Announcement

Collapse
No announcement yet.

Vàng Không Đúng Chỗ, Quá Kệch Cỡm, Lố Bịch

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Vàng Không Đúng Chỗ, Quá Kệch Cỡm, Lố Bịch


    Click image for larger version

Name:	ZZB11F~1.JPG
Views:	1297
Size:	44.5 KB
ID:	126640

    Một khách sạn mạ vàng, 200 triệu dollars, mở cửa ở Hà Nội.
    Đã có bàn ghế vàng, sách mạ vàng, mỹ phẩm vàng, món ăn mạ vàng. Chỉ thiếu dép râu vàng, nón cối vàng, mắm tôm vàng, cu hay lol mạ vàng.
    Khó mạ vàng nhất là sự ngu xuẩn, kệch cỡm của bọn mới giầu, cái man rợ, lố lăng của một xã hội bất nhân.
    Không biết cái nào khó trị hơn: bệnh lố bịch, nham nhở hay bệnh bất nhân.

    Một nhà văn Pháp nói: kiếm tiền nhờ khả năng, tiêu tiền phải có văn hóa. Ông ta sống ở một xứ tử tế, không biết có nơi người ta kiếm tiền nhờ phe đảng, hay trộm cướp.

    Kem dát vàng
    Bộ bàn ăn mạ vàng

    Đắp mặt nạ vàng

    Bà lão sống trong ống cống


    Lượm trên mạng

Working...
X