Announcement

Collapse
No announcement yet.

"HỘI CHỨNG ĐÁM ĐÔNG" sẽ khiến cho cuộc đời bạn te tua!

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    "HỘI CHỨNG ĐÁM ĐÔNG" sẽ khiến cho cuộc đời bạn te tua!


    (Minh họa)
    Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường mắc phải một sai lầm. Sai lầm này nếu không để ý, bạn sẽ không nhận ra. Và chính cái sai lầm này, đã làm cuộc đời bạn lúc nào cũng luôn bị mờ nhạt. Có muốn biết là gì hay không? Đó là mắc phải một hội chứng. Hội chứng này có tên là "chạy theo ĐÁM ĐÔNG"! (tiếng Anh viết tắt là Enochlophobia)

    Chúng ta ít khi nào có được những suy nghĩ, hành động khác với đám đông. Chung quanh bạn sẽ là những con người mà bạn muốn lấy họ làm thước đo, làm tiêu chuẩn để sống.
    Mọi người như thế nào, bạn lại nghĩ rằng, mình cũng nên như thế đấy, vì bạn nghĩ, số đông là luôn luôn đúng?
    Nhưng thực sự là…
    Số đông thường là rất TẦM THƯỜNG. Tại sao?

    - Tại sao chỉ có 5% tổng số người trên thế giới lại giàu có?
    - Tại sao lớp bạn chỉ có một vài người là học lực thực sự giỏi?
    - Tại sao chỉ một số ít người NỔI TIẾNG và được nhiều người khác biết đến?
    - Tại sao không phải là số đông mà lại là số ít? Nếu bạn cho rằng số đông luôn đúng thì tại sao lại có vấn đề nghịch lý đến như vậy?


    Nếu bạn đi lẫn vào đám đông, sẽ chẳng có ai nhìn thấy bạn. Nhưng nếu bạn đứng một mình, bạn sẽ được nổi bật lên.
    Số đông có thể tạo ra cảm giác an toàn cho bạn, nhưng nó sẽ làm HẠI cuộc đời bạn.
    Cảm giác ở trong vùng an toàn thực sự rất thoải mái. Nhưng chính sự thoải mái đó khiến cho bạn bị dậm chân tại chỗ. Suốt cuộc đời này, bạn chỉ có thể tắm trong một cái hồ bơi trẻ con. Cái hồ bơi này chỉ dành cho những người thích an nhàn, sợ mọi sự thay đổi.

    Nơi gọi là THÀNH CÔNG, luôn đòi hỏi sự khác biệt.
    Chúng ta luôn cố gắng núp trong một cái hộp kín. Chúng ta nhìn cuộc đời qua cái khe hở của chiếc hộp đó.
    Khi thấy một việc nào đó, chúng ta thường vội vàng đi đến kết luận. Nhưng có rất ít căn cơ để chứng minh cho điều đó là đúng hay sai.
    Chúng ta thường dựa vào kinh nghiệm sống nhỏ nhoi của mình, chúng ta nhìn cuộc đời qua lăng kính hạn hẹp rồi quy cho tất cả mọi thứ đều sẽ phải là như thế.

    Cuộc sống của chúng ta luôn bị động.
    Chúng ta ít khi làm chủ được cuộc sống của riêng mình. Bình thường chúng ta có lẽ còn phụ thuộc vào nhiều thứ nữa, nào là bổn phận, trách nhiệm, quyền lợi và còn nhiều thứ linh tinh khác nữa.
    Chính vì sự lệ thuộc đó, chúng ta ít có quyền lựa chọn cho chính bản thân mình.

    - Một chổ đứng trong cơ quan chính phủ để có được cuộc sống ổn định.
    - Một kỹ năng cố định.
    - Nghe theo một ai đó, bởi vì họ có quyền lực.

    ….Chính sự bị động đó, mà chúng ta ít khi nào được tỏa sáng. Một tia sáng chợt lóe lên thì đã bị áng mây mù che mất rồi.
    Chúng ta không dám thay đổi, không dám từ bỏ, không dám chấp nhận cái mới.

    Làm thế nào thoát ra khỏi nỗi sợ này?

