Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện dzui - Xử phạt.

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Chuyện dzui - Xử phạt.


    Xử phạt....

    Ba chàng trai đi du lịch đến Ả Rập Saudi Arabia và bị lạc.
    Họ bước vào một căn lều mà họ nghĩ là lều họ thuê, nhưng thực ra là căn lều của một vị
    Hoàng Tử với 3 người vợ nóng bỏng.

    Bất chợt, Hoàng Tử trở về nhà và nghĩ rằng những người vợ đang lừa dối mình.
    Hoàng Tử quyết định phạt 3 chàng trai, để áp dụng hình phạt, Hoàng Tử nói với 3 chàng trai:
    Dương vật của họ sẽ phải bị trừng phạt theo một cách liên quan đến nghề nghiệp của họ.

    Hoàng Tử hỏi anh chàng đầu tiên: "Công việc của anh ta là gì?".
    "Tôi là nhân viên dạy bắn súng..." Anh ta trả lời.
    "Vậy thì chúng tôi sẽ bắn nát chim của bạn...!" Hoàng Tử nói.
    “Tôi là người mổ bò..” Anh chàng thứ hai nói.
    "Vậy thì chúng tôi sẽ cắt chim của bạn..!" Hoàng Tử nói.
    Anh chàng thứ ba cười và nói: "Tôi là nhân viên bán kẹo mút (Mạch nha)...."


    Click image for larger version  Name:	ZZB56E~1.JPG Views:	1 Size:	17.1 KB ID:	132895

  • Font Size
    #2
    Cao Sơn xoay qua hỏi Cường :

    -"Tôi là nhân viên bán kẹo mút (Mạch nha)...." mút làm sao mà chết đựơc hả Cường ?

    Cường liền trả lời :

    -Một người mút chả sao thì không chết mà nếu 3 bà vợ xúm nhau mà mút thì mười Cao Sơn cũng chết "

    Comment

    Working...
    X