Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cuộc sống và sự giả dối

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Cuộc sống và sự giả dối

    Sống ở đời là phải biết chấp nhận sự giả dối. Con người sống với nhau thường giả dối và bạn phải chấp nhận để sống bởi chỉ có 3 người nói hoàn toàn sự thật, đó là người khùng, con nít và người say.


    Một mối giao tiếp có tồn tại lâu dài thì không hẳn là sống thật với nhau mà đôi khi người ta phải chấp nhận sự giả dối để được sống với nhau.

    Xét về chính bản thân mình, có thật là chưa bao giờ bạn nói dối? Nói dối đôi khi là cách hữu hiệu để giữ mối giao tiếp lâu bền.

    Bố mẹ nói dối con để cho con tốt hơn, vợ chống nói dối nhau để giữ gìn hạnh phúc, bạn bè nói dối nhau để giữ mối hòa ái trong cuộc sống, xã hội nói dối nhau để cùng tồn tại trong môi trường xã hội chung.

    Đó là quy luật bất biến trong xã hội để cho con người cùng tồn tại và sống cuộc đời bình thường trong xã hội.
    Nhưng trên hết là những sự nói dối đôi khi mang lại những điều tốt đẹp cho nhau.

    "Khi nào buồn nhớ đến tao chơi, muốn mang theo mặt nạ nào cũng được...". Câu thơ tự trào chua chát mà thấm thía.
    Khi đi ra ngoài mới biết, con người với nhau trong xã hội là sự lừa lọc, là sự dối trá và luôn muốn chà đạp lên nhau để sống. Mỗi con người đều trưng ra cho mình một bộ mặt nhằm che lấp xã hội.

    Họ sống là giả dối với nhau và trong mỗi người là những toan tính tầm thường, ngay cả những con người coi là "hiền" nhất. Xã hội ngày nay dường như không có khái niệm hai chữ "Thành thật".

    Vì vậy mọi người hãy chấp nhận điều này để biết sống và làm việc tốt hơn.

    Trên đời này chỉ có người khùng mới không còn ý thức được về bản thân của mình; chỉ có con nít với tâm hồn ngây thơ, trong sáng và chỉ có người say mụ mị đầu óc mới thành thật và sống thật với bản thân mình. Còn lại đều là sự giả dối và cố tạo cho mình một vỏ bọc bề ngoài.

    Những câu nói hay về cuộc sống giả tạo:

    - Sự phản bội còn mạnh hơn bạo lực. Và chỉ có sự phản bội mới làm người ta xa lìa nhau. Còn bạo lực thường không có một đời sống lâu dài.

    - Khi đâm vào cơ thể, và cơ thể sẽ lành, nhưng khi làm con tim bị thương thì vết thương sẽ tồn tại cả đời.

    - Sự phản bội mà người ta nhận được hôm nay không phải do ngu ngốc hay không tốt… mà là vì đã quá tốt với với những thứ chẳng xứng đáng với mình.

    - Bạn không nên hận kẻ đã phản bội mình, vì sao ư? Thứ nhất, nếu còn hận là còn chưa thể buông bỏ cho dù ngoài miệng bạn nói đã quên rồi, nhưng đó chỉ là tự dối mình dối người. Thứ hai, bạn nên cảm ơn kẻ đó vì chính họ đã dạy bạn những bài học bổ ích, giúp cho bạn mạnh mẽ hơn trong cuộc đời vì chẳng hề bằng phẳng.

    - Lời xin lỗi của một kẻ phản bội chẳng bao giờ có giá trị cả vì dù sao, niềm tin cũng đã vụn vỡ rồi.

    - Chỉ có 3 loại người thật sự không biết nói dối, đó chính là người khùng, người say và trẻ con.

    - Lời nói dối không có chân, nhưng tai tiếng thì có cánh.

    - Sung sướng gấp đôi khi người ta lừa được kẻ chuyên đi lừa lọc.

    - Sự thật, giống như ánh sáng, làm cho người ta bị chói mắt. Sự giả dối thì ngược lại, là ánh chiều hôm tươi đẹp bao trùm lên mọi vật.

    - Đôi khi lời nói dối của những người mình yêu thương làm giảm bớt cho sự phiền muộn hơn là những lời nói thật.


    - Sự thật có thể chỉ làm bạn đau khổ trong một lúc, nhưng nỗi đau mà bạn trải qua khi bị lừa dối thì có thể sẽ kéo dài đến hết cuộc đời.

    - Điều đau khổ nhất khi bị phản bội là nó không bao giờ đến từ kẻ thù của chúng ta.

    - Có những lúc người ở bên cạnh bạn trong rất nhiều năm, có thể sẽ trở mặt phản bội bạn nhanh hơn với người bạn mới quen biết trong vài tháng. Năm hay tháng đều không nói lên được sự quan tâm của ai đó dành cho mình, và tình yêu không phụ thuộc vào thời gian hai người ở cạnh nhau.

    - Tôi không buồn khi bạn lừa dối tôi. Tôi buồn vì từ bây giờ tôi không thể tin bạn được nữa.

    - Bạn có thể bị lừa dối nếu bạn tin tưởng quá nhiều, nhưng bạn không thể tồn tại nếu bạn không có lòng tin.

    - Nếu muốn khóc thì hãy khóc cho thật lớn ở một góc khuất nào đó, nhưng hãy ngẩng cao đầu và mỉm cười thật tươi trước kẻ đã phản bội chúng ta, bởi đó là cách trả thù xứng đáng nhất.

    - Người ta không lúc nào thành thực hơn khi nhận biết mình chính là kẻ dối trá.

    - Sự giả dối có vô vàn biến thể, nhưng sự thật chỉ có một cá thể tồn tại duy nhất.

    - Không ai tin kẻ dối trá, kể cả khi hắn nói đúng sự thật.

    - Không gì giả dối hơn tỏ vẻ nhún nhường. Thường thì chỉ là sự cẩu thả trong quan điểm, và đôi khi là sự khoe khoang gián tiếp.

    (Sưu tầm trên mạng)
Working...
X