Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sống cho hiện tại…

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Sống cho hiện tại…


    Click image for larger version  Name:	5990531_image.jpg Views:	46 Size:	22.2 KB ID:	113757
    (Minh họa)
    Chúng ta ít khi sống cho hiện tại.
    Hiện tại, quá khứ và tương lai: Bạn đang sống ở đâu?

    Thường thì ở một số thời điễm trong cuộc sống, chúng ta dành quá nhiều để nhớ về quá khứ. Chuỗi những ngày tháng đó đã qua rồi và chẳng thể nào tìm lại được.
    Cũng có lúc chúng ta dành nhiều thời gian để lo lắng về những chuyện đâu đâu ở tương lai.
    • Có người thì nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ xa xưa.
    • Có người thì nhớ những lỗi lầm của mình trong quá khứ.
    Suy nghĩ một hồi rồi đâm ra buồn bực, chán ghét cuộc sống. Tự trách bản thân mình đã không sống tốt.
    Cũng có người vì lo lắng cho tương lai mịt mù tăm tối, cũng đâm ra chán đời nốt.
    Bạn à, quá khứ đã qua rồi thì hãy để nó trôi qua đi. Tương lai, là thứ gì đó mơ hồ chưa đến, thì mặc kệ nó.
    • Bạn chỉ cần sống ở một nơi duy nhất: Đó là hiện tại!
    Có thể bạn nghĩ rằng, nếu lo lắng thì mọi thứ sẽ thay đổi tốt đẹp hơn? Không đâu, bạn chỉ có thêm buồn hơn mà thôi.
    Vì bạn đã có làm gì đâu? Bạn có hành động nào để thay đổi đâu? Tất cả chỉ là bạn ngồi yên một chỗ và chán đời. Thế thôi!

    Khi chúng ta cứ mãi ray rứt về ngày hôm qua, khi chúng ta cứ mãi mơ tưởng về ngày mai tươi sáng. Chúng ta đã quên mất rằng, chúng ta chỉ nên sống ở hiện tại!
    Muốn thay đổi tương lai trở nên tốt hơn, muốn quá khứ của mình khi nhìn lại trong thật đẹp đẽ, thì cách duy nhất là biết thay đổi ở hiện tại.
    • Sống hết mình cho ngày hôm nay.
    • Quá khứ là những ngày của hiện tại đã qua rồi.
    • Và ngày mai rồi cũng sẽ trở thành hiện tại như hôm nay.
    Rốt cuộc, chúng ta chỉ có một nơi duy nhất để sống. Đó là hiện tại.
    Nhưng nghịch lý là phần lớn chúng ta hiếm khi sống trọn vẹn cho hiện tại.
    Người thì ở đây, nhưng tâm trí đã gửi theo gió, theo mây.
    • Hãy biết buông bỏ quá khứ
    Sẽ thật đau lòng nếu phải quên đi những kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ.
    • Nhưng nếu là những thứ chẳng mấy vui gì, thì hãy quên chúng đi. Có thể những gì bạn còn lưu luyến, người ta đã quên chúng từ lâu rồi.
    • Những món quà mà bạn lưu giữ. Người tặng có thể đã không còn nhớ nó nữa. Chỉ còn một mình bạn là còn đắm chìm trong đó.
    • Bạn có những kỷ niệm đẹp với người yêu cũ? Một mối tình dang dở? Nhưng người bạn yêu có thể đã sống hạnh phúc với một người khác rồi. Chỉ còn mỗi bạn mãi chìm đắm trong nỗi buồn đó.
    • Bạn có thường hối tiếc về những thất bại đã trải qua? Cách sửa sai duy nhất của những hối tiếc là đừng để cho ngày hôm nay, lại giống như ngày hôm qua.
    • Hãy buông bỏ quá khứ đi. Quá khứ sẽ làm nặng trĩu đôi vai của bạn.
    Bạn sẽ khó mà tìm được một tình yêu mới nếu bạn cứ nhớ hoài đến người yêu cũ.
    Bạn sẽ khó mà thành công nếu bạn cứ mãi đắm chìm trong thất bại.
    • Ngày hôm qua, nó đã chết rồi.
    • Bạn không thể quay lại.
    • Bạn chỉ có thể sống tiếp.
    Thời gian bạn dùng để đắm chìm sống ở quá khứ, thì ngày lúc này, thời gian đang trôi qua một cách vô ích. Thứ gì mà không thể thay đổi được, hãy để cho nó ngủ yên đi.
    • Đừng nên lo lắng quá nhiều về tương lai.
    Bạn có thể suy nghĩ về tương lai. Nhưng đừng nên quá lo lắng về nó.
    Bạn có thể lập kế hoạch cho những dự định, mơ ước. Nhưng tuyệt đối đừng để gánh năng của ngày mai làm cho đôi chân bạn phải bước chậm lại.
    Ngày hôm nay thôi là cũng đủ vất vả rồi. Những chuyện ở tương lai, tự khắc sẽ có cách khác tuy không biết hay dở để giải quyết.

