Announcement

Collapse
No announcement yet.

Con người đã đánh mất những gì giữa vòng xoáy của cuộc đời?

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Con người đã đánh mất những gì giữa vòng xoáy của cuộc đời?

    Sống giữa dòng đời tấp nập và mỗi người cứ mãi chạy theo những khát vọng về vật chất mà vô tình bị lôi cuốn sâu vào vòng xoáy của cuộc đời, để rồi quên đi những gì rất đỗi bình dị, mộc mạc gần gũi thân quen ở bên cạnh chúng ta. Xã hội ngày một tiến bộ thì con người cũng ngày càng bị cuốn theo dòng xoáy đó. Chúng ta mới nhìn thoáng qua lại tưởng rằng đã nhận được rất nhiều nhưng thực tế cho thấy chúng ta đã phải đánh mất đi quá nhiều.

    Cuộc sống cũng cần đến những khoảnh khắc yên bình
    Trong cuộc sống bề bộn tất bậc như hiện nay, con người đang mãi lao đầu vào việc tìm kiếm những thứ xa xỉ mà quên mất điều sâu thẳm trong trái tim mình. Con người đang dần dần tự biến mình thành những cỗ máy vô cảm. Sống giữa cái xã hội xô bồ ấy, lắm lúc cũng cần có một nốt lặng để giúp cho mình tìm lại trong cuộc sống này những điều giản dị, để cho tâm hồn ngập tràn sự yêu thương. Bạn có bao giờ nghĩ rằng, người ta luôn cho rằng hạnh phúc chính là điều quan trọng nhất nhưng đã có mấy ai trả lời được câu hạnh phúc thật sự là gì và thứ thật sự mà mỗi người đang tìm kiếm trong cuộc đời là những gì đây? Chính vì vậy, có lẽ từ những giây phút nhỏ nhoi và bình dị trong cuộc sống ở hiện tại chính là thứ mà chúng ta đang cần đến và đáng để trân trọng nhất.

    Hãy sống chậm lại và biết cảm nhận nhiều hơn
    - Sống chậm lại để cảm nhận được những gì tốt đẹp của cuộc đời này. Tâm hồn con người cần được vun trồng bởi thế giới của hình ảnh và những tâm tư, tình cảm tác động qua lại giữa ngoại cảnh và con người.
    - Sống chậm lại, đó cũng là lúc để cho mỗi người nghĩ về cuộc sống và những người ở chung quanh nhiều hơn. Sống vội vã luôn gây ra nhiều áp lực cho con người, tạo ra căng thẳng và làm khô héo tâm hồn, khi cứ sống trong vội vã.
    Bản thân mỗi người hãy nên biết sống chậm lại một chút để có thể trao lại tình thương cho mọi người. Một ánh mắt nhìn, một nụ cười thân thiện hay một cái siết tay trìu mến cũng đủ làm ấm lòng những trái tim đang buốt lạnh.
    - Sống chậm lại cũng là để cho chúng ta lấy lại sự thăng bằng trong cuộc sống và sẽ cho chúng ta có được những khoảng lặng riêng tư với chính mình rồi từ đó biết suy nghĩ lại và trân trọng những gì đã trải qua. Biết sống chậm lại sẽ giúp cho tâm hồn mỗi người được ngày càng thêm thâm trầm, sâu sắc, tinh tế, chín chắn và trưởng thành nhiều hơn.

    Những thứ mà chúng ta đánh mất giữa vòng xoáy cuộc đời
    1/ Cái mất thứ nhất: Yên lòng
    Lúc chúng ta còn bé, dù đang sống trong cảnh nghèo đói, thiếu thốn nhưng luôn được cha mẹ dạy dỗ những điều hay lẽ phải, biết cách đối nhân xử thế tốt với mọi người. Cho nên, con người khi sống với nhau bằng tình cảm chân thật, quan tâm đến mọi người, sẽ không lo bị trộm cắp hay mất mát bất cứ một thứ gì trong nhà. Mặc dù không có quạt máy hay máy lạnh như bây giờ nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được không khí mát mẻ, trong lành từ trong thiên nhiên.

    Còn bây giờ thì phố xá đông đúc, nhà cửa san sát nhau làm cho con người chúng ta thấy thật ngột ngạt, khó thở. Dù cho các ngôi nhà bây giờ đã cao cổng, kín tường nhưng vấn nạn trộm cắp vẫn diễn ra một cách phức tạp và khó kiểm soát hơn, trong khi con người ta lại sống thờ ơ, vô tình, lạnh nhạt với nhau.

