Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện Tâm Linh Không Đùa Được Đâu !

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Chuyện Tâm Linh Không Đùa Được Đâu !

    Click image for larger version

Name:	images?q=tbn:ANd9GcTG6syHj5aU3tp4fFtGpBKkAnNUPsPEzZldxg&usqp=CAU.jpg
Views:	302
Size:	7.5 KB
ID:	186425
    Vào một dịp chùa Ba Vàng làm lễ triệu vong . Một vong đảng viên kỳ cựu của ĐCS VN lên nhập cốt đồng, khóc lóc thảm thương với thân nhân :
    - " Bố bị xuống tầng cuối của địa ngục , đau khổ đủ thứ : đói ăn, thiếu mặc, đau đớn vì bị quỷ đầu trâu-mặt ngựa tra khảo mỗi ngày, cuối tuần thì đỡ hơn vì phải làm bản tự khai lý lịch 3 đời và tự kiểm điểm tội ác với nhân dân v.v...trước tấm băng rôn to tổ bố : " Thành khẩn khai báo là con đường ngắn nhất để được hưởng sự khoan hồng của Diêm Vương , sớm được lên tầng trên !" Cực kỳ khổ sở các con ôi !!! Các con phải cứu bố, phải "hóa" gấp 10 lần vàng mã cho bố ! gấp lắm các con ôi !"
    Con cái hỏi vong : " Chúng con đã "hóa" cho bố mỗi tháng đầy đủ hết ; từ nhà lầu , ô tô, nữ tài xế, ôsin , cây xăng , tiền đô Mỹ, hộ chiếu , Visa đi Mỹ ... không ngại tốn kém nhờ tiền bạc của bố được nhân dân "bôi trơn" để lại, còn thiếu gì nữa ?!"
    Vong khóc rống lên : " Ối giời ơi ! Bố có nhận được đâu ! Qua các khâu kiểm tra của bọn hải quan , thuế vụ ,CAGT này nọ ...bố đã phải " bôi trơn " gần hết rồi, chỉ còn lại đậu hủ với mắm tôm thôi ! Tội ác của bọn chúng chắc còn nhiều gấp trăm lần bọn ...Mỹ Ngụy! "
    Các con : "Ôi, khổ thân bố , ở dưới sao không khác gì ở trên này nhẻ ?! À , mà còn cái thẻ đảng của bố còn trưng trên bàn thờ, hay để chúng con "hóa" luôn cho bố dễ nói chuyện với bọn quỷ sứ chúng nó ?!
    Vong lại khóc rống lớn hết cở : " Ấy chớ, tuyệt đói cấm ! Vì nó mà bố phải chịu đày đọa như thế này , cả Diêm Vương và đám quỷ sứ đều ghét cay ghét đắng cái thứ đó, lộ ra là bố "hết cửa " lên ... tầng trên ! Bố đã khai lý lịch 3 đời toàn là nông dân và ...công dân VNCH ! Nhưng bọn quỷ sứ tinh quái với đầy đủ "nghiệp vụ chuyên môn ", chúng biết rõ cả rồi !
    Con cái : " Hay chúng con nhờ thầy trụ trì T.T.T,Minh cầu siêu và " bôi trơn" cho bọn quỷ sứ ở dưới, thầy rất giàu và có nhiều "pháp lực" lắm?!
    Vong thở dài ngao ngán : " Nó và đồng đảng của nó có tên "nhập trại" ở dưới này hết rồi các con ạ !"

  • Font Size
    #2
    Originally posted by lắc chuông View Post
    Vong khóc rống lên : " Ối giời ơi ! Bố có nhận được đâu ! Qua các khâu kiểm tra của bọn hải quan , thuế vụ ,CAGT này nọ ...bố đã phải " bôi trơn " gần hết rồi, chỉ còn lại đậu hủ với mắm tôm thôi ! Tội ác của bọn chúng chắc còn nhiều gấp trăm lần bọn ...Mỹ Ngụy! "
    Vong: Nhìn lọ mắm tôm Bố thèm thịt chó các con ạ.
    Con: Mấy thằng bắt chó trộm mới bị tó, có thằng bị đánh.. xuống dưới rồi, hay là bố bảo nó bắt trộm chó của Diêm vương mà nhậu..
    Vong: thôi , không cần... ăn trộm là nghề của bố...

    Comment

    Working...
    X