Announcement

Collapse
No announcement yet.

Trưởng thành là khi…

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Trưởng thành là khi…

    Bạn có biết trưởng thành là như thế nào đây? Đó là khi lý trí áp đảo được các cảm xúc.
    Áp đảo càng nhiều, chứng tỏ bạn là người thấu hiểu được cái gì tốt, xấu trong sinh hoạt đời sống.
    Cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Bạn phải biết cách sống như thế nào cho đúng với lẽ phải, với phẩm cách con người.


    Nói chung, khi bạn sống và tồn tại trên đời này phải có một mục đích nào đó, không thể là mơ hồ, lang thang, và vô định.
    Bạn phải biết mình cần gì, muốn gì, nên cư xử, đối nhân xử thế ra sao?
    Với trẻ con là như thế nào đây? Đó là lý trí của trẻ nhỏ vẫn chưa kiềm chế nỗi các cảm xúc mà chỉ sống theo bản năng sẳn có.

    Lấy ví dụ về chuyện cãi nhau.
    • Nếu hai bên có mâu thuẫn với nhau một vấn đề nào đó. Người trưởng thành sẽ biết cách hành xử làm sao cho hợp lý, hợp tình.
    • Dùng vũ lực không bao giờ là biện pháp ưu tiên hàng đầu. Và lẽ tất nhiên, họ cũng sẽ không lãng phí thời gian để đứng đôi co, tranh cãi với những người có tâm trí còn non trẻ, chưa đủ chín chắn.
    • Có thể họ phớt lờ. Có thể họ sẽ nhịn. Hoặc có thể họ sẽ bỏ đi nơi khác.
    • Họ biết dùng lý trí để phân biệt được đâu là việc nên làm hoặc không nên, mặc dù có thể họ đang rất tức giận. Nhưng họ có khả năng kiềm chế được cảm xúc của mình. Kềm chế được cảm xúc cũng là một biểu hiện mà bạn sẽ chỉ thấy ở người đã chín chắn, đủ trưởng thành.
    1/ Người lớn và người trưởng thành luôn khác nhau.
    Người lớn chưa chắc đã là người trưởng thành, dù tuổi có cao đi nữa nhưng chưa chắc đã phản ánh được mức độ chín chắn của người đó trong cách đối nhân xử thế trong đời sống.

    Nhưng chung quy lại, đều nằm ở chỗ: Lựa chọn. Mà khi đã lựa chọn thì sẽ còn tùy thuộc vào lý trí.
    Lý trí mà yếu đuối, sẽ dễ dẩn đến sa ngã, mê muội, lầm lẫn.
    • Lưa chọn "Khổ trước, sướng sau".
    Bạn có công nhận, khi đã trưởng thành, bạn sẽ bớt đi việc ăn uống một cách vô tội vạ. Thay vào đó, bạn bắt đầu lựa chọn loại thực phẩm nào tốt cho sức khỏe hơn.
    Bạn bắt đầu ăn nhiều rau xanh, bớt ăn vặt, mặc dù lúc còn nhỏ thì làm trái ngược lại đó.

    Hay nói về chuyện đi ngủ.
    Khi càng lớn, bạn chỉ mong có được một giấc ngủ ngon vào mỗi buổi tối. Trốn chạy mọi sự ồn ào nhất, khi có thể.

    - Ngủ sớm hơn, ngủ đủ giấc hơn.
    Thay vì thức khuya đến 1, 2 g sáng để chỉ lướt điện thoại, xem phim,... bạn biết trân trọng với sức khỏe của mình hơn. Lúc còn trẻ, có thể việc thức khuya đã tạo cho chúng ta niềm vui lý thú nào đó. Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
    Những thứ gì càng dễ chịu, chúng ta lại càng muốn sẽ ở mãi trong đó. Nhưng khi đã trưởng thành rồi, lúc đó lý trí sẽ chiến thắng được cảm xúc nếu chúng ta có sự nhìn nhận, đánh giá lại đầy đủ.

