Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nữ hoàng Anh trong ký ức của nhiếp ảnh gia

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Nữ hoàng Anh trong ký ức của nhiếp ảnh gia

    Chris Jackson, người chụp ảnh hoàng gia Anh suốt 20 năm, cho rằng Nữ hoàng Elizabeth II luôn toát ra ánh hào quang.
    "Tôi đã chụp ảnh hoàng gia 20 năm nay, từ ảnh chân dung chính thức tới ảnh hậu trường, ảnh đính hôn. Nữ hoàng cực kỳ am hiểu mình có ý nghĩa thế nào với người dân cũng như sức ảnh hưởng tới đâu. Đó là lý do bà luôn mặc màu sáng để ai cũng nhìn thấy dễ dàng. Bà dự các sự kiện để làm tròn nghĩa vụ, không phải ở đó để tạo dáng chụp ảnh", Chris Jackson, nhiếp ảnh gia của Getty Images, kể lại ấn tượng về Nữ hoàng Elizabeth II trong bài phỏng vấn ngày 13/9.

    Click image for larger version  Name:	image_35228.jpg Views:	5 Size:	22.8 KB ID:	132254

    Nữ hoàng thăm bệnh viện Lister tại Stevenage năm 2012. Ảnh: Chris Jackson.

    Jackson cho hay tấm ảnh mà ông thích nhất chụp Nữ hoàng trong chuyến thăm bệnh viện Lister ở Stevenage năm 2012 nhân dịp khai trương khoa sản. Ánh nắng từ mái nhà chiếu xuống gương mặt bà, trong khi bà đang mím môi cười.

    "Tất nhiên là Nữ hoàng phải duy trì sự quý phái, trang nghiêm, nhưng rõ ràng bà có khiếu hài hước tuyệt vời. Tôi đã quan sát bà nhiều năm, thấy bà thực sự kết nối với mọi người. Luôn có vầng hào quang toát ra từ con người bà, khi bà nở nụ cười, nụ cười ấy cực kỳ chân thật. Ta phải rất nhanh mới nắm bắt được khoảnh khắc đó", ông tâm sự.

    Jackson cho hay ông thích những khoảnh khắc các thành viên hoàng gia trong trạng thái thư giãn, thoải mái. Ông đã chụp những tấm ảnh Nữ hoàng tương tác cùng gia đình và con trai. "Cả bà và Vua Charles III đều thể hiện nhiều biểu cảm tuyệt vời trên mặt", ông nói. "Tôi rất thích chụp ảnh Nữ hoàng".



    Nữ hoàng Elizabeth II tại Cung điện Buckingham năm 1996. Ảnh: Brian Aris.

    Brian Aris cho biết vào năm 1996, ông được yêu cầu chụp ảnh chân dung chính thức Nữ hoàng nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của bà. "Chúng tôi đã chọn một căn phòng trang trọng tại Cung điện Buckingham. Tôi đã rất lo lắng khi trong phòng chỉ có Nữ hoàng và trợ lý của tôi, Patrick. Tất cả nhân viên của bà đều ở bên ngoài".

    Do quá lo lắng, Aris thao tác nhầm và suýt làm rơi máy ảnh khỏi tripod. Patrick giữ được thiết bị và nói với nhiếp ảnh gia: "Anh không nên làm như vậy, Aris".

    "Nữ hoàng bật cười và tôi vốn là phóng viên ảnh, có nghĩa là tôi luôn sẵn sàng bắt những khoảnh khắc. Tôi đã ngay lập tức chụp hai, ba tấm. Bức ảnh này là một trong số đó", Aris kể.

    "Mọi chuyện sau đó diễn ra rất suôn sẻ. Terry O'Neill, bạn của tôi, đã chụp ảnh Nữ hoàng một, hai năm trước đó. Anh ấy nói với tôi: 'Đừng lo lắng. Hãy nhớ rằng sau này sẽ không có một ngôi sao nhạc pop, chính trị gia hoặc diễn viên nào khiến anh phải lo lắng khi chụp ảnh, vì anh đã chụp cho Nữ hoàng'", nhiếp ảnh gia nói.



    Nữ hoàng Anh trong bộ ảnh chụp tại lâu đài Balmoral năm 2012. Ảnh: Julian Calder.

    Julian Calder, nhiếp ảnh gia thực hiện dự án sách ảnh Keepers: The Ancient Office of Britain, nảy ra ý tưởng chụp ảnh Nữ hoàng giữa thiên nhiên vì bà còn giữ danh hiệu Thủ lĩnh các Thị tộc. Đội chụp ảnh tới lâu đài Balmoral trước một ngày để khảo sát địa điểm và chọn vị trí chụp là một điền trang gần nơi Nữ hoàng hay tổ chức tiệc nướng chiêu đãi các thủ tướng.

    Buổi sáng ngày chụp ảnh, trời tạnh mưa, buổi chụp diễn ra trong hai tiếng. Nữ hoàng rất lịch thiệp và kiên nhẫn. "Tôi đã chụp ảnh nhiều người có cái tôi quá cao nhưng vấn đề này không bao giờ xuất hiện trong buổi chụp với Bệ hạ", Clader nói.

    "Bà sẵn lòng làm mọi thứ theo yêu cầu để bức ảnh thành công. Từ kết quả lần chụp đó, tôi được vinh dự thực hiện ảnh chân dung Nữ hoàng và Hoàng thân Philip nhân dịp kỷ niệm Đại lễ Kim cương năm 2012, đánh dấu 60 năm Nữ hoàng trị vì".

    "Tôi rất buồn khi nghe tin bà qua đời. Nữ hoàng giống như người mẹ của tôi. Khi bạn ở bên bà, đó là một khoảnh khắc rất đặc biệt", Calder nói.

    Hồng Hạnh (Theo Guardian)

  • Font Size
    #2
    cuối cùng thì bà cũng về nơi chín suối .. cầu nguyện cho linh hồn của bà đuợc sớm về nơi vĩnh hằng

    Comment

    Working...
    X