Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cách sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Cách sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa

    Cách sống một cuộc đời thật sự có Ý NGHĨA? Làm thế nào để không phải hối tiếc ở cuối đời người?

    (Minh họa)
    • Đôi điều về cái chết
    Khi nói về cái chết. Hẳn ai cũng bảo là xui xẻo. Chúng ta thường tránh nói về chủ đề chết chóc.
    Những người sắp chết chúng ta ít khi thấy được. Họ tồn tại trong một không gian khép kín, gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Đó là bệnh viện.
    Thỉnh thoảng trên đường, bạn có thể bắt gặp một vài cái đám tang. Với tin tức mạng xã hội liên tục cập nhật như ngày nay thì càng khiến cho bạn cảm thấy bị hoang mang, lo lắng hơn.

    Nhưng nếu bạn để ý. Phần lớn những tin tức chết chóc thường xảy ra ở một nơi xa nào đó. Không phải ở chung quanh bạn. Kể cả là có ngày xảy ra ở gần bạn, nhưng cũng không phải từ chính bạn.
    Chính vì vậy mà chúng ta vẫn sống một cuộc sống như nó vẫn tiếp diễn và chẳng có chuyện gì mới lạ xảy ra cả.
    Ngày hôm nay sẽ hết. Thì ngày mai lại đến. Chúng ta thường sống như thể, ngày mai sẽ lại đến. Và nó sẽ lặp đi lặp lại mãi mãi.
    • Có quá nhiều sự tiếc nuối
    - Có quá nhiều sự tiếc nuổi của con người khi họ chưa thể làm được những gì mình mong muốn và kỳ vọng.
    Có rất nhiều người phải ra đi đột ngột mà chưa kịp ngỏ lời từ giã.
    - Có quá nhiều ước mơ còn dang dở cũng chỉ vì bản thân mình sẽ nằm ngoài vòng sinh tử ấy.

    Nhưng chúng ta lại phớt lờ, coi thường những thứ mà chúng ta đang có như sức khỏe, tiền bạc Và cứ hoang phí thời gian mỗi ngày cho những thứ thật vô bổ.
    • Cái hay của sự thiếu thốn
    Thường thì chúng ta sẽ biết quý trọng những thứ khó tìm được. Sự hữu hạn của đời người khiến cho mỗi giờ chúng ta đang sống có thêm ý nghĩa sâu xa.
    Và cái chết, nó làm chúng ta ý thức được mọi thứ ở chung quanh ngay lúc này thật là đáng quý, đáng yêu.

    Một người dù có xem công việc có quan trọng đến mấy, đến khi biết mình chẳng thể sống được bao lâu thì mọi thứ tự ưu tiên trong cuộc sống sẽ phải thay đổi.
    Có những thứ từng nghĩ là nhiệm vụ hàng đầu, bỗng phút chốc chẳng còn đáng để bận tâm.
    Nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng bạn sống. Bạn sẽ ngưng lại những công việc tầm phào để thay vào đó bạn sẽ làm những việc bạn đã ấp ủ từ lâu ngay ở lúc này.
    • Chết là tất yếu
    "Sống nay chết mai". Tức là bạn sẽ chẳng hề biết bạn sẽ sống được bao lâu. Nhưng chỉ cần bạn chấp nhận. Bạn sẽ coi cái chết là điều tất yếu. Ai rồi cũng sẽ chết.
    Một tỷ lệ tử vong 100% đến bây giờ vẫn được duy trì trên thế giới này.

    Điều quan trọng là ngày hôm nay bạn sống như thế nào. Bạn có hoang phí ngày hôm nay không?
    - Chính vì chúng ta rồi cũng sẽ ra đi vào một ngày nào đó trong tương lai.
    - Chính vì sự sống của chúng ta thật nhỏ bé trên thế giới này.
    Nên đã đến lúc chúng ta cần phải sắp xếp lại những thứ tự ưu tiên.
    • Cách sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa
    Nếu bạn coi cái chết là điều tất yếu sẽ xảy ra. Không phải là vài chục năm nữa. Mà có thể là một tháng nữa, một tuần nữa. Thậm chí có thể là ngày mai. Không phải là nói chuyện bi quan.
    Nhưng chỉ khi chấp nhận, đối diện với sự thật đó. Bạn mới thèm yêu cuộc sống này. Bởi vì nó rất ngắn ngủi.

    Trốn tránh sự thật này thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
    Hãy làm ngược lại. Bằng cách đối mặt với nó. Khi đối mặt, không có nghĩa là bạn sẽ vượt qua được quy luật sinh tử.

    Nhưng chắc chắn bạn sẽ biết cách thiết kế một cuộc đời đáng sống cho chính mình. Đó là cách để sống một cuộc đời có ý nghĩa.

    Có một cuộc nghiên cứu cho thấy những người làm công việc có liên quan đến cái chết thường sống hạnh phúc hơn. Đó có thể là vị bác sĩ chăm sóc những bệnh nhân tuổi về già. Đó có thể là nhân viên y tế thường xuyên chứng kiến những cuộc đời phải ra đi đột ngột.
    Có người già. Và cũng có cả người trẻ.

    Chính vì ý thức được sinh mạng của con người thật nhỏ bé, đã giúp con người ta biết cách để trân trọng hiện tại. Họ sẽ biết quý trọng những giây phút ngay từ bây giờ mà sau này sẽ khó mà tìm lại được.
    Có thể chính điều đó, họ sống một ngày một ý nghĩa hơn. Và nó làm họ thấy hạnh phúc hơn.

    Tóm lại,
    Bạn có sợ chết hay không? Có. Ai cũng sợ cả!
    Nhưng nỗi sợ sẽ càng lớn nếu như bạn vẫn còn nhiều mục tiêu còn dang dở.
    Nhưng nếu bạn biết rằng, mình đã sống trọn từng phút giây bạn có. Chắc chắn sự ra đi sẽ rất thanh thản.

    Stan Goldbeg, tác giả của cuốn Lessons for the Living cho rằng: "Những ý tưởng và cảm xúc mà con người mang theo trong suốt cuộc đời thường xác định 'chất lượng' cái chết của họ. Nói cách khác, bạn sẽ được hưởng 'cái chết an lành' nếu như bạn đã sống tốt".

    Có rất nhiều người đến cuối đời họ mới hối tiếc những năm tháng đã sống vô hồn.
    Thế còn bạn?

  • Font Size
    #2
    Originally posted by trungthuc View Post
    - Có quá nhiều sự tiếc nuổi của con người khi họ chưa thể làm được những gì mình muốn.
    trong đó có tôi, nếu...!

    Comment

    Working...
    X