽ tránh xa.


                    Sưu tầm


                    Comment


                    • Font Size
                      #265
                      Công việc khó khăn của Ông Cảnh Sát khi kiểm tra bằng lái xe.


                      Cảnh sát:
                      -Kiểm tra để chắc chắn rằng bằng lái xe của cô không có trong hộp găng tay chứ.
                      Cô gái:
                      -Không, sĩ quan, tôi đã kiểm tra, nó không có ở đó ...
                      Cảnh sát:
                      -Cô ơi, hảy kiểm tra lại nếu bằng lái xe của cô không có ở trong hộp đựng găng tay ..
                      Cô gái:
                      -Không, thưa sĩ quan, tôi đã kiểm tra kỹ rời, nó không có ở đó!
                      Cảnh sát:
                      -Kiểm soát lại kỹ nửa coi!
                      Cô gái:
                      -Nó không có ở đó, nó không có ở đó, nó không có ở đó, nó không có ở đó ...
                      Cảnh sát
                      -Kiểm tra lại.
                      Cô gái :
                      -Nhưng tôi đã phải nói với ông bao nhiêu lần rằng nó không có ở đó!
                      Cảnh sát:
                      -Kiểm tra lại đi đừng cải...
                      Cô gái:
                      -À, tôi vẫn đang kiếm nè, nhưng là lần cuối cùng nhé !

                      Click image for larger version

Name:	ZZ16E9~1.JPG
Views:	63
Size:	72.2 KB
ID:	136265


                      Comment


                      • Font Size
                        #266
                        Bộ đồ cứu hỏa đầu năm 1900 cho lính cứu tiến gần hơn với đám cháy

                        Click image for larger version

Name:	ZZ50B3~1.JPG
Views:	57
Size:	43.8 KB
ID:	136397

                        Comment


                        • Font Size
                          #267
                          Hình ảnh cảnh sát đẹp đẽ trước 1975 nay đã biến màu thành hình ảnh của tham lam, bạo quyền. Đặt trong bối cảnh hôm nay, liệu có bao nhiêu người gia nhập ngành công an, cảnh sát hay quân đội với cái lý tưởng giống như trong cái pano áp phích kêu gọi của chế độ Việt Nam Cộng Hòa này

                          Click image for larger version

Name:	ZZ1653~1.JPG
Views:	49
Size:	56.4 KB
ID:	136405

                          Comment


                          • Font Size
                            #268



                            Putin: Này cậu bartender, thế Crimea (của Ukraine, Nga đang chiếm đóng) vẫn của chúng ta chứ?

                            Bartender: Vâng thưa cụ.

                            Putin: Còn Donbass?

                            Bartender: Vẫn của chúng ta ạ!

                            (Sau một phút lưỡng lự) – Putin tiếp: Thế, thế còn… Kyiv (thủ đô Ukraine) thì sao?

                            Bartender: Của chúng ta ạ…..

                            (Rạng rỡ) – Putin: Cám ơn cậu, cốc bia của tôi hết bao nhiêu? Putin móc ra một cọc tiền rup

                            Bartender: Dạ… Tiền này không xài lâu rồi. 5 euro ạ!

                            Putin: Vậy sao? Còn tên đần Zelensky?

                            Bartender: Là tổng thống của chúng ta



                            Comment


                            • Font Size
                              #269
                              Sự Sắp Bày Của Thượng Đế.

                              Click image for larger version

Name:	ZZF1F4~1.JPG
Views:	47
Size:	20.5 KB
ID:	137019

                              - Sau vụ khủng bố tấn công toà tháp đôi ở Mỹ ngày 11/9, một Công ty có văn phòng tại Trung tâm Thương mại Thế giới đã mời các quản lý và nhân viên của mình, vì các lý do khác nhau đã sống sót sau vụ tấn công, chia sẻ câu chuyện của họ.

                              - Giám đốc một Công ty đã đến muộn vì đó là ngày đầu tiên con trai nhận việc làm mới.

                              - Một người phụ nữ đã trễ vì chuông báo thức cô ấy không báo đúng giờ.

                              - Một số họ đến muộn vì bị kẹt xe trên đường đến, nơi xảy ra khủng bố.

                              - Một người khác vì lỡ chuyến xe buýt.