    Dường như nỗi sợ là không có ngoại lệ. Kể cả ở những người đã gặp thành công to lớn.
    Trong một bài phát biểu, Warrent Buffett, người hiền triết xứ sở Omaha đã chia sẻ bài học vô giá giúp cho bạn đối mặt với nỗi sợ:

    - Một là, dự đoán kết quả có thể xảy ra.
    Chúng ta thường sợ hãi bởi những điều chưa từng xảy ra, vì không thể biết trước được kết quả sẽ như thế nào. Việc dự đoán trước kết quả có thể sẽ giúp bạn có tự tin hơn khi đối mặt với nỗi sợ.
    - Hai là, suy nghĩ tích cực.
    Suy nghĩ tích cực sẽ giúp cho bạn giảm bớt lo âu, căng thẳng.
    - Ba là, hãy nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
    Khi bạn đã biết điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nhưng thường là điều tồi tệ nhất đó lại chẳng làm cho bạn thấy sợ. Bạn sợ vì bạn không dám xông thẳng vào nỗi sợ, hơn là chính bản thân nỗi sợ đó mang lại cho bạn.
    - Cuối cùng là, chia nhỏ ra từng bước.
    Bạn muốn khởi nghiệp, bạn sợ thất bại? Hãy bắt đầu từ việc nhỏ.
    Bạn muốn không sợ hãi khi nói chuyện trước đám đông? Hãy bắt đầu nói chuyện từ những người bạn thân nhất.
    Chính sự bắt đầu nhỏ bé này, dần dần sẽ giúp bạn có đà tự tin hơn.
    Một bó đũa bạn sẽ không thể bị bẻ gãy. Nhưng một chiếc đũa thì chẳng có nghĩa lý gì.
    Kiên trì và kiên trì, bạn sẽ có thể bẻ gãy bất cứ nỗi sợ nào.
    Nhưng, khi không biết sợ cũng là một điều tai hại.

    HÃY TẠO RA KHÁC BIỆT ĐỂ THOÁT RA "HỘI CHỨNG ĐÁM ĐÔNG".

    Nếu bạn có là 1 con bò màu vàng, màu trắng đen hay màu sậm. Thì bạn vẫn giống như đám đông các con bò khác. Bạn sẽ rất tầm thường.
    Dù bạn đẹp nhất hay tốt nhất cũng chẳng được ai chú ý đến. Vì người ta có để ý đến con nào đẹp, con nào tốt đâu?
    Người ta chỉ để ý đến con bò màu tím, màu xanh dương, màu đỏ…
    Tất cả những con bò nào lạ, không giống khuôn mẫu trước đó thì họ sẽ quan tâm, để ý nhiều hơn.

    - Nỗi sợ khác biệt
    Chúng ta sợ bị chú ý.
    Chúng ta sợ bị phán xét.
    Chúng ta sợ người khác nghĩ xấu về mình.
    Suy cho cùng nó đều xuất phát từ một thứ: Sợ khác biệt.

    Nếu không sợ, thì lại sẽ quá tự mãn. ĐÁM ĐÔNG thường lạc quan TẾU.
    Khi chúng ta không sợ, thì chúng ta lại quá tự mãn.
    Chúng ta xông vào dãy bom mìn được cài sẵn để lấy thứ mà mình muốn, nhưng chúng ta lại không được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tháo gở chúng ra an toàn.
    Tóm lại là khi sợ hãi quá mức, bạn sẽ không dám nhúc nhích.
    Quá lạc quan, bạn sẽ ngã đau vì đã dám trèo cao.

    Tóm lại,
    - Hãy nhớ là, hội chứng ĐÁM ĐÔNG thường khiến cho cuộc đời bạn trở nên TẦM THƯỜNG. Nếu bạn muốn THÀNH CÔNG, bạn phải tỏ ra bản thân có sự KHÁC BIỆT rõ ràng.
    - Bạn muốn sống một cuộc đời TẦM THƯỜNG hay PHI THƯỜNG?
    - Bạn muốn vẽ ra bức tranh cuộc đời bạn sẽ như thế nào?
    Chỉ khi con sâu bướm nghĩ rằng thế giới của nó kết thúc, nó mới bắt đầu biến thành một con bướm.

    Những giới hạn của người khác chính là ĐIỂM XUẤT PHÁT của bạn. Với những người khác có thể là TẦM THƯỜNG, nhưng chắc chắn bạn sẽ không bao giờ muốn giống như thế, có phải như vậy hay không?
Working...
X