    Việc của bạn là hãy sống thật tốt hôm nay. Như thế thì tương lai tự nhiên sẽ tốt đẹp.
    Tương lai là thứ gì đó rất mơ hồ. Chẳng ai biết điều gì thật sự sẽ xảy ra.(*ngoài mấy ông "thầy bói rùa")
    • Có thể là bạn sẽ nghèo đói, bệnh tật?
    • Hay bạn sẽ cô đơn, hịu quạnh, lủi thủi một mình?
    • Bạn sẽ thất nghiệp, không nhà, và đi bụi ở đâu đó?
    Chẳng có ai biết được. Nhưng hãy tin một điều này.
    Đó là phần lớn những gì bạn lo lắng, thường sẽ không có xảy ra. Không có ai biết trước được điều gì trong tương lai một cách chắc chắn cả.
    Lo lắng cho một thứ chẳng thể biết trước chẳng phải là đang làm chuyện vô ích, vô bổ? Chi bằng hãy sống tốt cho hiện tại. Hãy sống tốt ngày hôm nay.
    Tương lai mà chúng ta lo lắng, thật ra chẳng có tồn tại.
    Chỉ có hôm nay, hôm nay và hôm nay mà thôi, hãy nhớ lấy điều này nhé!
    Không hề tồn tại thứ được gọi là ngày mai. Vì khi ngày mai đến, nó cũng là hôm nay.
    Chỉ có hôm nay. Và chính bạn đang sống ngay lúc này.

    Vì vậy, khi hi vọng một tương lai tốt đẹp mà lại phớt lờ hiện tại thì liệu, có phải là sự trốn tránh? Hiện tại nếu bạn không sống tốt, thì tương lai ắt sẽ tăm tối.
    Khi bạn đắm chìm trong quá khứ, khi bạn mãi lo lắng về tương lai, thời gian ở hiện tại đang trôi qua.
    Rốt cuộc, bạn sẽ chẳng sống ở đâu trong quá khứ, hiện tại và tương lai cả. Bạn như chẳng hề tồn tại ở đời vậy!

    Tóm lại
    Có một đoạn thơ rất hay trong quyển "Quẳng đi gánh lo và vui sống" đúc kết cho ý tưởng bài viết này:
    CHÀO BÌNH MINH!!!
    "Hãy chăm chú vào ngày hôm nay,
    Vì nó là đời sống, chính là sự sống của đời sống…
    Nó tuy ngắn ngủi
    Nhưng chứa đựng tất cả chân lý về đời ta:
    Sự sung sướng khi tiến phát,
    Sự vẻ vang của hành động,
    Sự rực rỡ của thành công.
    Vì hôm qua chỉ là một giấc mộng,
    Vì ngày mai chỉ là một ảo tưởng,
    Nhưng hôm nay, nếu sống đầy đủ, ta sẽ thấy hôm qua là một giấc mộng êm đềm,
    Và ngày mai là hình ảnh của hi vọng.
    Vậy ta hãy chăm chú kỹ vào hôm nay!"
    (Kalidasa)


    Chúc bạn mãi luôn vui vẻ, hạnh phúc và sống thật tốt cho hiện tại nhé!





























  • Font Size
    #2
    Thật đáng tiếc khi chúng ta vẫn còn thấy có vài người còn luyến tiếc quá khứ vàng son của mình để lên tiếng kêu gọi, kêu gào đủ mọi chuyện lố bịch, lố lăng đến phát sợ. Ký ức về tuổi thơ, về cuộc sống trước kia dù tốt đẹp, rực rỡ hay đen tối, u sầu, cũng chỉ là chuyện quá khứ, chuyện đã qua rồi. Nếu có dịp ngồi lại để nhắc nhở, để chia sẻ cũng chỉ là trong giây phút nào đó nhằm tưởng niệm lại quá trình dấn thân cống hiến của mình trong cuộc sống. Không thể lấy cái mốc đó để kêu gọi thiên hạ phải như thế này, như thế nọ, e rằng chỉ sống trong mộng tưởng mà thôi! Hãy tĩnh giấc và sống cho hết kiếp người ngay ngày hôm nay, ở hiện tại với mọi người ở chung quanh mình, đó mới là sống thật với mình, với đời!! Xin đừng nuối tiếc quá khứ và chuyện đã qua, nhất là đã quá xa xưa rồi!!!

    Comment

    Working...
    X