    - Lý trí biết "dễ chịu" có thể là "cạm bẫy ngọt ngào".
    Vì trên thực tế đời sống, không có thứ gì đáng trân trọng, quý giá mà dễ dàng để có được.
    Thà chịu khổ một chút.Thà chịu vất vả một chút, nhưng phần thưởng đạt được chắc chắn sẽ có ý nghĩa lớn và đầy đủ hơn.

    Quay trở lại chuyện đi ngủ.
    Bạn biết mình nên ngủ sớm hơn vì điều này rất tốt cho sức khỏe. Nó cũng giúp cho bạn nâng cao hiệu suất làm việc vào hôm sau hơn.
    Ngủ sớm dậy sớm, bạn dư ra được một vài tiếng thảnh thơi. Tuy nhiên để đổi lại, là sự cực nhọc,
    • Là sự hành xác khi phải rời khỏi chiếc giường thân yêu.
    • Là việc từ bỏ những thú vui mỗi đêm khuya để bắt đầu đi ngủ sớm.
    Có thể bạn sẽ cảm thấy không được thoải mái, dễ chịu. Nhưng điều đó chính là chuyện tốt nhất cho bạn.
    Trưởng thành là khi bạn biết từ bỏ những nơi dễ chịu, quen thuộc, thoải mái nhất.
    Để đến nơi có chứa đựng nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi nhiều sự cố gắng, nỗ lực lớn hơn.
    • Một chút mồ hôi khi nỗ lực tập gym.
    • Một chút khó khăn khi học hỏi một điều mới, lạ, bổ ích.
    Một vài thất bại khi bắt đầu kinh doanh. Vậy mà lại hay, vì giúp cho bạn biết cách trân trọng sự nỗ lực nhiều hơn.

    - Lý trí áp đảo cảm xúc
    Nếu lý trí càng áp đảo cảm xúc, bạn sẽ thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa tốt hơn rất nhiều. Cuộc sống sẽ ngày càng thú vị. Bạn sẽ ngày càng thấy mình được hạnh phúc hơn, yêu đời yêu người hơn.
    • Nhưng nếu bị cảm xúc áp đảo, hãy coi chừng. Vì cảm xúc chỉ là những cảm giác nhất thời, có thể là huyền ảo, thơ mộng, ma mị, ngây ngất.
    • Khi lớp sương mù được tháo bỏ, bạn sẽ phải đối diện với sự thật đầy phủ phàng.
    Cảm xúc sẽ kéo bạn càng ngày xuống hố sâu thêm. Nhưng lý trí thì lại khác.
    • Nó lại là người bạn nâng đỡ bạn. Nó cho bạn biết bạn phải tự nỗ lực, mới có kết quả tốt đẹp.
    Mặc dù nó không nói những lời lẽ ngọt ngào, nhưng nó lại là người bạn tốt nhất.
    Nó cho bạn biết sự thật.
    Nó sẽ bảo: "Nè, hãy nhìn vào gương đi, lương mày tháng có 5 triệu. Hãy làm gì đi chớ".
    • Tóm lại
    Trưởng thành đúng nghĩa là phải như thế nào?
    Dễ lắm. Dễ biết chứ không phải dễ làm đâu nhé!
    Đó là khi Lý trí áp đảo Cảm xúc. Áp đảo càng nhiều, chứng tỏ bạn càng có bản lĩnh, đủ mạnh mẽ và kiên cường.
    Vậy nhé. Chúc bạn luôn trưởng thành và sống hạnh phúc, bình an!



  • Font Size
    #2
    Originally posted by trungthuc View Post
    Trưởng thành đúng nghĩa là phải như thế nào?
    Với tôi trưởng thành là khi biết im lặng.
    Im lặng không phải là chấp nhận.

    Comment

    Working...
    X