Announcement

Collapse
No announcement yet.

Khi Selena Gomez vượt qua nỗi đau thất tình

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Khi Selena Gomez vượt qua nỗi đau thất tình

    Selena Gomez ôm chặt Chris Martin trong MV "Let Somebody Go". Cặp đôi này iên tục động viên nhau vượt qua nỗi đau tan vỡ trong tình yêu.

    Selena Gomez từng trải qua nhiều cuộc tình nhưng đều kết thúc không có hạnh phúc. Mối giao tình với Nick Jonas, Justin Bieber đến The Weeknd lần lượt trở thành đề tài làm hao tổn giấy mực báo giới. Tương tự, Chris Martin cũng gây xôn xao khi ký đơn ly dị Gwyneth Paltrow năm 2014, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm.

    Trong ca khúc Let Somebody Go, cả hai sử dụng trải nghiệm cá nhân để lột tả cảm xúc buồn bã khi cuộc tình đã kết thúc. Qua đó, các giọng ca kêu gọi người nghe thẳng thắn chia sẻ tình cảm với người mình yêu.

    Bản song ca kể về chuyện tình buồn
    Ở đầu bài, Chris Martin từ tốn nhớ lại ký ức về mối giao tình đã qua. Anh kể trước đây từng yêu một cô gái: "Chúng tôi đã có một thứ tình yêu / Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc".

    Lời hát xây dựng cuộc tình đơn giản. Hai người chỉ mãi nói những chuyện vòng vo nhưng cô gái đã khiến cho thế giới chung quanh anh "khoác lên sắc vàng óng ánh". Theo ca sĩ Martin, cô gái vừa là "người yêu", "bạn bè", cũng là "một nửa còn lại" trong đời. Tình yêu của anh thì nhiều như khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng.Click image for larger version  Name:	let_somebody_go_4.jpg Views:	1 Size:	81.7 KB ID:	95233
    Hình ảnh Chris Martin, trưởng nhóm Coldplay, trong MV.
    Đột nhiên, Chris Martin hạ giọng ở cuối lời một (verse 1). Anh thấy chung quanh tăm tối như thể mọi vì sao đều vụt tắt. Đến điệp khúc, ca sĩ tuyên bố: "Điều đó đau đớn như việc phải buông tay ai đó".

    Selena Gomez cất giọng ở phần lời hai (verse 2). Tiếp lời trưởng nhóm Coldplay, cô nhớ về "mọi phong ba từng trải qua", "mọi gian nan đã thử thách". Sau đó, nữ ca sĩ tự hỏi: "Giờ chẳng còn anh nữa, em ở thế gian này để làm gì?".

    Ca từ tiếp tục gom nhặt những cảm xúc khi tình yêu đã không còn. Người hát gọi cho từng nhà toán học để xin lời giải cho câu hỏi. Song, tất cả đều trả lời như nhau, rằng tình yêu chỉ tương đương với nỗi đau.

    Ở đoạn tiếp theo, Chris Martin trở lại hát chính trên giọng bè của Selena Gomez. Anh kết luận: "Khi tất cả mọi thứ lệch đường / Em có thể gửi trao nỗi u sầu của anh vào ca khúc".Click image for larger version  Name:	let_somebody_go_3.jpg Views:	1 Size:	74.5 KB ID:	95234
    Đây là lần đầu tiên Selena Gomez hợp tác cùng Coldplay.
    Sáng tác và sản xuất Let Somebody Go là đội ngũ nhạc sĩ gồm những tên tuổi lớn như Max Martin, Oscar Holter, Jon Hopkins… Bài hát được phối theo phong cách pop ballad. Giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu gợi nhớ loạt ca khúc nổi tiếng của Coldplay như Trouble (2000), The Scientist (2002) hay Twisted Logic (2005).

    Phần âm nhạc sử dụng những nhạc cụ đơn giản như trống, guitar, bass và keyboard. Điểm nhấn của bản song ca là khi hai giọng nam – nữ hòa vào nhau ở cuối. Nhiều âm thanh điện tử được chèn vào để tạo thêm kịch tính.

    Selena GomezChris Martin đều chọn lối hát nhẹ nhàng, đơn giản, không đặt nặng về kỹ thuật. Nhiều đoạn họ thủ thỉ như đang xoa dịu tâm hồn người nghe. Bất chấp đớn đau, hai ca sĩ kêu gọi mọi người giữ niềm tin vào tình yêu. Trong đoạn chuyển (bridge), cặp đôi này nhắn nhủ: "Khi bạn yêu một ai đó / Hãy cho người đó biết".

    Những tâm hồn lạc lối ở New York
    Ngồi ghế đạo diễn là Dave Meyers – từng làm nhiều MV nổi tiếng như No Tears Left to Cry (Ariana Grande), ME! (Taylor Swift), Bad Habits (Ed Sheeran),… Anh chọn tông màu đen trắng để kể lại chuyện tình buồn.