                              - Ai đó làm đỗ thức ăn lên mình và cần thời gian để thay đồ.

                              - Một người có vấn đề với chiếc xe của mình không khởi động được.

                              - Một người khác quay lại trả lời điện thoại gọi mình.

                              - Một người khác vì sinh con.

                              - Một người không bắt được Taxi.

                              - Và câu chuyện ấn tượng nhất là sáng hôm đó, một quý ông đi đôi giày mới, và trước khi đến nơi bị khủng bố, chân anh bị phồng rộp. Anh ấy đã ghé qua tiệm thuốc để băng bó...

                              Vậy đấy, nếu vào một buổi sáng nào đó bọn trẻ nhà bạn mặc đồ lâu,

                              hay đến giờ cần xuất phát không tìm thấy chìa khóa xe rồi bạn liên tục gặp đèn đỏ trên đường, (v.v.)...đừng tức giận và bực bội.

                              Bởi đơn giản là... bạn cần đến nơi đó đúng thời điểm mà số phận dành cho bạn.

                              Người xưa thường nói:

                              “Trong hoạ có phúc" là như vậy.

                              Comment


                              • Font Size
                                #270

                                KHI ĐÀN ÔNG BUỘC PHẢI NÓI DỐI…

                                Click image for larger version

Name:	ZZ90D5~1.JPG
Views:	50
Size:	51.4 KB
ID:	137835

                                Một lần nọ, có bác tiều phu chẳng may đánh rơi cái rìu xuống sông khi chặt một cái cây ven bờ. Bác liền ngồi khóc tu tu.
                                Bụt bỗng hiện lên, hỏi:
                                - Vì sao con khóc?
                                - Làm sao mà con không khóc cho được, khi con nhỡ đánh rơi cái rìu xuống sông, chẳng còn có cái mà làm việc để nuôi sống gia đình nữa.
                                Bụt liền lấy dưới sông một cái rìu bằng vàng lên, hỏi:
                                - Rìu này của con phải không?
                                - Thưa, không phải ạ.
                                Bụt lại lấy lên một cái rìu bằng bạc, hỏi:
                                - Hay đây là cái rìu của con?
                                - Không ạ, không phải rìu của con.
                                Sau cùng, Bụt lấy từ dưới lòng sông chiếc rìu sắt.
                                - Thưa, đây chính là chiếc rìu của con- Bác tiều phu mừng rỡ kêu lên.
                                - Ta thấy con là một người trung thực, biết sống theo điều răn, ta sẽ thưởng cho con cả 3 chiếc rìu này.
                                Từ đó, gia đình bác tiều phu sống một cuộc sống dư dả. Lần nọ, thật không may, vợ bác tiều phu bị ngã xuống sông. Bác lại đứng khóc tu tu.
                                Bụt lại hiện lên, hỏi:
                                - Vì sao con khóc?
                                - Làm sao mà con không khóc cho được, khi vợ con bị ngã xuống sông.
                                Nghe thấy vậy, Bụt liền lấy dưới sông lên...nữ minh tinh bốc lửa Jeniffer Lopez và hỏi:
                                - Có phải vợ con đây không?
                                - Thưa, đúng là vợ con- Bác tiều phu mừng rỡ đáp.
                                Bụt liền tức giận:
                                - Ngươi nói dối ta, sao lại như thế được?
                                Bác tiều phu đáp:
                                - Dạ xin thưa, có một sự hiểu lầm nho nhỏ ở đây ạ.
                                Nếu như con nói không phải, thì Bụt sẽ lại đưa lên một người đẹp khác, Catherine Zeta-Jones chẳng hạn, con lại bảo không phải. Rồi Bụt sẽ đưa vợ con lên, con sẽ nói đó là vợ con.
                                Và Bụt sẽ thưởng, tặng thêm cho con 2 cô kia nữa, con biết làm gì với họ đây? Con không đủ sức nuôi được họ, và rồi cả 4 chúng con sẽ lại lục đục với nhau, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, khổ lắm ạ.
                                Bài học:
                                Đàn ông cực chẳng đã mới phải nói dối, mà cũng chỉ vì cái lợi chung thôi!

                                Sưu tầm

                                Comment

                                Working...
                                X