    2/ Cái mất thứ 2: Nhiệt tình
    Chúng ta thường nghe bậc cha mẹ dạy rằng, "bán anh em xa, mua láng giềng gần" như vậy cũng đủ biết rằng, tình cảm láng giềng dành cho nhau, gần gũi, thân mật đến như thế nào. Mỗi khi nhà nào có chuyện không hay là tất cả mọi người trong xóm đều chạy đến và chung tay để giúp đỡ.

    Thế nhưng, ngày nay mọi sự lại trái ngược hoàn toàn dù là ở thành thị hay nông thôn sống cùng trong một cộng đồng, thậm chí sát bên nhà nhau, thế nhưng chúng ta lại cư xử hoàn toàn như là người xa lạ, không hề quen biết nhau. Thường thì đèn nhà ai nấy sáng, chuyện ai nấy lo, may ra cũng chỉ có anh em trong gia đình đến hỗ trợ, giúp đỡ.

    3/ Cái mất thứ 3: Sức khỏe
    Ngày xưa chúng ta được sống trong môi trường trong lành, hòa mình cùng thiên nhiên. Ăn uống những loại thực phẩm sạch, tươi ngon do chính tay mình trồng ra hoặc đi bắt hái được. Cho nên, con người chúng ta luôn luôn khỏe mạnh và ít gặp phải những căn bệnh hiểm nghèo.

    Ngày nay thị trường thực phẩm ngày càng biến động, cá thì rất to, rau thì xanh non. Thế nhưng hầu hết chúng ta đều nơm nớp lo sợ rằng những loại thực phẩm này có chứa đầy những hóa chất nguy hại cho sức khỏe của chúng ta. Hậu quả là bây giờ bệnh tật lan tràn, đã tốn kém rất nhiều tiền để điều trị thậm chí khó mà chữa trị dứt bệnh.

    4/ Cái mất thư 4: An toàn
    Khi còn nhỏ chúng ta có thể thoải mái vui đùa với những trò chơi tự nghĩ ra, cứ tụm 5 tụm 3 đi chơi khắp nơi mà không cần đến ba mẹ trông nom, theo sát và không sợ nguy hiểm nào rình rập. Thế nhưng, xã hội ngày nay ngày càng phức tạp khiến cho con người chúng ta dần bị tha hóa, mất đi nhân cách tốt đẹp hiền hòa vốn có. Có thể thấy rằng đường phố bây giờ khá rộng rãi, xe cộ đông đúc khiến cho trẻ em khi chạy vui chơi dể gặp ra tai nạn chết người. Bên cạnh đó những tệ nạn xã hội ngày một gia tăng, gây ra quá nhiều bất ổn trong đời sống.

    5/ Cái mất thứ 5: Náo nhiệt
    Chúng ta thấy ngày xưa nếu gia đình nào có chiếc TV đen trắng thì quả thật là một điều hết sức quý báu với chúng ta. Cứ tối đến thì cả xóm lại cùng nhau quây quần lại nơi gia đình có TV để xem những chương trình, trẻ con thì thoải mái nô đùa cùng nhau, cảm giác thật là náo nhiệt.

    Ngày nay với kỹ thuật hiện đại, cuộc sống con người cũng được nâng cao từ người già đến trẻ nhỏ ai ai cũng có trong tay một chiếc điện thoại đời mới rồi đi đâu cũng kè kè nó bên mình. Mỗi khi gặp mặt bạn bè, thay vì trò chuyện náo nhiệt với nhau thì mỗi người lại lấy điện thoại ra, mỗi người mỗi việc không có ai còn muốn ngồi lại chuyện trò, tâm sự nữa.

    6/ Cái mất thứ 6: Hoài niệm
    Khi còn bé, tiệm chụp hình không nhiều lắm, một năm cùng lắm cũng chỉ được đi chụp ảnh một vài lần. Mỗi tấm hình phải được rửa ra thì mới xem được cho nên ai cũng cho vào khung ảnh rồi giữ gìn thật cẩn thận, kỹ càng. Mỗi lần lấy ra xem, đều là ngập tràn những hồi ức.

    Còn với xã hội ngày nay, có khi vài năm cũng không đến tiệm chụp ảnh vì camera, điện thoại, iPad… lúc nào cũng ở bên người. Tự chụp, chụp đồ ăn, chụp phong cảnh… Đôi khi, chụp nhiều đến nỗi đầy cả bộ nhớ, nhưng những hồi ức hay những lưu niệm đẹp đẽ thực sự thì lại chẳng có mấy.

    7/ Cái mất thứ 7: Thỏa mãn
    Ngày xưa trẻ con chúng ta chỉ có một chút quần áo với những màu sắc đơn giản, hơn nữa quần áo ít khi được mua mới tất cả đều sử dụng lại của anh chị trước để lại, thế nhưng với mỗi người chúng ta, chỉ cần bấy nhiêu quần áo thôi cũng đủ cho chúng ta mặc và nâng niu nó như một thứ bảo bối rồi. Còn ngày nay thì quần áo có đủ loại, màu sắc đến kiểu dáng. Tủ quần áo thì luôn đầy ắp nhưng lúc nào cũng cảm thấy thiếu quần áo phù hợp để mặc.

