Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nên hơn thua với ai?

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Nên hơn thua với ai?

    Đời bạn sẽ dễ thở hơn nếu bạn biết buông bỏ cái tính xấu này. Đó là sự toan tính.

    Người có cái tính xấu này thường sợ bị thua thiệt. Sợ bản thân bị thiệt thòi hơn người khác, vì vậy mà họ hơn thua nhau từng chút một.
    • Xếp hàng thì chen chúc nhau để giành lượt ưu tiên.
    • Đi chơi thì tính toán coi làm sao để mình trả ít, hoặc không trả. Cùng lắm là "cưa đều". Chứ không có chuyện người trả ít kẻ chi nhiều nhiều hơn đâu nhé. Mơ đi!
    • Trong công việc thì cũng sợ mình bị thiệt chớ. Chỉ cần mình làm nhiều hơn người khác một chút là bắt đầu lên tiếng so bì. Mà khổ cái là sự chênh lệch lại chẳng đáng bao nhiêu. Bạn có thể bị thiệt hơn một chút. Nhưng có sao đâu? Có ảnh hưởng gì đến cuộc đời bạn đâu?

    Cái đáng nói là khi người ta cứ tính toán như vậy, bạn có thấy bị mệt hay không? Chứ thật ra, mới nghe thấy là đã thấy mệt nhiều rồi đó.
    Vừa nhức đầu, vừa chẳng thể tập trung làm việc. Tại vì chỉ lo toan nghĩ ngợi làm sao để mình sẽ hơn người khác..
    Để mình ít nhọc công hơn.
    Rồi mọi người ở chung quanh sẽ nghĩ gì về bạn? Họ sẽ cảm giác bạn là một người hơn thua. Hay so bì vì những việc vặt vảnh.
    Họ sẽ đề phòng bạn. Họ cũng sẽ toan tính lại với bạn. Vì bạn đối xử với họ như thế mà.
    Bạn có bao giờ cho họ một cái gì đâu? Tại sao họ lại phải cho lại bạn? Sự toan tính chỉ làm cho bạn thêm cảm giác bất hạnh mà thôi.
    • Công sức của bạn nên dành cho việc gì?
    Công sức của bạn nên dành cho việc quan trọng. Thật sự, chớ việc hơn thua nhau ở những thứ vặt vảnh, thật là không đáng!
    Thêm vài ngàn lẻ có làm cho bạn giàu hơn đâu? Thêm vài giây đồng hồ thì liệu có đáng để bạn dốc hết sức suy nghĩ? Mà đó cũng cho thấy là chúng ta không phải là kiểu "tiết kiệm" gì đâu?
    Chúng ta chỉ ghen ghét, đố kỵ thì phần nhiều hơn.
    • Ta ghen ghét vì người khác làm ít hơn.
    • Ta cãi nhau chỉ vì vài ngàn lẻ, trong khi đó bạn lại không tiếc cho việc chi một số tiền lớn để đi nhậu, đi chơi.
    Tranh giành làm ít hơn để tiết kiệm thời gian, rồi lại ngồi cả ngày để mà xem phim, lướt Facebook…
    Bạn có thấy sự mâu thuẫn lạ đời này hay không?

    Trành giành nhau từng chút một. Mà là giành toàn những thứ rất là nhỏ nhặt chẳng đáng.
    Tình cảm bạn bè sẽ bị phai nhạt đi nếu bạn hay "toan tính". Bạn thà lãng phí phần lớn thời gian của mình. Thà tự mình lãng phí, còn hơn để người khác làm. Đó là sự nhỏ nhoi, ích kỷ chớ gì nữa.
    Tính toán, tranh giành nhau, liệu có hao tốn sức lực hay không? Có chớ. Rất nhiều nữa là đằng khác.
    Chỉ cần bạn cãi nhau thôi là cũng mất hứng thú làm việc rồi. Người mà hay tính toán thì sẽ bị động não nhiều hơn.
    Nghĩ xem làm sao để cho bản thân ít bị thiệt thòi nhất.
    • Hãy hơn thua với chính mình!
    Bản thân bạn đang yếu kém, hãy hơn thua với nó. Hãy hơn thua làm sao để ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Hãy hơn thua với con người lười biếng của bạn. Điều đó mới xứng đáng. Thay vì cố giành giật nhau những thứ nhỏ nhặt như thế.
    • Tại sao không sử dụng thời gian đó, công sức đó dành cho những việc quan trọng, chính đáng hơn?
    • Tại sao không dùng nó để làm việc gì có ý nghĩa với cuộc đời bạn? Tại sao không cố gắng đi kiếm nhiều tiền hơn đi?
    • Tại sao không đi giúp đỡ người khác đi? Tại sao không dùng nó để làm việc mình yêu thích đi?
    Bạn thấy có sự mâu thuẫn trong này hay chưa? Tính toán làm gì. Bạn có mập hơn hay không? Bạn có giàu hơn hay không?
    Nếu không, thì đừng nên làm nữa. Nó chỉ khiến cho bạn trông xấu xa hơn. Sự toan tính xa gần sẽ chẳng thể nào tạo ra một mối giao tiếp tốt đẹp.
    Hơn thua nhau ở những việc nhỏ nhặt để làm gì. Nếu phải hơn thua, hãy hơn thua xem thằng nào sẽ học giỏi hơn. Thằng nào sẽ giàu có hơn.

    Lớn rồi, hãy biết ưu tiên những việc quan trọng mà làm. Đừng làm những việc vô bổ nữa, bạn nhé!
Working...
X