Announcement

Collapse
No announcement yet.

LẠ và KHÔNG LẠ - Quyết tử để Tổng Trum quyết bám ghế

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    LẠ và KHÔNG LẠ - Quyết tử để Tổng Trum quyết bám ghế

    14/11/20


    Tờ Diplomat mới đăng một bài để nói về Việt Nam, nhiều người ở Hà nội khóc ròng và nói với bổn báo là họ sẵn sàng chết để ông Trump tái cử. Khi mà cái thực tế không đảo ngược được là Trump đã bị loại.

    Rồi ở Mỹ thì thực tế hơn.
    Sau khi bàn mãi trong Gia đình, rất nhiều ông già cuồng gốc Việt mới đưa ra Quyết định cuối cùng là sẵn sàng mất 5 năm tuổi thọ để ông Trump tái cử.

    Hỏi sao là 5 năm, không chơi 6 năm hay 10 năm cho bảnh thì mới e lệ thú nhận là Bác sĩ nói ông giỏi lắm thọ được 7 năm nữa.

    Thế sao 2 năm còn, dâng luôn cho Giáo chủ đi. Tiếc gì.

    Ô... 2 năm cuối về Việt Nam rong chơi chứ.


    Dại gì.
    Không biết những kiểu đánh đổi ấy có làm được không. Vì thực sự không biết cách thực hiện ra sao.
    Nhưng nó thể hiện một Ước mong của nhiều người Việt.

    Đó là gì.
    Ông Trump sẽ Hạ Tàu để diệt một kẻ thù ngàn năm của Người Việt.
    Tức là họ vòng qua một ông Mỹ để chơi Tàu.

    Vậy hỏi.
    Nếu có đánh nhau ở Việt Nam vì Tàu nó xâm lược thì có xung phong ra trận không thì cả anh ở Hà Nội và Cali đều bẽn lẽn.
    Dại gì.

    Thế sao đánh Thật thì Trốn.
    Đánh giả thì a vào ủng hộ.
    Kêu gào, khóc lóc như Cha chết.

    Cái việc nhờ Hàng xóm, nhờ Ngoại bang làm thay việc của mình là chuyện Tồi bại.
    Giờ lại còn Giả chết để nói những câu Đần độn.
    Sao phải thế nhỉ.

    Không hiểu.

    Hung Phan
    SGTS
    Sự thật lề đường
Working...
X