    8/ Cái mất thứ 8: Đơn giản
    Khi còn bé những thứ đồ chơi với chúng ta không có nhiều. Mỗi món đồ chơi đều rất đơn giản và không tốn quá nhiều tiền như nhảy dây, những bộ nồi đồ ăn tự chế bằng đất, thậm chí là những viên đá sỏi ngộ nghỉnh… Những loại vật dụng này tuy không phong phú về mẫu mã và màu sắc, nhưng chúng ta vẫn vô tư chơi với nhau cả ngày mà không hề biết chán.
    Còn xã hội ngày nay thì tiến bộ quá nhanh, khiến cho những trò chơi đó ngày càng bị mai một, thay vào đó là những trò chơi bằng điện tử hay những trò chơi trên điện thoại di động lại quá đắt tiền và mất quá nhiều thời gian để chơi.

    9/ Cái mất thứ 9: Tự do
    Ngày xưa mỗi chúng ta khi đi xem TV hay xem những lần chiếu phim hiếm hoi ở xã ấp thì trẻ em trong thôn, xóm lại nô nức chuẩn bị tối đến để cùng nhau tụ tập đi xem phim cùng với nhau. Rạp chiều phim thường ở sân bóng với những ai mà đến muộn thường không còn chỗ ngồi thì lại rủ nhau trèo lên cây hoặc những bức tường gần đó để xem.
    Ngày nay rạp chiếu phim ngày càng nhiều, phim 3D, phim Hollywood… tha hồ lựa chọn. Xếp hàng mua vé, chọn vị trí trên mạng hết sức tiện lợi dễ dàng. Tuy nhiên khi đến xem, người ngồi bên cạnh là ai cũng không biết. Toàn là khách đến xem, xem xong hết phim mạnh ai nấy về nhà nấy.

    10/ Cái mất thứ 10: Chân tình
    Ông nội khi cưới bà nội chỉ cần nửa đấu gạo hay ba lấy mẹ, cũng chỉ cần nửa con trâu. Chỉ cần vậy là có thể kết hôn nhận một tờ giấy đăng ký kết hôn rồi mở một tiệc rượu là xong, đồ ăn cũng chỉ có vài món đơn giản nhưng thực sự rất vui vẻ. Rồi cứ vậy sống hạnh phúc với nhau chẳng biết đến khái niệm người tình, bồ nhí là gì.
    Ngày nay, lễ cưới xa hoa, tiệc tùng đình đám. Tuy nhiên, nhiều đôi lứa sống với nhau dăm bữa nửa tháng đã chán chường. Thậm chí còn ngoại tình, đánh ghen… hầu như nơi nào cũng có.

    Tu tâm dưởng tính sẽ giúp cho con người giữ được sự thiện lương, tâm tư được thanh thản, tự tại giữa cuộc đời
    Cuộc sống vốn có quy luật vận hành riêng của nó, nên không phải cứ muốn là sẽ được. Và cuộc đời vốn chất chứa những phiền não mà bản thân chúng ta hoặc người khác đã tạo ra. Những lúc ấy nếu không có đủ sức mạnh trong nội tâm thì chúng ta dễ bị phiền não, những cơn tức giận và những hành động vô thức sẽ cuốn trôi đi. Cho nên hãy tìm cho mình bí quyết sống tự tại giữa cuộc đời này để tự bảo vệ cho bản thân mình trước những nghịch cảnh và luôn vững tin trên từng bước đi.

    Thực tế trong đời sống xã hội hiện nay luôn có sự đan xen tồn tại giữa cái tốt và cái xấu, cái tích cực và tiêu cực… Lòng người cũng thế, cái tâm con người cũng vậy. Theo giáo lý nhà Phật thì tâm và miệng phải đi đôi với nhau, nghĩa là trong lòng nghĩ thế nào, miệng nói phải như thế đó. Miệng nói tốt thì trong lòng cũng phải nghĩ ra điều tốt.
    Quả thực cuộc sống ngày nay chúng ta vẫn luôn cho rằng đã đủ đầy, tiến bộ không ngừng. Tuy nhiên bên cạnh những điều tốt, chúng ta đã để vụt mất đi quá nhiều thứ hay ho, bổ ích khác. Nếu không phải hổ thẹn thì có thể nói rằng, chúng ta đang ngày càng trở nên nghèo khó nhất trên thế gian này.


    Attached Files
Working...
X