Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cái SỐ Tôi Là Như Vậy Rồi!

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Cái SỐ Tôi Là Như Vậy Rồi!

    Mệnh là cái cớ của kẻ thất bại, Vận là lời khiêm tốn của người thành công!
    Làm người, chỉ số IQ cao hay thấp cũng không sao, chỉ số EQ như thế nào cũng không thành vấn đề, nói thẳng ra, bạn có thể không thông minh, cũng có thể không giỏi về giao tiếp xã hội, nhưng nhất định phải có bản lãnh.

    Làm người có khí phách lớn, thì sẽ có thành công lớn. Bởi vì ý chí, mới là tiêu chuẩn của người thành công.
    Nếu chỉ một chút trở ngại đã khiến cho bạn quỵ ngã,
    Nếu chỉ một hai lời nói xấu cũng làm cho bạn tức giận,
    Nếu hơi một chút là đã ghét, căm hận người khác,
    Vậy thì bản lãnh của bạn thật quá nhỏ…

    Hãy ghi nhớ một câu nói: Càng cố gắng càng gặp may.
    Bỏ tính nóng nảy, bỏ tật lười biếng, làm trống rỗng phần não không cưỡng nổi sự quyến rũ, mở to đôi mắt dễ bị mọi thứ lôi cuốn theo.
    Tĩnh tâm để làm tốt việc mà bạn cần làm, nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Khi bạn thật sự cố gắng, bạn sẽ phát hiện rằng mình xuất sắc hơn so với trí tưởng tượng rất nhiều.

    Trên đời này ngoại trừ vấn đề sinh tử, thì các việc khác đều là chuyện nhỏ. Bất kể bạn gặp chuyện phiền não gì, đều không nên làm khó dễ cho chính mình.
    Bất luận hôm nay xảy ra chuyện tồi tệ gì, thì cũng đừng bao giờ thấy thất vọng về cuộc sống, bởi vì vẫn còn có ngày mai tốt đẹp đang chờ đón.
    Điều tuyệt diệu chỉ chờ đợi những người đang mạnh dạn tiến về phía trước.

    Người có mục tiêu đang chạy băng băng, người không có mục tiêu đang lạc lối, bởi vì họ không biết phải đi đâu!
    Người có mục tiêu đang cảm ơn, người không có mục tiêu đang oán trách, bởi vì họ cho rằng cả thế giới đều nợ họ!
    Người có mục tiêu ngủ không được, người không có mục tiêu ngủ không dậy, bởi vì không biết thức dậy rồi sẽ làm gì!

    Lúc cảm thấy khổ não chính là lúc bản thân vỡ lẽ ra rằng: Đường dễ đi thì chính là đường xuống dốc! Đang trong chịu đựng là vì bạn đang đi lên dốc, đi qua rồi, bạn nhất định sẽ có tiến bộ.

    Nếu bạn đang oán trách vận mệnh không chiếu cố, vậy thì hãy ghi nhớ: Mệnh, là cái cớ của người thất bại; Vận, là lời nói khiêm tốn của người thành công.
    Mặc dù mệnh là do thiên định, nhưng thiên định không có nghĩa là chứ để mặc cho mọi thứ muốn ra sao. Thì ra, càng không phải để oán trách, bởi đó chỉ là một kiểu biểu hiện của nhu nhược; nỗ lực hết mình mới là thái độ cần có của cuộc đời!

    ST
    Attached Files

  • Font Size
    #2
    Người "tận nhân lực, tri thiên mệnh " thì cũng nên hiểu rằng :
    - Có người không giỏi mà thành công lớn.
    - Có người rất giỏi mà phấn đấu cả đời hoặc là thành công nhỏ hoặc là không thành công.
    - Có kẻ tội ác như quỷ sứ mà ngồi ghế cao kết tội người vô tội.
    - Có kẻ dốt nát mà thành công hơn người trí thức.
    - Cái may của người "phúc lớn" khác xa với cái may của người "phúc nhỏ" trong cùng một ngày.
    - (Thí dụ) Có người có tài trí, của cải ; nhưng tổ chức "mua bãi-vượt biên " thì hoặc là bị Côn An VN đổi ghe hay gài nổ cho bỏ mạng hoặc bị nạn hải tặc tiêu đời. Lại có tên "dân ngu khu đen" ở làng chài, đêm đi "ị" ngoài bãi biển bị người ta bắt ép lên ghe vượt biên vì sợ bị lộ !
    - V.v... và v.v...
    Có số chớ !
    Nhà Nho gọi là Vận Mệnh (căn mệnh và thời vận), nhà Phật gọi là Nghiệp Báo, nhà Chúa gọi là Ý Chúa hay Sự An Bài Của Thiên Chúa, nhà ...nhà gọi là Số Phận ...

    Comment


    • Font Size
      #3
      Originally posted by lắc chuông View Post
      Người "tận nhân lực, tri thiên mệnh " thì cũng nên hiểu rằng :
      - Có người không giỏi mà thành công lớn.
      - Có người rất giỏi mà phấn đấu cả đời hoặc là thành công nhỏ hoặc là không thành công.
      - Có kẻ tội ác như quỷ sứ mà ngồi ghế cao kết tội người vô tội.
      - Có kẻ dốt nát mà thành công hơn người trí thức.
      - Cái may của người "phúc lớn" khác xa với cái may của người "phúc nhỏ" trong cùng một ngày.
      - (Thí dụ) Có người có tài trí, của cải ; nhưng tổ chức "mua bãi-vượt biên " thì hoặc là bị Côn An VN đổi ghe hay gài nổ cho bỏ mạng hoặc bị nạn hải tặc tiêu đời. Lại có tên "dân ngu khu đen" ở làng chài, đêm đi "ị" ngoài bãi biển bị người ta bắt ép lên ghe vượt biên vì sợ bị lộ !
      - V.v... và v.v...
      Có số chớ !
      Nhà Nho gọi là Vận Mệnh (căn mệnh và thời vận), nhà Phật gọi là Nghiệp Báo, nhà Chúa gọi là Ý Chúa hay Sự An Bài Của Thiên Chúa, nhà ...nhà gọi là Số Phận ...
      Có người chó ngáp phải ruồi được làm tonton (số hên) lại cứ tưởng ta là con trời muốn tiếp tục làm tonton bằng rất nhiều thủ đoạn dơ bẩn nhưng trời cao có mắt.

      Comment


      • lắc chuông
        lắc chuông commented
        Editing a comment
        Cả đám Ba Đình Que, tên Pú , tên Tạp và tên Ủn Ỉn cũng vậy! Cái thành quả tốt trong hiện tại của chúng nó là do cái nhân tốt từ kiếp trước, gọi là phước báu . Nếu chúng xài hết mà không biết tích tạo thêm phước đức thì giấy xuất cảnh xuống địa ngục đang chờ sẳn !
    Working...
    X