Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bạn có thể mơ, nhưng hãy hành động thực tế!

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Bạn có thể mơ, nhưng hãy hành động thực tế!

    Bạn không giỏi như bạn đang nghĩ đâu!
    Nghịch lý
    : càng TRƯỞNG THÀNH, bạn lại cảm thấy mình biết ít hơn những gì mình từng nghĩ.
    "Khi tôi 28 tuổi, tôi nghĩ rằng, tôi biết tất cả mọi thứ. Khi tôi 31 tuổi, tôi cũng nghĩ rằng, bạn biết tất cả mọi thứ. Bây giờ tôi 52 tuổi, tôi nhận ra tôi thật sự chẳng biết nhiều. Đúng là sự kiêu ngạo của tuổi trẻ" (James Dinan).

    Dù cho bạn có thừa nhận điều này hay không, nhưng chắc chắn bạn cũng đã từng có suy nghĩ như thế.
    Dù cho bạn có biết, nhưng bản chất của nó vẫn sẽ còn hiện hữu trong con người bạn.
    Bạn chỉ có thể ý thức được và hạn chế nó ở mức tối thiểu.

    Việc bạn hay tự cho mình là "người biết tuốt" sẽ làm hại cuộc đời của bạn như thế nào hay không?
    Hãy tưởng tượng bạn sẽ đem sự kiêu ngạo đó vào cuộc sống.
    Bạn yếu ớt nhưng lại thích phơi mình ra gió. Thùng đã rỗng nhưng lại kêu to.
    Đến khi cuộc đời vả vào mặt bạn vài phát. Rồi bạn "nằm luôn" và không gượng dậy được nữa.

    Nhiều người trong chúng ta có xu hướng cho rằng mình sẽ làm cái gì đó giỏi hơn, tài hơn người khác.
    Đặc biệt là ở những lĩnh vực mình chưa từng thử qua nhưng lại càng quá tự tin.
    Giữa những gì bạn nghĩ, bạn đọc, bạn nghe rất khác so với những gì bạn sẽ thấy.
    Vì sẽ có nhiều mặt hơn. Mặt đúng, mặt sai, mặt lưng chừng, giữa giữa … Và chỉ khi nào đích thân bạn đã trải nghiệm qua thì bạn mới thấu hiểu rõ được mà thôi.

    Nghịch lý ở chổ là: Người càng giỏi lĩnh vực nào đó, họ lại càng có xu hướng cảm thấy mình không biết nhiều như họ đã nghĩ.
    "Nếu bạn nghĩ rằng mình có chỉ số IQ là 160 nhưng thực tế chỉ có 150, bạn là một thảm họa. Sẽ tốt hơn nhiều nếu có chỉ số thông minh IQ là 130 nhưng chỉ nghĩ mình ở mức 120", ông Munger nói tại cuộc họp của Tập đoàn Berkshire Hathaway vào năm 2009.

    (Minh họa)
    • Nhìn đời bằng 2 con mắt
    Khi biết kiềm chế lại "cái tôi" ngông cuồng của bạn, đây không phải là vấn đề khiêm tốn.
    1. Không phải là tự cho mình là "thông thái" và ra dáng vẻ người có học thức. Mà là vì nó sẽ giúp bạn nhìn vấn đề theo nhiều "mặt" hơn.
    2. Bạn sẽ có xu hướng làm việc chậm lại. Bạn sẽ hành động một cách an toàn hơn thay vì liều lĩnh dại dột mà không có đủ kiến thức.
    3. Tất nhiên là bạn sẽ không phải là người quá bảo thủ mà không dám làm bất cứ điều gì. Và chắc chắn sai lầm là một người thầy tốt hơn thành công. Nhưng đừng để sai lầm khiến cho bạn không thể đứng dậy được nữa. Bạn có thể "thử" nhưng hãy "thử làm" một cách khôn ngoan.
    "Cuộc sống sẽ có những cơn gió khủng khiếp, ghê gớm và không công bằng. Và một số người hồi phục, một số khác thì không. Trong cuộc đời, tôi nghĩ thái độ của Epictetus là tốt nhất. Ông ấy nghĩ rằng mọi cơ hội bỏ lỡ trong cuộc sống là một cơ hội để hành xử tốt hơn, mọi cơ hội bỏ lỡ trong cuộc đời là một cơ hội để học thêm cái gì đó. Nhiệm vụ của bạn là không để bản thân bị chìm trong sự tự thương hại trong tương lai, mà là sử dụng những cơn gió ngược kinh khủng đó để tạo ra một kiểu mẫu mang tính xây dựng. Đây là ý tưởng rất hay". (trích lời tỷ phú Charlie Munger)
    • Chậm nhưng mà chắc
    Những người thành công nhất trên thế giới đều phải trải qua một thời gian "thử sai" rất nhiều trước khi họ đạt thành công.
    Thử rồi sai => Đổi mới => Thử rồi sai => Đổi mới….
    Đó là một quá trình có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm…
    Đó là sự chậm lại, nhưng trong quá trình này, họ đã học hỏi được rất nhiều điều hay ho, bổ ích. Khả năng kiếm tiền của họ ngày càng tăng lên theo từng ngày.
    Bạn không cần phải lo cho họ nếu họ có bị mất hết tài sản bởi vì họ sẽ kiếm lại nó một cách nhanh chóng.

    Bạn có để ý rằng, "Sự giàu có nhanh chóng thường không bền vững nếu đó không xuất phát từ năng lực thực sự của bạn".
    (Đó là lý do tại sao mấy cha nội nhờ may mắn mà giàu có, nhưng chỉ được một thời gian rồi lại nghèo bền vững)

    Chỉ có cách là nên đi từ từ. Hãy chăm chỉ học tập, làm việc và cải tiến sửa đổi mỗi ngày. Một ngày bạn đẽo một nhát lên thân cây. Một thời gian sau cái cây sẽ gục ngã.
    "Nếu cho tôi 6 giờ để đốn hạ một cái cây, tôi sẽ dành 4 giờ đầu để mài sắc lưỡi rìu". (Abraham Lincoln)

    Tóm lại,
    • Bạn có thể SUY NGHĨ LỚN, nhưng hãy HÀNH ĐỘNG NHỎ.
    • Bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình lơ lửng => Hãy lấy sợi dây buộc bạn lại để giữ bạn luôn ở dưới mặt đất.
    • Bạn có thể có ước mơ. Bạn có thể có đích đến không tưởng. Nhưng làm ơn đừng có mơ mộng mà hãy biết hành động thực tế. Bởi phía trước bạn là một con đường hoàn toàn đầy ắp sương mù. Bạn chỉ có thể tiến về phía trước một cách an toàn nếu bạn đi chậm lại. Có thể bạn sẽ ngã, nhưng chắc chắn bạn sẽ lại đứng dậy được và đương đầu với những khó khăn và thử thách tiếp theo.
    • Hãy chuẩn bị cho một con đường dài phía trước.
    Và nên nhớ là: Bạn không giỏi như bạn đang nghĩ đâu!









Working...
X