Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nếu bạn nói thật, bạn không cần nhớ lại điều gì đã nói

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Nếu bạn nói thật, bạn không cần nhớ lại điều gì đã nói

    Click image for larger version

Name:	if.jpg
Views:	1266
Size:	25.4 KB
ID:	170517

    Mark Twain và người phụ nữ kiêu ngạo:

    Trong một bữa tiệc, Mark Twain ngồi đối diện với một người phụ nữ. Theo lẽ lịch sự, ông đã nói với người này: “Cô thật là xinh đẹp!”.

    Người phụ nữ đó lại không hề cảm kích, mà còn cao ngạo nói: “Rất tiếc là tôi không có cách nào để nói lời khen tương tự như thế với ông!”.

    Mark Twain rất bình thản, nói: “Không sao cả, cô có thể giống như tôi vậy, nói một lời nói dối là được rồi !”.

    Người phụ nữ nghe xong, xấu hổ quá, phải cúi gầm mặt xuống mà không nói được lời nào.

    ST


  • Font Size
    #2
    Nếu Bạn Nói Thật, Bạn Không Cần Nhớ Lại Điều Gì Đã Nói
    và nếu bạn nói láo, ngày mai bạn sẽ nói láo tiếp và tiếp tục ngày này tháng nọ cho đến khi có người tin thì bạn lại tiếp tục nói láo.
    Châm ngôn trên chỉ có sư phụ cầm chuông thực hiện mấy chục ngàn lần đến bây giờ cũng còn nói láo.
    Hỏng tin hỏi Donald Trump!

    Comment


    • Font Size
      #3
      Originally posted by Cao Nguyên View Post
      và nếu bạn nói láo, ngày mai bạn sẽ nói láo tiếp và tiếp tục ngày này tháng nọ cho đến khi có người tin thì bạn lại tiếp tục nói láo.
      Châm ngôn trên chỉ có sư phụ cầm chuông thực hiện mấy chục ngàn lần đến bây giờ cũng còn nói láo.
      Hỏng tin hỏi Donald Trump!
      đô la chôm thì thuộc loại nói láo lật bánh tráng nuớng nha bác. hôm nay nói láo một đàng, ngày mai lật lại nói mặt kia nói cái nguợc lại hahahah

      Comment


      • Font Size
        #4
        Originally posted by tctd View Post

        đô la chôm thì thuộc loại nói láo lật bánh tráng nuớng nha bác. hôm nay nói láo một đàng, ngày mai lật lại nói mặt kia nói cái nguợc lại hahahah
        Đó là bản chất của kẻ nói láo. nói láo phải nhớ để hôm sau lập lại không sai. Nhưng bác tru có tất hay quên, ngày mai cũng láo nhưng láo toét hơn hôm qua. hahahahha

        Comment

        • This reply by sangt*o has been deleted by sangt*o

          Font Size
          Theo tôi, có những lời nói tuy có hay hoặc dở tệ vẫn được lưu vào sử sách muôn đời. Có điều nếu lời nói đến từ bậc chân tu, thánh nhân thì người đời trân trọng, cảm kích, lấy đó để răn dạy đời hậu sinh; còn nếu được thốt ra từ cửa miệng của bọn ác, kẻ xấu thì sẽ bị nguyền rủa muôn kiếp!!!
          Có người nói láo khi gặp hiểm nguy để bảo tồn sinh mạng, ví như quân dân cán chính VNCH khi sống trong gông cùm của CS, tuy phải viết ra hàng chục, hàng trăm tờ tự khai, tự kiểm điểm hàng tuần, hàng tháng, trong đó cam kết tuyệt đối chấp hành đường lối chính sách của đảng và Nhà nước. Nhưng đó chỉ là kiểu "nín thở qua sông" cho qua hết tháng ngày sống trong lao tù khổ sai chờ ngày được trả lại tự do, tìm đến bến bờ mới, sống cảnh tha hương suốt kiếp đời trong hạnh phúc vô biên. Vậy thì họ không đáng trách cứ hay mắng nhiếc vì họ vẫn luôn luôn là "tôi trung không thờ 2 chúa"!
          Còn kẻ lòng dạ ác độc, mưu sâu thâm hiểm lộ hẳn ra trên khuôn mặt mà trong tướng số có nói "tâm sinh tướng". Rõ ràng là họ luôn nghỉ bậy, nói bậy, làm bậy và sẳn sàng nói láo nhằm che giấu các tội chứng rành rành như ông Trump trong suốt 4 năm vừa qua. Có lẻ ông này muốn bắt chước cái chiêu trò bỉ ổi, đê tiện của CS mà người Việt chúng ta đã từng nghe thấy tận mắt tận tai cho mãi đến tận hôm nay! Cái đau mất nước này mỗi khi nghỉ đến, sao thấy buốt lạnh và nhói nặng trong lòng vậy!!!

        Working...
        X