Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cách kiểm tra trinh tiết nam giới có 1-0-2 ở bộ tộc 'thiên đường'

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Cách kiểm tra trinh tiết nam giới có 1-0-2 ở bộ tộc 'thiên đường'

    Từ Zulu trong ngôn ngữ bản xứ có nghĩa là “thiên đường”. Hàng năm, nam nữ Zulu đều phải kiểm tra trinh tiết và họ rất tự hào về phong tục này.

    Click image for larger version

Name:	ZZ0F75~1.JPG
Views:	535
Size:	63.7 KB
ID:	130735








    Zulu là nhóm dân tộc lớn nhất và nổi tiếng nhất Nam Phi. Dân số Zulu khoảng 10-11 triệu người, chủ yếu sống tại tỉnh KwaZulu-Natal, phía đông nam Nam Phi. Vào thế kỉ 19, Zulu thậm chí còn thành lập cả vương quốc riêng.Người dân Zulu thường sống trong những ngôi nhà được dựng từ lá cỏ và lau sậy. Nền nhà làm từ hỗn hợp đất sét và phân bò. Đàn gia súc là tài sản có giá trị nhất và là thước đo để đánh giá mức độ giàu có của một người đàn ông.

    Đặc biệt, bộ tộc Zulu rất coi trọng trinh tiết của cả nam và nữ. Hàng năm, người Zulu tổ chức một cuộc kiểm tra trinh tiết cho các cô gái. Họ sẽ nằm trên một tấm thảm, chân dang rộng về phía đám đông. Một người phụ nữ lớn tuổi sẽ kiểm tra và công bố liệu cô gái đó còn là trinh nữ hay
    không

    .


    Sau khi vượt qua bài kiểm tra này họ sẽ tham gia vào lễ hội cây sậy. Người Zulu quan niệm cây sậy tượng trưng cho sự trong trắng của người con gái. Họ được dẫn đến một dòng sông để cắt cho mình một cây sậy chắc khỏe rồi tới buổi lễ, cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người và cùng nhảy múa trước sự chứng kiến của vua Zulu và các khách mời. Cây sậy của ai bị gãy chứng tỏ người đó không còn trinh trắng và phải lập tức rời khỏi buổi lễ.Các chàng trai Zulu thì được kiểm tra trinh tiết thông qua nước tiểu. Theo đó, đến ngày quy định, toàn thể thanh niên trong bộ tộc sẽ được tập hợp lại. Sau khi tiến hành các nghi lễ bắt buộc theo truyền thống thì buổi kiểm tra sẽ được bắt đầu. Từng người một theo thứ tự sẽ tiến lên phía trước và đi tiểu trước sự chứng kiến của toàn bộ dân làng.



    Nếu có dòng nước tiểu cao bằng hoặc hơn đỉnh đầu sẽ được công nhận là "trai tân" còn người không may mắn có dòng nước tiểu thấp hơn đỉnh đầu sẽ bị coi là đã "ăn phải trái cấm" và chịu những hình phạt nặng nề.Những nghi thức này từ lâu đã trở thành một phần văn hóa không thể thiếu trong đời sống của bộ tộc Zulu dù không có cơ sở khoa học nào chứng minh những phương pháp trên là đúng. Vì vậy, người Zulu không cảm thấy xấu hổ mà ngược lại họ rất tự hào về phong tục này của mình.Đàn ông Zulu được phép lấy bao nhiêu vợ tùy thích nhưng họ phải tuân theo quá trình huấn luyện khắt khe trước đó để trở thành người đàn ông khỏe mạnh, thiện chiến và không được kết hôn trước 35 tuổi. Họ quan niệm rằng ở tuổi đó, người đàn ông mới học được sự lạnh lùng, tàn nhẫn và quản lý được những người phụ nữ của họ.
    giữ gìn trinh tiết cho đến khi kết hôn.



    Cũng giống như các cô gái, các chàng trai cũng phải trải qua bài kiểm tra trinh tiết gây nhiều tranh cãi.

    Các chàng trai cũng bị kiểm tra màng trinh - là phần da ren trắng trên bao quy đầu, nếu bao quy đầu trượt đi dễ dàng, nghĩa là màng trinh đã biến mất. Nếu người đàn ông đi tiểu thẳng lên không trung, cao quá đầu, nghĩa là anh ta vẫn còn trinh, nếu phun nước tiểu thấp nghĩa là đã quan hệ tình dục trước đây. Trinh tiết nam còn có thể kiểm tra bằng cách xác định màu sắc đầu gối, nếu đầu gối màu tối, anh ta không còn trinh tiết.

    Nếu không còn trinh tiết, người đàn ông sẽ chịu những hình phạt nặng nề của bộ lạc. Tuy nhiên, hình thức kiểm tra không có tính khoa học khiến thanh niên Zulu vô cùng lo lắng vì chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng có thể mang tội "ăn trái cấm".

    Theo Thảo Nguyên (VNE / africapoint)

  • Font Size
    #2
    Beau đề nghị với Tuấn Cường nhe...chừng nào gặp Cao Sơn thì Cường đè Sơn xuống kiểm tra xem cây súng của Sơn còn trinh hay không ????



    Comment


    • Font Size
      #3
      Originally posted by Beautiful View Post
      Beau đề nghị với Tuấn Cường nhe...chừng nào gặp Cao Sơn thì Cường đè Sơn xuống kiểm tra xem cây súng của Sơn còn trinh hay không ????


      Khỏi cần đè Sơn đẹp trai kiểm tra trinh tiết chi cho mệt vì mình cũng biết Sơn mất trinh từ lâu rồi....Nhưng mình sẽ hỏi Sơn mất trinh từ lúc nào ...lúc mấy tuổi...


      Comment


      • Font Size
        #4
        Originally posted by Tuấn Cường View Post

        Khỏi cần đè Sơn đẹp trai kiểm tra trinh tiết chi cho mệt vì mình cũng biết Sơn mất trinh từ lâu rồi....Nhưng mình sẽ hỏi Sơn mất trinh từ lúc nào ...lúc mấy tuổi...

        Muốn đè xuống kiểm tra trinh tiết của mình thì xin mời cứ tự nhiên...
        Nhưng nói trước là cây súng nước của mình bự hơn cây nấm của trump nhé...

        Còn mất trinh khi nào ? Vào khoản 16 tuổi cho mất trinh cho rồi vì để to ầm nhột nhạt khó chịu quá..


        Comment

        Working...
        X