Announcement

Collapse

Happy Easter

THÂN CHÚC MỘT MÙA LỄ PHỤC SINH AN LÀNH, ẤM ÁP, VUI VẺ
ĐẾN VỚI CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH

LV
See more
See less

Giang hồ bá đạo: Canh bạc bịp

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Giang hồ bá đạo: Canh bạc bịp

    15/11/20
    Click image for larger version  Name:	poker-chips-cards-640x426.jpg Views:	0 Size:	42.0 KB ID:	9546
    Chuyện bên xứ Ngàn Sao đã đến hồi kết nhiệm kỳ Tông Tông, ông trùm đương nhiệm và người đang tranh cử phải thi thố tay nghề qua việc cổ động, kêu gào, cuối cùng là đánh...một ván xì phé để tranh ngôi vị bá chủ võ lâm.

    Tại một sòng bạc lớn nhất nước này, Đỗ Thừa ton ton và ông Joe Già đang nặn hai con tẩy với nét mặt căng thẳng, nhưng nét mặt của Joe Già từ từ giãn ra khi trên tay mình là con xì và con già rô, còn phía bên kia Đỗ Văn Thừa mặt lạnh như tiền sau khi nghía con bài tẩy của mình, quả nhiên Thừa ton ton đúng là cao thủ giang hù, chủ nhân sòng bạc có khác, không ai biết được tẩy của ngài. Tuy nhiên ngài rất khoái chí trong bụng khi biết chắc mình đang nắm chặt đôi bồi.

    Cuộc tố phé bắt đầu, do ủng hộ viên của bác Joe Già đóng góp khá nhiều vì tin tưởng tài nghệ của ông nên Joe chơi xả láng không tiếc tay, còn bên kia ông Đỗ Văn Thừa theo tố cũng muốn hụt hơi khi ngân quỹ ủng hộ chơi canh bạc cuối cùng teo tóp từng ngày... Tuy nhiên với bãn lĩnh người chiến sỹ cách mạng Thừa ton ton cũng không hề kém cạnh; nhiều khi có tố ngược lại nâng tiền lên gấp đôi nhằm hù cho bác Joe Già bỏ cuộc, thế nhưng bác không bỏ mới ức vì bài của bác hiện lên con đầm, bồi, mười đều cùng một nước rô, còn bên Thừa ton ton thì lên được con 9 con 10 và con đầm, như vậy Đỗ Thừa đang nắm trong tay đôi bồi tuy nhiên ông ta mạnh miệng tố hết số tiền có trong tay nhằm chơi bài hù, sau vài giây suy nghĩ bác Joe Già xin theo và cùng lật bài, xổ ra bác có thùng phá sảnh, sảnh rồng một nước rô đạt 306 điểm đại cử tri còn Đỗ Văn Thừa tính tới tính lui chỉ có 232 điểm sau hiệp đấu, tất nhiên Đỗ Văn Thừa là người thua cuộc nhưng thua thế nào được, thua là không kiên định con đường kách mạng, bác xô bàn, dùa bài đứng lên và la to: ”tao thắng, tao thắng, tao chỉ thua khi có ăn gian mà thoaaaiiii…” thiệt đúng là bản chất kiên trung của hạng…du đảng, du côn, cờ gian bạc bịp.

    Ngay lập tức fan của bác cũng hưởng ứng theo gào lên: “Thừa thắng, Thừa hỏng có thua…pho mo dia, phò mó dìa...’ và chúng nó kéo binh, kéo mã quậy phá khắp đất nước Cờ Hoa, thằng nào thằng nấy hung hăng như sắp ăn tươi nuốt sống kẻ nào chống lại y như đoạn đại thi hào Nguyễn Du mô tả:

    Người chém gió - Kẻ dương cao (cờ Chum)

    Đầu trâu, mặt ngựa ầm ầm như sôi…


    Dù cái kết đắng đã thấy trước mặt thế nhưng đám con nhang đệ tử này vẫn còn tin rằng thánh Thừa của mình sẽ đảo ngược kết quả một cách ngoạn mục, ngựa về ngược, nhưng éo có biết về thế nào được khi điểm số chênh lệch quá xa gần 80 điểm, có lẽ lịch sử đất nước này sẽ phải viết thêm những giòng sau này như: ”Do tinh thần yêu nước nồng nàn, chính nghĩa và được lòng dân ủng hộ của thánh Đỗ Thừa cho nên quần chúng đã nổi dậy hưởng ứng và ủng hộ phong trào cướp chính quyền của Thánh Thừa, lật đổ chế độ phong kiến thối nát của bọn dâm chủ thổ tả, cướp chính quyền về tay nhân dân và xây dựng nên…đế chế quân chủ lập hiến niên hiệu Chum Đại Đế đời thứ I vào năm 2021…”

    Cái zụ này nghe quen quen như thời Góc Ba Chớp bên Nga La Tư và xưa hơn nữa là thời của Hồ Bả Chó bên xứ thiên đường Mù năm 1945 à nghen…

    Hạt Bô Sa Châu cũng hỏng có ngoại lệ, đầu têu đám này phải kể đến mấy Tèo Sỹ đứng đầu là tờ báo Cải Xào (Lá Cải – Bắp Xào: chuyên xào bài người khác về làm của mình) dựng cờ khởi nghĩa, kéo theo đó là đám du côn du đãng ăn trộm ăn cắp bên xứ Mù khoác áo nhà đấu tranh, cộng thêm mấy lão già có tâm hồn nô lệ thâm căn cố đế, thêm vào đó là mấy anh lính năm xưa sẵn có dịp mặc quân phục, lái xe Jeep biểu dương lực lượng ủng hộ ton ton – một ton ton trốn lính và không ủng hộ cuộc chiến năm xưa của mình, thế mới mâu thuẩn, mới đau cho cái tâm lý ngu muội, ăn theo ánh hào quang của người khác.

    Dù cho mấy anh, mấy chị fan cuồng có cương, có hét, có gào thì chỉ một thời gian ngắn nữa Đỗ Văn Thừa lãnh tụ cũng phải xách vali rời khỏi cung điện, cãi hả, sẽ bị đá đít một cái bốp đau điếng văng ra bởi vì cái đất nước này không có chuyện dùng quân đội làm đảo chính, còn mấy tay fan cuồng dùng súng ống đi dọa người khác thì sẽ được đeo còng, ăn cơm nhà đá tùy theo tội trạng, bởi vì mấy ảnh chỉ có anh hùng rơm, anh hùng bàn phím chứ thực tế sau khi đánh dập, bắn giết người khác thì mặt mày xanh mét tra tay vào còng vào trong nhà tù.
    Trong cuộc bầu cử vừa qua có 150 triệu người đi bầu, có 70 triệu người đang hò hét, khóc lóc vì thần tượng thúi ình của mình sụp đổ và có hơn 80 triệu người hoan hỉ nhìn thấy một lên lãnh tụ vô lại chỉ chuyên nói dóc, nói láo phải rời khỏi lâu đài điện ngọc cao sang và về lại đúng vị trí của mình.

    Ngày đó đã sắp đến…
    Thua đứt đuôi con nòng nọc rồi còn quậy được gì nữa mà quậy?!


    Người Sài Gòn
    quyenduocbiet.com
Working...
X