Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cái giường và chàng thợ mộc người Ý

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Cái giường và chàng thợ mộc người Ý


    Click image for larger version

Name:	3hLt8lS4.jpg?download=1.jpg
Views:	1170
Size:	34.0 KB
ID:	140108

    Một chàng trai trẻ người Ý bảnh bao tới thăm Paris, tình cờ quen một cô gái xinh đẹp.

    Chàng không biết một chữ tiếng Pháp, còn nàng không biết tiếng Ý. Họ trao đổi với nhau bằng hình vẽ.

    Thoạt tiên nàng vẽ một cái ly và một cái chai. Hiểu ý, chàng đưa nàng vào tiệm giải khát.

    Tiếp, nàng vẽ một con gà giò có cắm cái nĩa. Chàng bèn mời nàng đến nhà hàng nổi tiếng Le Meurice.

    Sau khi no say, nàng tình tứ nhìn chàng và vẽ một chiếc giường. Chàng hậm hực bỏ đi một nước!

    Kể lại cho bạn, chàng người Ý vẫn còn hoang mang:

    – Đến giờ, tao vẫn tự hỏi, làm sao nàng biết được tao làm thợ mộc!


    ST

  • Font Size
    #2
    Thợ mộc, phải nói đến đinh & búa.

    Trong người bác có lận gì theo không?

    Comment


    • Font Size
      #3
      Originally posted by Trung lập View Post
      Thợ mộc, phải nói đến đinh & búa.

      Trong người bác có lận gì theo không?
      Thợ mộc ngày trước chỉ có cái chốt và vô ngàm xịt keo là dính thôi, nguyên tắc mộc là chắc nhờ đinh dính nhờ keo
      Món đồ nghề quan trong của chú thợ mộc là cái đục đó bác...
      Ở VN cửa hàng buôn bán nào ưa nói ngắn gọn: Chú thợ mộc vô cửa hàng hỏi:
      - đục một cài bao nhiêu cô?
      - da, 5 ngàn.
      - Thế đục hai cái có bớt không?
      - dạ không!
      - cái nào tính tiền cái đó.
      -Tui không đủ tiền thôi cho tôi đục một cái....ý lộn một cái đục!
      - Dạ!!!

      Comment

      Working...
      X