Announcement

Collapse
No announcement yet.

Uat uc than chuong

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Uat uc than chuong

    Click image for larger version

Name:	fetch?id=66595&d=1633840107.jpg
Views:	833
Size:	8.4 KB
ID:	66789

    Một vì đại hiệp giang hồ, võ công cái thế. 1 lần quyết chiến với địch nhân, bị roi xuống vực nhưng không chết, lại còn tìm đc 1 bộ bí kíp thần công, ngoài bìa ghi là " Uất ức thần chưởng"
    Ông này mừng quá, jỏ ra đọc ngay. Trang đầu có ghi 1 dòng rất to

    Muốn luyện thần công này, trước hết phải tự THIẾN


    Đắn đo mãi, cuối cùng ông ta quyết tâm đánh đổi để phục thù. Nghĩ xong, rút kiếm ra, THIẾN luôn tại chỗ.
    Mấy hôm sau, khi đã hồi phục thương thế, ông ta giở sang trang thứ 2, thấy ngay 1 dòng

    "Không tự cung, cũng không sao"

    Đọc xong ko hiểu vì sao ông này hộc máy chết tại chỗ. Thế là "Uất ức thần chưởng" thất truyền từ đó

  • Font Size
    #2
    Uất Ức vì tiền phat tăng

    Một anh thanh niên bị tòa phạt vì chửi người hàng xóm là heo, tiền phạt là 200 đồng.

    Anh nầy không chịu đóng tiền phạt, bèn thưa với Quan Tòa rằng:

    - Thưa Quan Toà. (lần trước tôi cũng chửi một người khác là heo mà tôi chỉ bị phạt có 150 đồng!)

    Quan Toà trả lời rằng:

    - rất tiếc tôi không thể giúp anh được vì hiện giờ thịt heo đang lên giá.

    ST.

    CÁI GÌ TO RA

    Đứa bé hỏi bố:
    - Chơi thể thao có ích gì hả bố?
    - Thể thao làm cho mọi cái đều to ra. Thí dụ: bóng đá làm cho đùi to ra. Quyền anh làm cho tay to ra, cử tạ làm cho ngực to ra…
    Bà vợ thấy thế hỏi luôn:
    - Còn ông chơi cờ tướng suốt ngày, thì cái gì to ra?
    Ông chồng bí quá:
    - Thì cái mồm bà to ra, chứ còn cái gì nữa!

    - Em học lười thì chỉ làm khổ ba mẹ thôi.
    - Ba em lại bảo rằng, chính cô mới làm ba em khổ, phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ vì cô.
    Thoáng đỏ mặt, cô giáo hỏi lại:
    - Em không đùa đấy chứ? Em nói rõ hơn đi?
    - Vâng ạ, vì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, ba em làm không xuể.

    Ông bố liếc vào sách sinh vật của con, hỏi:
    - Nấm mối à. Độc lắm đấy!
    - Không, bố à. Nấm này rất ngon, sao bố lại nói vậy?
    - Vì lần đi hái nó mà bố gặp mẹ

    ST

    Comment

    Working...
    X