    Bối cảnh thành phố New York được dựng lại bằng kỹ xảo vi tính. Ê-kíp sắp đặt các cảnh quay theo phong cách khoa học viễn tưởng (sci-fi) gợi nhớ Inception (2010) hay Doctor Strange (2016).

    Ở những cảnh đầu tiên, Selena GomezChris Martin vào vai nhân tình, đứng ôm nhau giữa phố phường tấp nập. Ống kính sau đó tập trung vào gương mặt từng người. Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cựu ngôi sao Disney, rồi trôi lơ lửng giữa không trung.

    Khung hình tiếp tục bị chia làm hai nửa. Các giọng ca giơ tay với nhưng không thể chạm vào nhau. Thế giới chung quanh bóp méo. Những con đường kéo họ xa nhau.Click image for larger version  Name:	let_somebody_go_2.jpg Views:	1 Size:	47.5 KB ID:	95235
    MV có tông màu đen trắng nhưng sử dụng nhiều kỹ xảo vi tính.
    Trong MV, nữ ca sĩ sinh năm 1992 để tóc bob, mặc áo khoác dài, tạo điểm nhấn bằng đôi khuyên tai tròn bản lớn. Trong khi đó, trưởng nhóm Coldplay chọn phong cách đơn giản, nam tính với quần jean, áo thun và áo khoác polo.

    Xuyên suốt nửa đầu, cặp đôi này như những tâm hồn lạc lối trong thành phố đông đúc. Họ tìm mọi cách để đến với nhau nhưng lại không thể. Một số hình ảnh ẩn dụ như ánh nắng tắt dần, những bậc thang quấn vào nhau như động cơ đồng hồ, ám chỉ thời gian đang không ngừng trôi.

    Khi bài hát đến cao trào, các nhân vật cuối cùng cũng gặp được nửa kia. Họ quấn chặt nhau giữa không gian chao đảo, khiêu vũ theo điệu nhạc, rồi từ từ rời xa.

    MV kết thúc bằng hình ảnh đầu tiên khi cặp đôi này đang ôm nhau. Sau đó, các cảnh quay được tua nhanh và cả hai đều biến mất, chỉ còn lại đường phố nhộn nhịp.Click image for larger version  Name:	let_somebody_go_1.jpg Views:	1 Size:	56.3 KB ID:	95236
    Cảnh Selena Gomez ôm Chris Martin ở đầu MV.
    Let Somebody Go là đĩa đơn thứ ba trích từ Music of the Spheres, album phòng thu thứ chín của Coldplay. Khi ra mắt, ca khúc nhận phản hồi tốt từ giới phê bình, được đánh giá là điểm nhấn trong album.

    Ê-kíp khởi quay MV từ tháng 10 năm ngoái. Thời điểm đó, Selena GomezColdplay từng trình diễn ca khúc trên sân khấu The Late Late Show của James Corden. Dù là lần đầu hợp tác, ban nhạc Anh phối hợp ăn ý với đồng nghiệp, đem lại nhiều cảm xúc cho người nghe.

    Tung ra vài ngày trước dịp Valentine, Let Somebody Go là bản tình ca nhẹ nhàng, dễ chịu. Ca khúc có khả năng xoa dịu bất cứ con tim tan vỡ hay những tâm hồn đơn côi, đang lang thang trên hành trình tìm kiếm tình yêu.

    *** Lời bài hát:

    Let Somebody Go
    Song by Coldplay and Selena Gomez

    Lyrics
    We had that kind of love
    I thought that it would never end
    Oh, my lover, oh, my other, oh, my friend
    We talked around in circles and
    We talked around and then
    I loved you to the moon and back again
    You gave everything this golden glow
    Now turn off all the stars 'cause this I know
    That it hurts like so
    To let somebody go
    All the storms we weathered
    Everything that we went through
    Now, without you, what on earth am I to do?
    When I called the mathematicians and I ask them to explain
    They said love is only equal to the pain
    And when everything was going wrong
    You could turn my sorrow into song
    Oh, it hurts like so
    To let somebody go
    To let somebody go
    Oh-oh (oh-oh)
    Oh-oh
    (Let somebody, let somebody go) yeah
    Oh, oh-oh (oh), when you love somebody (oh)
    When you love somebody (oh)
    Got to let somebody know
    Oh, oh-oh (oh), when you love somebody (oh)
    When you love somebody (oh)
    Got to let somebody know
    So, when you love somebody
    When you love somebody
    Then it hurts like so
    To let somebody go
    It hurts like so
    To let somebody go
    But you're still with me, now I know
    (Let somebody, let somebody go)
    Oh-oh (let somebody, let somebody go)
    But you're still with me, now I know

    Source: Musixmatch

Working...
X