Announcement

Collapse
No announcement yet.

chữa bệnh cho cụ ông

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    chữa bệnh cho cụ ông


    Một cụ ông yếu nằm viện chữa trị dài ngày nhưng bệnh càng nặng thêm.
    Bác sĩ bảo với người nhà rằng . . .......


    " Nên đưa cụ về nhà vì bác sĩ bó tay rồi mà nằm viện chỉ gây thêm tốn kém cho xã hội!".

    Gia đình đề nghị để cụ tiếp tục điều trị thêm vài ngày nữa cho ổn định rồi sẽ đưa về nhà! Bệnh viện đồng ý!

    Tối đến, một cô y tá trẻ đẹp vào phòng để chăm sóc y tế cho cụ.

    Nhìn thấy cô y tá cụ ông mắt sáng long lanh, ngắm cô ta từ trên xuống dưới một cách ngưỡng mộ và nói :

    - Cô ơi! Tôi già cả, sắp về với tổ tiên rồi!. Tôi còn 500 đô la của con ở
    nước ngoài gửi về cho nhưng tôi không biết để làm gì! Tôi sẽ tặng cho
    cô với điều kiện cô vén áo của cô lên cho tôi nhìn 2 cái đó của cô một
    chút, tôi sẽ tặng cô 200 đô la!. ."


    Nghe cụ ông nói, cô y tá đỏ mặt vì cảm thấy bị xúc phạm nhưng vẫn cố kiềm chế

    " Ông ăn nói cẩn thận giúp cho!" rồi bước nhanh khỏi phòng bệnh. .
    Về tới phòng trực y tá, cô ta thầm nghĩ :

    " Cho ông cụ ngó một chút mà được 200 đô la thì mình được lợi chứ có bị mất mát chi đâu!".

    Nghĩ là làm!. Cô y tá quay trở lại phòng cụ ông và hỏi :

    " Khi nãy cụ nói gì cháu nghe không rõ?".
    Ông cụ lặp lại lời đề nghị ban nãy. Cô y tá liền chấp thuận và làm ngay
    cái động tác... như thế!. Ngắm nghía chỉ vài phút bộ ngực thanh tân của
    cô, cụ ông nói :


    " Thôi được rồi! Cô kéo áo xuống đi! Và tặng cho cô ta 200 đô la như đã giao ước."
    Click image for larger version

Name:	jyLcL50l.png?download=1.png
Views:	1561
Size:	138.7 KB
ID:	86633
    Sáng hôm sau, người nhà nhìn thấy cụ vui vẻ hẳn lên, mọi người ai cũng mừng thầm nghĩ sức khoẻ của cụ đang tiến triển tốt đẹp.

    Hôm sau, cũng cô y tá đó lại đến thăm khám cho cụ. Vẫn như lần trước, cụ ông bảo :

    " Cô ơi! Tôi còn 300 đô la nữa mà không biết để làm gì!. Bây giờ cô kéo
    cái quần xuống cho tôi ngó cái ấy của cô một chút, tôi sẽ tặng cô hết
    300 đô la này! . . " .


    Lần trước chỉ kéo áo lên một chút mà được 200 đô la, bây giờ tụt cái
    quần xuống một chút mà được đến 300 đô la, có mất cái gì đâu mà!. Cô y
    tá nhất trí và thực hành theo yêu cầu của cụ ông và nhận được 300 đô la
    một cách nhẹ nhàng!.


    Mấy ngày sau, cụ ông đứng lên đi lại rất mạnh mẽ khiến các bác sĩ và gia
    đình vui mừng khôn xiết!. Cụ ông được xuất viện vui vẻ nhưng nhiều
    người vẫn tự hỏi không biết thuốc gì đã giúp cho cụ ông khỏe mạnh nhanh
    như vậy!.


    Cụ bà là người vui nhiều nhất nhưng cũng thắc mắc nhiều nhất.

    Tối ấy, sau khi cơm nước xong, vợ chồng già ngồi tâm sự, cụ bà thỏ thẻ bên tai cụ ông :

    " Tôi hỏi thật, bác sĩ cho ông uống thuốc gì mà ông hết bệnh một cách nhanh chóng như vậy? ". Cụ ông liền trả lời :

    " Đó là cô y tá chữa bệnh cho tôi chứ có bác sĩ nào đâu! ". Rồi cụ ông
    kể rõ đầu đuôi câu chuyện mà chỉ tốn cho cô y tá 500 đô la.


    Bà cụ nghe kể vừa vui nhưng cũng tiếc tiền, liền nói :.....

    " Tưởng gì chứ cách đó tôi cũng chữa cho ông được mà không tốn tiền!.
    Ông chờ một chút để tôi tắm rửa thơm tho rồi vào chữa bệnh cho ông nhé!


    Từ phòng tắm bước ra, mùi thơm của xà phòng Camay trên cơ thể cụ bà
    khiến ông cụ lịm dim đôi mắt. Cụ bà lần lần trút bỏ xiêm y đứng trước
    mặt cụ ông.


    Cụ ông mở to đôi mắt nhìn, bất ngờ hét lên một tiếng rồi ngã xuống chết tại chỗ!......


    ST

  • Font Size
    #2
    hahaa.. công nhận bà cụ chó thuốc tiên .. mới thấy là hết hồn rồi .. hahahah

    Comment

    Working...
    X