CON KÉT BIẾT NÓI
Ở chợ trời kia , một hôm , có người nọ đem một cái lồng ,trong có con chim két đỏ . Bên trên lồng có một miếng giấy ghi hàng chữ : "KÉT BÁN RẺ , BIẾT NÓI RẤT GIỎI !".
Một ông khách đi ngang, ghé qua, đọc miếng giấy , bèn hỏi con két :
- Ê, bộ mày biết nói hả ?
- Coi rồi , hỏi gì nữa ? Két trả lời .
- Mày tên gì ?Nói cái gì về mày đi !? Ông khách hỏi.
- Tui nhiều tên-nhiều họ lắm, theo lý lịch trích ngang thì tui không có vợ nhưng có con lai rai mà không tiện kể ra! Cả đời tui bay đi khắp nơi học nói toàn chuyện lớn rồi dạy cho cả bầy két lâu la kia nói theo.....
Người khách rất đỗi ngạc nhiên , quay qua hỏi ông bán két :
- Trời đất , ông có một con két vô giá, sao lại bán đi ??!!
Người bán lắc đầu, vẻ ngao ngán : " Thôi, bán mịa nó cho rồi !Ngày nào cũng nghe nó nói láo, chịu sao nỗi !"
(Sâm Từu)
Ở chợ trời kia , một hôm , có người nọ đem một cái lồng ,trong có con chim két đỏ . Bên trên lồng có một miếng giấy ghi hàng chữ : "KÉT BÁN RẺ , BIẾT NÓI RẤT GIỎI !".
Một ông khách đi ngang, ghé qua, đọc miếng giấy , bèn hỏi con két :
- Ê, bộ mày biết nói hả ?
- Coi rồi , hỏi gì nữa ? Két trả lời .
- Mày tên gì ?Nói cái gì về mày đi !? Ông khách hỏi.
- Tui nhiều tên-nhiều họ lắm, theo lý lịch trích ngang thì tui không có vợ nhưng có con lai rai mà không tiện kể ra! Cả đời tui bay đi khắp nơi học nói toàn chuyện lớn rồi dạy cho cả bầy két lâu la kia nói theo.....
Người khách rất đỗi ngạc nhiên , quay qua hỏi ông bán két :
- Trời đất , ông có một con két vô giá, sao lại bán đi ??!!
Người bán lắc đầu, vẻ ngao ngán : " Thôi, bán mịa nó cho rồi !Ngày nào cũng nghe nó nói láo, chịu sao nỗi !"
(Sâm Từu)
Comment