Tui thích đi du lịch … bụi … rậm.
Đi lung tung lăng tăng miết, thế nào cũng tình cờ đến những nơi mà các đời tổng thống Mỹ đã ghé qua trước đây.
Hình 1: Tiệm Phở 2000 góc đường vô chợ Bến Thành, nơi cựu TT Bill Clinton đã ghé ăn Phở ở đây.
Chấm điểm ... Phở dở ẹc nhưng ít ra cũng chộp được tấm hình mần kỷ niệm.
Hình 2: Historical District 4/98 Ban Watnong, Ounkham Road, Luang Prabang, Laos, nơi ông Barrack Obama đã ngồi bên bờ sông Mekong, enjoy trái dừa Bị ...
Tui cũng đã đến bên bờ sông Mekong này, cũng đã ngồi ở cái bàn nơi ông Obama đã ngồi, và cũng đã mần 1 trái dừa Bị, giá là 10 ngàn Kips tương đương với $1.17 đô.
Chấm điểm ... Dừa ở đây to lắm nhưng không ngọt, hai người uống mới hết một trái … uống xong, khi cần đi … đái, thì không cần phải xăng xái, vì đã có sông Mekong ... nằm ngay bên tay trái, cứ thế ... xả thoải mái …
Ở Luang Prabang, thời tiết nóng và ẩm, nhưng yên bình, người Việt ở khá đông, ít ra cũng chộp được tấm hình của cựu TT Obama mà người dân treo ở đây, mặc dù đã phai nhạt theo tháng năm.
Hình 3: Somewhere in Oắt Đờ Heo, nơi người ta khoe ông Đô Na Chum ăn PHỞ ở tiệm … PHỞ TO SỘP (photoshop). Đi rạc cả 2 móng giò mấy năm nay, mà vẫn tìm chưa ra ...
Cả 3 ông tổng thống này đều thương dân Việt Nam, riêng ông Đô Na Chum là thương dân Việt Nam mình nhất.
Hỏi ổng thích ăn đặc sản nào của Việt Nam nhất, mấy bác Yêu Chum trả lời dùm ổng: "Tôi thích nhất đặc sản ... Taco Bell ..."
Giao Thanh Pham FB
Đi lung tung lăng tăng miết, thế nào cũng tình cờ đến những nơi mà các đời tổng thống Mỹ đã ghé qua trước đây.
Hình 1: Tiệm Phở 2000 góc đường vô chợ Bến Thành, nơi cựu TT Bill Clinton đã ghé ăn Phở ở đây.
Chấm điểm ... Phở dở ẹc nhưng ít ra cũng chộp được tấm hình mần kỷ niệm.
Hình 2: Historical District 4/98 Ban Watnong, Ounkham Road, Luang Prabang, Laos, nơi ông Barrack Obama đã ngồi bên bờ sông Mekong, enjoy trái dừa Bị ...
Tui cũng đã đến bên bờ sông Mekong này, cũng đã ngồi ở cái bàn nơi ông Obama đã ngồi, và cũng đã mần 1 trái dừa Bị, giá là 10 ngàn Kips tương đương với $1.17 đô.
Chấm điểm ... Dừa ở đây to lắm nhưng không ngọt, hai người uống mới hết một trái … uống xong, khi cần đi … đái, thì không cần phải xăng xái, vì đã có sông Mekong ... nằm ngay bên tay trái, cứ thế ... xả thoải mái …
Ở Luang Prabang, thời tiết nóng và ẩm, nhưng yên bình, người Việt ở khá đông, ít ra cũng chộp được tấm hình của cựu TT Obama mà người dân treo ở đây, mặc dù đã phai nhạt theo tháng năm.
Hình 3: Somewhere in Oắt Đờ Heo, nơi người ta khoe ông Đô Na Chum ăn PHỞ ở tiệm … PHỞ TO SỘP (photoshop). Đi rạc cả 2 móng giò mấy năm nay, mà vẫn tìm chưa ra ...
Cả 3 ông tổng thống này đều thương dân Việt Nam, riêng ông Đô Na Chum là thương dân Việt Nam mình nhất.
Hỏi ổng thích ăn đặc sản nào của Việt Nam nhất, mấy bác Yêu Chum trả lời dùm ổng: "Tôi thích nhất đặc sản ... Taco Bell ..."
Giao Thanh Pham FB
Comment